Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Tôi đã là thành viên của Gia đình Báo Hội

Trần Trọng Trung 17/01/2026 - 17:33

Tôi biết và cộng tác với Báo CCB Việt Nam từ hơn 20 năm qua và cũng thường xuyên giới thiệu, cổ động cho bạn bè, đồng đội, người thân đọc Báo CCB Việt Nam.

 

ctv-tran-trong-trung
CTV Trần Trọng Trung.

Là hội viên CCB và cũng là một cộng tác viên thân thiết của Báo, tôi rất tự hào đã được Ban biên tập quan tâm, sử dụng nhiều tin, bài, ảnh... trên Báo. Trong đó có nhiều bài tôi rất tâm đắc, như: “Huyện Tam Nông phát huy vai trò Tổ Nhân dân tự quản”; “Chủ động phòng cháy mùa khô hạn”, “Nông thôn mới - nơi cờ Đảng phất phới năm xưa”... Nhất là viết về những tấm gương CCB dũng cảm, kiên cường lập công trong chiến đấu, nay lại dũng cảm, bền bỉ chiến thắng đói nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng quê hương, giữ trọn nghĩa tình đồng đội, như bài “CCB Trần Đức Vĩnh làm giàu trên đồng ruộng quê hương”, “CCB Phạm Văn Nam gương mẫu hiến đất làm cầu”, “Làm giàu từ mô hình 3F”...

Hai chục năm qua và cho đến tận bây giờ, mỗi khi được cầm bao thư gửi báo biếu của Tòa soạn, tôi vẫn hồi hộp, vui mừng. Mở bao thư lấy tờ báo còn thơm mùi mực mới ra đọc... thật thú vị vô cùng!

Mới đây tác phẩm “Gương làm giàu của một CCB” của tôi đoạt giải Khuyến khích của cuộc thi giải báo chí “Tỏa sáng hào khí Cách mạng Tháng Tám” do Báo CCB Việt Nam tổ chức. Giải khiêm tốn thôi, nhưng tôi rất phấn khởi và quyết định ra Thủ đô nhận giải và cũng để gặp được anh em trong Tòa soạn - những người mà lâu nay tôi chỉ gặp qua mạng Zalo. Từ vùng đất Tràm Chim, Đồng Tháp ra Hà Nội, tôi không khỏi lo lắng nên đã cho cậu cháu ngoại đang là sinh viên đi “tháp tùng” mà vẫn chưa thật yên tâm. Gọi điện nhờ phóng viên Vũ Minh đặt phòng lưu trú gần chỗ tổ chức Lễ trao giải cho tiện việc đi lại, tôi phấn khởi nhận được câu trả lời: “Để cháu báo cáo lại Ban Biên tập, chú cứ yên tâm ạ”. Sáng hôm sau, được thông báo đã đặt được phòng có kèm theo địa chỉ rõ ràng, thế là hai ông cháu yên tâm lên máy bay.

Đến tối, hai ông cháu tôi mới đến trụ sở Báo. Tuy muộn nhưng Ban Biên tập (BBT) vẫn cử người đón tiếp và đưa sang nhận phòng (chỉ cách cơ quan chưa đầy trăm mét). Nghe các anh nói: “Ở đây cho tiện ăn, tiện ở, tiện đến chỗ trao giải, lại tiện thăm thú Thủ đô và nhất là tiện sang Báo gặp gỡ, giao lưu với anh chị em...” mà thật ấm lòng. Sáng ra gặp đông đủ cán bộ, phóng viên, ai cũng hồ hởi chuyện trò như gặp người thân đi xa về. Tổng biên tập Đỗ Phú Thọ nắm chặt tay tôi nói: “Bác từ Đồng Tháp ra được với anh chị em thế này thật quý hóa quá. Có cần gì thì bác cứ bảo để chúng em lo giải quyết nhé”, rồi quay sang dặn mấy phóng viên quan tâm việc ăn ở, đi lại, và đi nhận giải của tôi.

Hai ngày ở Hà Nội, tôi như đã là một thành viên của Báo. Chỉ có một buổi đến Lăng viếng Bác, dạo chơi Hồ Gươm, phố cổ là hai ông cháu đi riêng. Mặc dù rất bận nhưng mọi người đều dành thời gian cho tôi. Ngay cả tối hôm trao giải, tôi cũng ra sớm, cùng ăn bánh mì, cùng đón khách với anh em và được bố trí chỗ ngồi, nghe hướng dẫn cặn kẽ... Sự chu đáo của BBT khiến tôi cảm động vô cùng...

 Hai ngày! Vâng, chỉ có hai ngày mà tôi thấy như mình đã là thành viên của gia đình Báo CCB Việt Nam tự khi nào rồi. Mang sự trân quý, thân tình đó về miền đất Tràm Chim, Đồng Tháp, tôi lấy đó làm nguồn động viên, khích lệ để tiếp tục hành trình làm cộng tác viên của Báo CCB Việt Nam mà tôi yêu quý.

Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Báo CCB Việt Nam xuất bản số đầu tiên, tôi xin chia sẻ, tâm tình và bày tỏ lòng trân trọng, quý mến, gửi tới Báo CCB Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt nhất!

Đọc tiếp

Mới nhất

Tôi đã là thành viên của Gia đình Báo Hội