Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Về với quê hương, với gia đình anh nhé

Bài và ảnh PHAN HOÀNH SƠN - ĐẬU THANH SƠN 15/05/2026 - 13:05

Sáng ngày 07/5/2026, đại diện Hội hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Hội CCB và Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ tỉnh Tây Ninh, Ban liên lạc truyền thống CCB Sư đoàn 341 (Quân đoàn 4) và thân nhân gia đình liệt sĩ, đã long trọng tổ chức lễ cất bốc hài cốt Anh hùng LLVT - Liệt sĩ Nguyễn Song Thao, từ nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành (Tây Ninh) đưa về quê nhà ở xã Long Sơn, huyện Anh Sơn (cũ) tỉnh Nghệ An.

Liệt sĩ Nguyễn Song Thao, sinh năm 1950 tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn (cũ), tỉnh Nghệ An, nhập ngũ năm 1968. Tại thời điểm hi sinh, anh là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 273, Sư đoàn 341 (Quân đoàn 4). Là một cán bộ cốt cán, mẫu mực trong huấn luyện và xây dựng đơn vị. Trong chỉ huy chiến đấu là một cán bộ gan góc, mưu trí và dũng cảm. Những năm tháng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu tại vùng đất lửa Vĩnh Linh, tuyến đầu của miền Bắc XHCN, anh giữ chức vụ đại đội trưởng Đại đội 2 (Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 273, Sư đoàn 341). Năm 1972 Đại đội 2 của anh là đơn vị dẫn đầu phong trào “Thi đua quyết thắng” toàn quân. Trải qua nhiều trận chiến đấu ác liệt với quân thù trong chiến dịch mùa Xuân năm 1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, với cương vị đại đội trưởng rồi tiểu đoàn trưởng, anh đã chỉ huy đơn vị chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại đội 2 và Tiểu đoàn 3 là hai đơn vị, đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT đầu tiên của Sư đoàn 341.

ls2-1147

   Nghi lễ cất bốc hài cốt Anh hùng LLVT ND – Liệt sĩ Nguyễn Song Thao

Trong trận đánh ngày 18/7/1978 tại Ngã ba Sangke (Đường 241), Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn 273) do anh chỉ huy, đã ngoan cường đập tan sự chống cự điên cuồng Tiểu đoàn 7 (Quân khu 203 Pol pot). Trong đợt tấn công đánh chiếm bờ đê do quân Pol pot chốt giữ, Tiểu đoàn 3 phải xung phong qua những ruộng nước bùn lầy và rừng thưa, trước hỏa lực mạnh của địch, tốc độ tiến công có lúc tưởng như bị ngừng lại. Song mỗi lần dừng lại để củng cố đội hình, sức tiến công của Tiểu đoàn 3 lại tăng lên gấp bội. Giữa làn đạn quân lính Pol Pot bắn ra như mưa, hòng ngăn chặn quân ta xung phong, anh và chính trị viên Đặng Văn Lưa đã trực tiếp xuống từng đại đội, tổ chức động viên cán bộ chiến sĩ tiếp tục chiến đấu. Trong lúc đang đốc chiến anh bị mảnh đạn găm trúng tay, nhưng vẫn không chịu rời vị trí chiến đấu. Sau đó anh bị trúng đạn địch và đã anh dũng hi sinh.

ls1-1149

Nghi lễ phủ Quốc kỳ

Trước khi vào trận đánh này, anh đã có quyết định giữ chức Tham mưu phó Trung đoàn 273. Anh cười nói với anh em trong đơn vị “tớ đánh xong trận này rồi mới lên trung đoàn”. Nhưng rất tiếc anh lại hi sinh trước khi nhận nhiệm vụ mới. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chỉ huy đơn vị và dũng cảm trong chiến đấu, anh được Đảng và nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 

Sự hy sinh của anh là một tổn thất vô cùng lớn lao cho Sư đoàn 341 nói riêng, Quân đội ta nói chung, nhưng cũng là niềm tự hào của quê hương và gia đình. Máu đào của anh và của các Anh hùng liệt sĩ khác đã tô thắm lá cờ Cách mạng Việt Nam, làm rạng rỡ truyền thống anh hùng của quân đội ta và của dân tộc ta - một dân tộc Anh hùng.

ls3-1151

Những người đồng đội một thời trận mạc đến thắp nén nhang tri ân

Sau 48 năm nằm lại cùng các đồng đội tại mảnh đất Tây Ninh, hôm nay có con trai độc nhất của anh, con dâu và người thân sẽ đưa anh về với đất mẹ Nghệ An, nơi có sông Lam hiền hòa yêu dấu và bà con xứ Nghệ thân yêu. Dưới bầu trời lặng gió và cái nóng hầm hập của mùa khô phương Nam, nhưng tại nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành, con trai, con dâu cùng người thân anh từ ngoài quê vào, từ Vũng Tàu lên và những người đồng đội của Sư đoàn 341, đứng lặng im quanh phần mộ của anh, không ai nói với ai lời nào, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào của con trai, con dâu và những người lính dưới quyền anh, hòa với làn khói nhang nghi ngút, tỏa ra bay bảng lảng giữa nghĩa trang bạt ngàn ngôi mộ, nơi ghi dấu bi thương của những năm tháng chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

ls4-1152

Thân nhân và đồng đội đưa tiễn Liệt sĩ Nguyễn Song Thao ra xe

Kể từ hôm nay anh được trở về với quê cha, đất tổ, nơi có dòng sông tuổi thơ, có mái nhà xưa và người vợ tào khang, đã mòn mỏi đợi chờ anh từ khi chị mới 26 tuổi... Khi lớp đất cuối cùng được nâng lên cẩn trọng, nhiều mái đầu bạc trắng đã không kìm được nước mắt. Những bàn tay run run nâng niu bọc hài cốt của anh như nâng cả một thời tuổi trẻ bi tráng của dân tộc. Anh và bao chiến sĩ đã nằm xuống cho biên giới của đất nước được bình yên, cho quê hương được thanh bình, có cuộc sống phồn vinh như ngày hôm nay...

ls5-1154

Chào tiễn biệt lần cuối Anh hùng LLVTND Nguyễn Song Thao

Chúng tôi thắp nén nhang tiễn biệt anh, đứng nghiêm chào anh lần cuối bằng điều lệnh quân đội. Chiếc xe 16 chỗ ngồi từ từ lăn bánh rời cổng Nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành ra đường DT781 đưa anh về quê hương, ai cũng có cảm giác như anh vẫn còn đâu đây. Vẫn với nụ cười hiền lành, bao dung nhưng cực kỳ quyết đoán như trong chỉ huy các trận đánh năm nào. Anh Thao ơi chỉ vài ngày nữa thôi, anh sẽ về đến quê hương, về với họ hàng, về với chị Thu, người vợ hiền tần tảo, ở vậy một mình nuôi cháu Trường. Ngày anh hi sinh mái tóc chị hãy còn xanh nay đã tóc đã bạc, sức khỏe đã yếu nên không thể vào đây để đưa anh về. Nay cháu Trường cũng đã trưởng thành, trở thành một sĩ quan cấp Trung tá quân đội, đã tiếp bước con đường anh đi. Chị Thu mòn mỏi chờ đợi anh suốt mấy chục năm, và chỉ ngày nữa thôi anh sẽ về bên chị. Ngày trở về của anh hôm nay không còn tiếng súng, không còn khói lửa của chiến tranh, chỉ có màu xanh của ruộng đồng, cây trái và cờ hoa. Anh Thao yêu quý ơi, chúng tôi xin thắp nén tâm nhang, xin nghiêng mình tiễn biệt anh về với đất mẹ Nghệ An bình yên.

Xin vĩnh biệt anh.

Đọc tiếp

Mới nhất

Về với quê hương, với gia đình anh nhé