CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Tự hào là học viên Thiếu sinh quân
Giữa núi rừng Gia Lai hùng vĩ, Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Trung đang từng ngày thắp lên niềm tin và hy vọng cho các em học sinh người dân tộc thiểu số (DTTS chiếm 88,7%) có hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình chính sách đang sinh sống tại các tỉnh nam miền Trung và Tây nguyên.
Niềm vui ngày đầu năm học
Ngày đầu tháng 10, tiếng trống khai trường (vang lên sau 1 tháng so với học sinh cả nước), đón 160 học sinh bắt đầu hành trình học tập và rèn luyện trong môi trường Quân đội. Niềm vui, háo hức và tự hào hiện rõ trên gương mặt các em khi khoác màu áo học viên Thiếu sinh quân, học tập và trưởng thành trong môi trường Quân đội chính quy, mẫu mực.
Em Lâm Phúc Duẫn Anh (học sinh lớp 6/1) tâm sự: “Từ nhỏ con mong ước được khoác trên mình một bộ áo màu xanh giống như cô chú bộ đội và ước mơ bây giờ đã thành hiện thực, con hứa sẽ cố gắng phấn đấu học tập để trở thành một nữ quân nhân để sau này phục vụ Nhân dân, quê hương, Tổ quốc”.
Buổi học đầu tiên tại Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Trung đặt tại tỉnh Gia Lai (gọi là Phân hiệu 1) mang đến cho các em nhiều cảm xúc đặc biệt. Từ những gương mặt còn đôi chút bỡ ngỡ, các em nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, nơi học tập văn hóa gắn với rèn luyện nền nếp, kỷ luật và tác phong quân đội.
Với em Trần Rmah Tuấn Kiệt (lớp 10/2), hành trình đến với ngôi trường mới cũng là bước khởi đầu cho một môi trường trưởng thành hơn. Mẹ là bộ đội, một mình nuôi em khôn lớn nhưng thường xuyên phải đi công tác, vì vậy Kiệt sống cùng bác tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Xa mẹ từ nhỏ, em sớm hình thành tính tự lập và mong muốn được học tập, rèn luyện trong môi trường Quân đội. Tuấn Kiệt, chia sẻ: “Em rất vui khi được học ở trường này. Môi trường quân đội sẽ giúp em rèn luyện bản lĩnh, tính kỷ luật và tự lập hơn. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để không phụ sự kỳ vọng của mẹ và thầy cô”.
Phân hiệu 1 còn là “cái nôi” giáo dục đặc thù trong hệ thống giáo dục quốc phòng của Việt Nam, nơi kết hợp hài hòa giữa tri thức, kỷ luật quân đội và giáo dục nhân cách. Ở đó, mỗi học sinh không chỉ được trang bị kiến thức mà còn được rèn luyện bản lĩnh, ý chí, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước.
Với những em học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn, nơi đây không chỉ mở ra cánh cửa tri thức, mà còn nuôi dưỡng, nâng đỡ những số phận, chắp cánh cho những ước mơ trở thành hiện thực. Trường Thiếu sinh quân miền Trung, nơi những ước mơ tuổi thơ được viết tiếp bằng ý chí, nghị lực và niềm tin vào một tương lai tươi sáng
Trunng tá QNCN Rmah H' Bé Na (đang công tác tại Đội Tuyên truyền văn hóa cơ sở, Phòng Chính trị, bộ CHQS tỉnh Gia Lai) chia sẻ: “Bản thân với đặc thù công việc, thường xuyên đi công tác phải xa nhà, xa con thường xuyên. Tôi tin rằng, được học ở Trường Thiếu sinh quân miền Trung, con tôi sẽ học tốt và được rèn luyện để trở thành người có ích. Đó là điều mà bất cứ người làm cha, làm mẹ nào cũng mong muốn”.
Đồng hành cùng học sinh
Với nhiều học sinh, đây là lần đầu tiên rời buôn làng, xa vòng tay cha mẹ, người thân để học tập, rèn luyện tại một ngôi trường đặc thù. Thấu hiểu tâm lý ấy, lãnh đạo, Ban Chỉ huy Nhà trường luôn xác định việc chăm lo, gần gũi, tạo môi trường ấm áp, thân thiện cho học sinh ngay từ ngày đầu là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng niềm tin của phụ huynh và tình cảm của các em đối với Nhà trường.
Tại khu nội trú, các em được thầy cô hướng dẫn thực hiện nền nếp từ những việc nhỏ nhất như gấp chăn màn, sắp xếp tư trang, vệ sinh phòng ở và giữ gìn không gian sinh hoạt chung. Mỗi ngày, các em thực hiện nghiêm giờ giấc học tập, ăn uống, nghỉ ngơi, rèn luyện thể chất và tham gia các hoạt động tập thể.
