Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

TOÀN DÂN VIỆT NAM MONG NGÓNG, ĐỢI CHỜ ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ThoDP 18/01/2026 - 14:27

Tôi tự hỏi mình? Vì sao toàn dân Việt Nam lại mong ngóng đợi chờ Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có được sự ước ao, mong đợi này đó là sự kết tinh thành quả lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với dân tộc Việt Nam gần 100 năm qua.

 

Tôi người chiến sỹ của Trung đoàn thủ đô – Đại đoàn 308 quân Tiên phong nhớ về trận chiến đấu phòng ngự một ngày hai đêm trên đồi A1 Điện Biên Phủ. Tôi là người chỉ huy và ba chiến sỹ còn lại vẫn quyết tâm chiến đấu giữ vững trận địa để rồi từ đó tôi trở thành đảng viên Cộng sản. Thời gian cứ trôi đi ngày nay tôi đã 93 tuổi đời và 72 năm tuổi đảng và Đảng Cộng Sản Việt Nam đã trải qua mười ba lần đại hội. Tôi tự hỏi mình? Vì sao toàn dân Việt Nam lại mong ngóng đợi chờ Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có được sự ước ao, mong đợi này đó là sự kết tinh thành quả lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với dân tộc Việt Nam gần 100 năm qua.

Cuộc Cánh mạng Tháng Tám năm 1945 như trào dâng thác đổ, nhân dân ta đã dành lại được chính quyền, lập lên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa với khẩu hiệu dẫn dắt toàn dân: “Chống giặc đói – Giặc dốt – Giặc ngoại xâm”. Đây là cuộc cách mạng làm đổi đời toàn dân tộc Việt Nam. Chấm dứt chế độ thực dân phong kiến .

30 cuộc trường kỳ kháng chiến với khẩu hiệu: “Thà chết không chịu làm nô lệ - Không có gì quý hơn độc lập tự do – Tất cả cho chiến thắng – Tất cả cho tiền tuyến – Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người – Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”.  30 toàn dân đánh giặc, cuộc chiến tranh nhân dân đã phát triển đến trình độ rất cao. Chúng ta đã đánh thắng mọi kẻ thù, kể cả kẻ thù mạnh nhất thế giới. Chiến tranh đã kết thúc, hòa bình lập lại, non sông được thống nhất về một khối. Nhưng 30 chiến tranh đã để lại biết bao nhiêu đau thương, hàng triệu con người hy sinh, không còn một thành phố nguyên vẹn, đất nước tan hoang, đói nghèo. Mấy chục năm Mỹ cấm vận Việt Nam, đã khó lại càng thêm khó khăn. Mâu thuẫn đối kháng mất đi thì mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân xuất hiện càng nhiều đã đặt đất nước ta trước một tình hình yêu cầu mới. Không lùi bước trước những khó khăn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã từng bước khắc phục đúng như thế giới đã nói: Ra ngõ gặp anh hùng, không những đúng với thời chiến mà đúng với cả thời bình.

Năm 1986,  Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam như ánh sáng soi đường đổi mới,   Từ một nền kinh tế kiệt quệ sau chiến tranh phải đi xin viện trợ, chẳng bao lâu Việt Nam có gạo xuất khẩu đứng thứ nhất, thứ nhì trên thế giới, đói nghèo vĩnh viễn trở về quá khứ.

“Kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa” “ Gác lại quá khứ hướng tới tương lai, làm bạn với tất cả các nước trên thê giới”. Nguyên tắc quốc phòng bốn không: “Không tham gia liên minh quân sự; Không liên kết nước này chống nước kia; Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự; và không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực”. Đường lối kinh tế, đường lối ngoại và nguyên tắc quốc phòng đã thấm sâu vào nhận thức của nhân dân và lan tỏa trên toàn thế giới. Ngày nay đất nước ta đã có quan hệ ngoại giao với gần hai trăm nước trên toàn thế giới…  

Thế nhưng, mặt trái của kinh tế thị trường đã làm hư hỏng một số không nhỏ cán bộ đảng viên, làm xói mòn văn hóa của dân tộc. Nó là kẻ vô ơn với hàng triệu người đã hy sinh vì nền độc lập của nền tự do của Tổ quốc. Cũng vì thế mà khi Đảng ta  phát động toàn dân đấu tranh không khoan nhượng tiêu diệt những kẻ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực toàn dân hoan nghênh, hưởng ứng và đã thu lại nhiều kết quả đáng kích lệ.

Ngày nay Việt Nam đã có vị thế vững chắc trên toàn thế giới. Sự phát triển toàn diện và nhanh chóng về mọi mặt ở trong nước nên đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra đúng như hai câu thơ của truyện Kiều:

Trời còn để có hôm nay

Tan xương đầu ngõ, vén mây giữa trời.

Tất cả những điều đã nói ở trên, đã tạo nên niềm tin và hy vọng của toàn dân Việt Nam với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng Sản Việt Nam là một bước ngoạt lịch sử. Lịch sử của dân tộc Việt Nam đã sang trang và chuyển mình mạnh mẽ đưa đất nước ta  có nền nông nghiệp, công nghiệp hiện đại, khoa học kỹ thuật tiên tiến, đời sống của nhân dân có mức độ thu nhập cao, có trình khoa học kỹ thuật phát triển để đạt được như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh  kính yêu.

                                                                        CCB  NGUYỄN THỤ 93 tuổi

(Số 7 ngõ 28 đường Trương Định, phường Tương Mai, Hà Nội)

Đọc tiếp

Mới nhất

TOÀN DÂN VIỆT NAM MONG NGÓNG, ĐỢI CHỜ ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM