Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Vị tướng trăm tuổi - Ngọn lửa vẫn sáng cháy trên mặt trận tư tưởng

VỮNG NGUYỄN 08/01/2026 - 22:02

Một dân tộc chỉ có thể đi xa khi không quay lưng lại với lịch sử của mình. Một chế độ chỉ có thể đứng vững khi những người đã làm nên lịch sử ấy còn được tôn trọng, lắng nghe và noi theo.

Trong ý nghĩa đó, hình ảnh Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quốc Thước, ở tuổi đời 100, 80 năm tuổi Đảng, vẫn bền bỉ lên tiếng bảo vệ sự thật lịch sử, không chỉ là niềm kính trọng cá nhân, mà là một chuẩn mực chính trị, đạo đức đặt ra cho toàn xã hội, đặc biệt là đội ngũ cán bộ hôm nay.

trung-tuong-nguyen-quoc-thuoc-3-0852
Lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các tướng lĩnh vui mừng chúc sức khỏe Trung tướng Nguyễn Quốc Thước tại buổi gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu (khu vực phía Bắc), sáng 7-1, tại Hà Nội.

Ông không phải là biểu tượng được xây dựng bằng mỹ từ. Ông là kết tinh của một thế hệ cách mạng đã đi trọn con đường từ chiến sĩ - chỉ huy - người làm nên lịch sử - và người giữ lịch sử.

Cuộc đời ông gắn với những năm tháng “nằm gai nếm mật”, với chiến trường khốc liệt, với những quyết định mang tính sinh tử cho vận mệnh dân tộc. Là một trong những người góp phần quan trọng vào việc hoạch định và tổ chức Chiến dịch Tây Nguyên 1975, đòn chiến lược mở đầu cho Đại thắng mùa Xuân.

Ông hiểu hơn ai hết giá trị của từng tấc đất, từng giọt máu, từng quyết định lịch sử.

Chính vì đã trả giá bằng máu và sinh mệnh của cả một thế hệ, ông không thể im lặng khi lịch sử bị bóp méo, khi những hy sinh vĩ đại bị quy giản thành tranh luận hời hợt, thậm chí bị phủ nhận một cách vô trách nhiệm.

Ở tuổi bách niên, khi nhiều người chọn sự an nhàn, ông vẫn chọn con đường khó nhất là đứng mũi chịu sào trên mặt trận tư tưởng, nơi không có chiến hào, nhưng có sự xâm thực nguy hiểm của chủ nghĩa cơ hội, của tư duy xét lại, của những luận điệu nhân danh “đa chiều”, “phản biện” để làm mờ ranh giới đúng - sai, chính - tà.

Lập trường của ông rất rõ ràng: Lịch sử cách mạng Việt Nam là một chỉnh thể thống nhất, không thể cắt khúc, không thể “đọc lại” theo cảm xúc cá nhân hay ý đồ chính trị nhất thời. Công lao của Đảng, của Quân đội, của Nhân dân trong các cuộc kháng chiến không phải là thứ có thể đem ra so đo, mặc cả hay đánh giá lại theo trào lưu mạng xã hội.

Sự phẫn nộ của ông trước những hành vi xuyên tạc lịch sử nổi lên trong thời gian qua không phải là sự bảo thủ của tuổi già, mà là phản xạ tự nhiên của một người cách mạng chân chính. Bởi ông hiểu, xuyên tạc lịch sử hôm nay chính là chuẩn bị cho sự lạc hướng tư tưởng ngày mai; phủ nhận quá khứ anh hùng là bước đầu để làm suy yếu niềm tin, làm rỗng nền tảng tinh thần của dân tộc.

Từ tấm gương ấy, một câu hỏi lớn được đặt ra cho các thế hệ cán bộ hôm nay: Chúng ta đang đứng ở đâu trên mặt trận bảo vệ lịch sử?

Không thể chỉ hô khẩu hiệu tôn vinh truyền thống, nếu lại thờ ơ trước những biểu hiện làm nhạt phai lịch sử.

Không thể nói đến trách nhiệm chính trị, nếu lại né tránh, im lặng, hoặc “dĩ hòa vi quý” trước những quan điểm sai trái, xuyên tạc công lao của các thế hệ đi trước.

Càng không thể nhân danh đổi mới, hội nhập, để buông lỏng trận địa tư tưởng, nơi quyết định sự bền vững của chế độ.

trung-tuong-nguyen-quoc-thuoc-4-0859
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước trả lời phỏng vấn Báo Công Lý, nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Giữ vững lịch sử dân tộc không phải là công việc của riêng các nhà nghiên cứu, cũng không chỉ là nhiệm vụ của tuyên giáo hay báo chí. Đó là trách nhiệm trực tiếp của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những người đang giữ vị trí lãnh đạo, quản lý. Bởi nếu người có trách nhiệm mà còn lơ là, thì ai sẽ là người đứng ra bảo vệ sự thật?

Ở tuổi 100, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước không còn cầm quân ngoài chiến trường, nhưng ông đang làm một việc không kém phần hệ trọng, đó là: Truyền lại ngọn lửa trách nhiệm lịch sử. 

Ông nhắc nhở rằng, sự hy sinh của hàng triệu người Việt Nam không phải để thế hệ sau hoài nghi chính nền tảng đã làm nên độc lập hôm nay; rằng hòa bình không đồng nghĩa với việc được phép lãng quên, càng không phải là cái cớ để đánh tráo đúng - sai.

Tấm gương của ông là một thước đo nghiêm khắc: Ai thực sự trân trọng lịch sử thì sẽ biết bảo vệ nó. Ai quay lưng với lịch sử thì sớm muộn cũng đánh mất phương hướng chính trị của mình.

Khi một vị tướng trăm tuổi vẫn kiên trì lên tiếng, đó không chỉ là câu chuyện của riêng ông. Đó là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với cả xã hội, rằng mặt trận tư tưởng chưa bao giờ yên bình, và rằng trách nhiệm giữ vững lịch sử dân tộc không cho phép bất kỳ thế hệ nào được phép thoái thác.

Trong ánh nhìn minh mẫn của người lính già ấy, lịch sử không nằm trong bảo tàng. Lịch sử đang sống, đang bị thách thức từng ngày, và đang chờ được bảo vệ bằng bản lĩnh, trí tuệ và sự trung thực của những người đang gánh vác vận mệnh đất nước hôm nay.

Đọc tiếp

Mới nhất

Vị tướng trăm tuổi - Ngọn lửa vẫn sáng cháy trên mặt trận tư tưởng