Qua từng công việc, các em dần hình thành tác phong nhanh nhẹn, tính tự giác, tinh thần đoàn kết và ý thức chấp hành kỷ luật. Những nền nếp ấy trở thành một phần trong hành trình giúp các em trưởng thành, tự tin và bản lĩnh hơn. Từ đó, yên tâm học tập, rèn luyện, viết tiếp những ước mơ đẹp trên hành trình trưởng thành.
Thiếu úy QNCN Trần Ngọc Thìn, Giáo viên môn Lịch sử, Phân hiệu 1, chia sẻ: “Đội ngũ giáo viên của nhà trường phải luôn trau dồi kiến thức, nâng cao cái năng lực của mình, bản lĩnh của mình để từ đó dạy học và rèn luyện cho học sinh. Một thế hệ đó là vừa hồng vừa chuyên đầy bản lĩnh để sẵn sàng bước vào cái môi trường khi mà các em tốt nghiệp à xong lớp 12 thì để góp ích xây dựng cho đất nước cùng nhau để xây dựng tổ quốc bảo vệ tổ quốc ngày càng tốt đẹp hơn. Trước mắt, do nhập học muộn hơn một tháng, nên chúng tôi đang chạy đua với thời gian tập trung củng cố kiến thức, giúp các em bắt nhịp chương trình và chuẩn bị tốt cho các kỳ kiểm tra sắp tới”.
Tại lễ khai giảng, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, yêu cầu Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phân hiệu xây dựng nền nếp chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật. Đồng thời tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay từ năm học đầu tiên. Phân hiệu xác định xây dựng mô hình trường học “Xanh - An toàn - Kỷ cương - Thông minh - Hiện đại”; đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng hành cùng học sinh, chú trọng giáo dục nhân cách, kỹ năng sống và ý thức tổ chức kỷ luật, tạo nền tảng để các em phát triển toàn diện. Đồng thời Tư lệnh, căn dặn: “Các em học sinh đến từ nhiều vùng miền, mang theo những nét văn hóa dân tộc và hoàn cảnh khác nhau. Dưới mái trường Thiếu sinh quân, các em cùng hòa đồng, sẻ chia, tôn trọng và nâng đỡ nhau; cùng đoàn kết trong học tập, rèn luyện để trưởng thành, trở thành những người có ích cho quê hương, đất nước”.
Theo Quyết định số 5243/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng, Phân hiệu 1 được thành lập nhằm phát hiện, giáo dục, rèn luyện, tạo nguồn cán bộ chất lượng cho Quân đội và các địa phương. Năm học 2026-2027, Phân hiệu đón 160 học sinh nam, nữ, tổ chức thành 4 lớp, gồm 2 lớp 6 và 2 lớp 10.
Đọc tiếp
- Sau hơn 2 thập kỷ can dự tại Iraq, quân đội Mỹ đã rút khỏi quốc gia Trung Đông này. Những binh sĩ Mỹ cuối cùng đã rời...
- Ngày 7/10, Ban Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên tổ chức bế mạc diễn tập...
- Những năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thái Nguyên ngày càng đi vào chiều sâu,...
- Học Bác không phải là điều gì cao xa, mà bắt đầu từ những việc làm cụ thể vì dân. Đó là cách đảng viên, Cựu chiến...
- Với tổng mức đầu tư hơn 650 tỷ đồng, hai dự án nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương và Vĩnh Tường được kỳ vọng...
Mới nhất
- Sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Đồng Tháp từng bước...
- Pháp luật là giới hạn tối thiểu. Đạo đức là giới hạn tự giác. Còn lương tâm là giới hạn cuối cùng của người...
- Báo Cựu Chiến binh (CCB) Việt Nam nhận được đơn của đại diện 119 hộ gia đình tại phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội phản...
- Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam vừa chuyển đơn và đề nghị Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, rà...
- Gia đình ông Nguyễn Quốc Đạt sử dụng đất từ năm 1990, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ)...
- Vì quá tin tưởng, bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao, một Việt kiều Mỹ đã nhờ ông Cao Văn Tư và một số đối tượng quen biết...
- Ngày 6 tháng 10 năm 2026, tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc chính thức dự án quốc tế quy mô lớn về khoa học và giáo dục...
- Sáng 5/10, tại Hà Nội, NHCSXH tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực...
- Quảng Trị có hơn 3.100 hộ người có công và thân nhân liệt sĩ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ xây...
- Từ trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An Hoàng Xuân Thủy thông tin, nhân 24 năm ngày thành lập...













