CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Những ngày cuối tháng 10 vừa qua, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều thôn trên địa bàn xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng chìm trong biển nước.
Hàng trăm ngôi nhà bị ngập sâu, nhiều hộ dân phải sơ tán, đặc biệt là các gia đình chính sách, người già neo đơn, hộ nghèo lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Giữa lúc nước lũ dâng cao, người dân Duy Xuyên rơi vào cảnh khốn khó, những người lính Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315, Quân khu 5) lại một lần nữa có mặt kịp thời, cùng cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân địa phương sát cánh trong “cuộc chiến” chống lại lũ giữ.
Không chỉ dừng lại ở công tác cứu hộ, cứu nạn, sau khi nước rút, Trung đoàn 143 tiếp tục phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương đến thăm, tặng quà cho hàng chục hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình neo đơn, hộ nghèo bị thiệt hại nặng trong đợt lũ. Mỗi phần quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng vô cùng quý giá trong lúc gian nguy này, chứa đựng tình cảm sâu nặng của người lính “Bộ đội Cụ Hồ” nói chung, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 143 nói riêng dành cho bà con nhân dân.
Trung tá Võ Trung Hiếu, Phó Chính uỷ Trung đoàn 143, chia sẻ: “Chúng tôi đến với Nhân dân là mệnh lệnh xuất phát từ trái tim, là tình cảm quân dân sâu sắc nghĩa tình, vì nhân dân quên mình. Mỗi lần nước dâng, mỗi khi Nhân dân gặp khó là lúc bộ đội phải có mặt đầu tiên, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi. Dù vất vả, gian khổ, hiểm nguy, nhưng được nhìn thấy nụ cười và sự bình yên của bà con nhân dân đó là niềm hạnh phúc lớn của mỗi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 143, Sư đoàn 315".
Tại buổi trao quà, nhiều gia đình bày tỏ sự xúc động, những bàn tay nắm chặt, những nụ cười xen lẫn giọt nước mắt nơi vùng lũ là minh chứng sống động cho tình cảm keo sơn, quan hệ gắn bó máu thịt quân dân. Từ những việc làm giản dị nhưng đầy nhân văn, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” lại thêm tỏa sáng trong lòng nhân dân.
Mưa lũ đã qua đi, nhưng tình quân dân nặng nghĩa vẫn còn đọng. Trên những con đường còn loang bùn đất, bóng áo xanh của người lính Trung đoàn 143 vẫn thấp thoáng, tiếp tục cùng bà con nhân dân khôi phục sản xuất, dựng lại cuộc sống bình yên. Chính trong gian khó, tình người, tình đồng bào, tình quân dân lại càng toả sáng, trở thành nguồn động lực to lớn giúp bà con Nhân dân sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.