CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM TỪ TRƯỜNG SA GỬI NIỀM TIN VỀ ĐẠI HỘI
Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, quân và dân Đặc khu Trường Sa đang hòa chung niềm tin, khí thế và quyết tâm chính trị cao nhất, vững vàng nơi tuyến đầu, ngày đêm canh giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Giữa trùng khơi, Trường Sa luôn hiên ngang, bền bỉ qua năm tháng, trở thành biểu tượng của ý chí, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam. Trường Sa hôm nay không chỉ là pháo đài tiền tiêu về quốc phòng - an ninh, mà còn là minh chứng sinh động cho đường lối đúng đắn, tầm nhìn chiến lược của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Trường Sa đã và đang đổi thay từng ngày, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân ngày càng nâng cao; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc.
Đại tá Phạm Văn Thọ, Chính ủy Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, nhấn mạnh: “Hướng về Đại hội XIV của Đảng, toàn Lữ đoàn tiếp tục đẩy mạnh học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, trong mọi tình huống, nhất là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Tinh thần ấy lan tỏa mạnh mẽ tới từng đảo, từng cán bộ, chiến sĩ. Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, xa đất liền, đội ngũ cán bộ trên đảo luôn phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết nội bộ, gắn bó máu thịt với bộ đội và nhân dân, biến nghị quyết của Đảng thành hành động cụ thể, thiết thực.
Trung tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, chia sẻ: “Mỗi nghị quyết của Đảng, mỗi chủ trương lớn đều được chúng tôi quán triệt nghiêm túc và triển khai sát thực tiễn trên đảo. Cán bộ. chiến sỹ đảo Trường Sa xác định rõ trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, để Trường Sa luôn là điểm tựa vững chắc nơi đầu sóng.”
Ở Trường Sa, hình ảnh những người chiến sĩ Hải quân chắc tay súng giữa nắng gió mặn mòi đã trở nên quen thuộc. Với họ, mỗi ca trực, mỗi vòng tuần tra không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là niềm tự hào thiêng liêng khi được góp phần bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
Hạ sĩ Phạm Quốc Công, Xạ thủ pháo 14ly5, chiến sĩ trẻ đang làm nhiệm vụ trên đảo Nam Yết bộc bạch: “Chúng tôi luôn theo dõi thông tin về Đại hội XIV của Đảng với niềm tin và kỳ vọng lớn. Là thế hệ trẻ, chúng tôi nguyện không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, bảo vệ vững chắc từng tấc đảo, sải biển của Tổ quốc.”
Không chỉ có quân đội, Trường Sa hôm nay còn là mái nhà chung của những người dân kiên cường bám đảo, bám biển, lao động sản xuất và xây dựng cuộc sống giữa đại dương.Sự hiện diện của Nhân dân trên các đảo chính là minh chứng sinh động cho sức mạnh của “thế trận lòng dân” nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Ông Lê Văn Linh, người dân đảo Đá Tây xúc động chia sẻ:“Chúng tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đại hội XIV của Đảng là niềm mong đợi lớn, để đất nước tiếp tục phát triển, biển đảo ngày càng được quan tâm đầu tư, để người dân Trường Sa yên tâm sinh sống, gắn bó lâu dài với đảo.”
Từ Trường Sa về đất liền, mạch nguồn gắn kết bền chặt ý Đảng - lòng dân, giữa hậu phương lớn và tiền tuyến vững vàng. Hướng về Đại hội XIV, quân và dân Trường Sa đang ra sức thi đua huấn luyện, lao động, sẵn sàng chiến đấu; quyết tâm giữ vững chủ quyền, xây dựng quần đảo "Mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân".
Trường Sa, điểm tiền tiêu của Tổ quốc, luôn là điểm tựa vững chắc cho khát vọng vươn ra biển lớn của dân tộc Việt Nam. Và từ nơi đầu sóng ấy, một niềm tin son sắt đang lan tỏa mạnh mẽ: niềm tin vào Đảng, vào Đại hội XIV, vào tương lai Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Đọc tiếp
- Sáng 25/10, tại sân Chùa Cả, Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy (xã Quốc Oai, TP Hà Nội), Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã...
- Từ dấu mốc một thế kỷ, cà phê Khe Sanh không chỉ kể câu chuyện về một vùng đất hồi sinh sau chiến tranh, mà còn mở ra...
- Sáng 25-10, tại Quảng trường 2-4 (phường Nha Trang), Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Tập đoàn FPT,...
- Trở về phố biển Nha Trang nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập, buổi gặp mặt của Chi hội truyền thống Trung đoàn 910...
- Ngày 24/10, các Đồn Biên phòng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình “Cà phê sáng...
- Ngày 24-10, tại Phân hiệu Trường THCS Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên, Bộ Tư lệnh 86 tổ chức khánh thành Phòng Tin học theo mô...
Mới nhất
- Từ những người lính từng sát cánh trên chiến trường, các cựu chiến binh hôm nay tiếp tục đồng hành trong lao động,...
- Ngày 24/10, tại thôn Thạch Ngõa, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ban Chỉ huy Quân...
- Sáng 24/10, tại Phú Thọ, Hội đồng đội hưu trí Cục Chính trị Quân khu 2 tổ chức gặp mặt đồng đội lần thứ nhất....
- Phát huy vai trò của một ngân hàng thương mại hàng đầu đất nước, tại Hội nghị “Ngành Ngân hàng đồng hành khơi...
- Chiều 24-10, tại Quảng trường 2-4 (phường Nha Trang), trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số...
- Rạng sáng 24/10, sau quá trình tổ chức truy xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Văn Cường, một trong bốn phạm nhân...
- Sáng 24-10, tại Quảng trường 2-4 (phường Nha Trang), UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc “Ngày hội Công nghệ số tỉnh...
- Từ tháng 7/2026 đến nay, lực lượng Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện, thu giữ hơn 36...
- Ngày 23-10, tại Hà Nội, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức...
- Ngày 23/10, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 79 năm Chiến thắng Sông Lô (24/10/1947 –...















