2/9

Tiếng hát vượt sóng đến Trường Sa

Vũ Minh 22/08/2025 - 14:02

Chuyến tàu KN491 hướng về Trường Sa chở theo những món quà từ hậu phương, trong đó có một “món quà tinh thần” đặc biệt - tiếng hát từ đất liền. Giữa những ngày hè đầy nắng gió, trên vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, tiếng hát của cô và trò Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội vang lên, hòa quyện với sóng biển, trở thành nhịp cầu nối gần hơn khoảng cách giữa đất liền với đảo xa.

co-tro-truong-cao-dang-nghe-thuat-ha-noi-giao-luu-cung-can-bo-chien-si-dao-da-thi
Cô trò Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội giao lưu cùng cán bộ, chiến sĩ Đảo Đá Thị.

Trong Đoàn công tác số 19 đi thăm, động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/16 Phúc Tần có một “đội hình đặc biệt” gồm 13 thành viên đến từ Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Đó là những giảng viên, sinh viên, vừa biểu diễn nghệ thuật, vừa trực tiếp phụ trách âm thanh, ánh sáng cho các chương trình. Dẫn đầu đoàn là cô Nguyễn Thị Anh Đào - Giảng viên Khoa Thanh nhạc, người đã có 7 lần đến với Trường Sa.

Dù là lần thứ bảy đến với Trường Sa, nhưng xúc cảm trong lòng cô vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên. Cô Anh Đào chia sẻ: “Từ lần đầu tiên cho đến lần này, tôi luôn có một tâm nguyện duy nhất: Mang theo hơi ấm đất liền, mang theo tinh thần của Hà Nội, của thanh niên cả nước gửi đến các chiến sĩ, nhân dân ngoài đảo xa. Mỗi lần ra đảo là một lần cảm xúc trào dâng, cứ muốn ở lại, tiếp tục cống hiến bằng tất cả trái tim”.

Dù đã đi biểu diễn khắp nơi nhưng biểu diễn ở Trường Sa vẫn luôn là một trải nghiệm đặc biệt thiêng liêng với cả cô lẫn trò. “Khi đứng giữa biển trời mênh mông, tiếng hát bỗng trở nên quý giá. Mỗi lời ca là lời nhắn gửi yêu thương, là sự tiếp sức tinh thần cho các chiến sĩ” - cô Anh Đào khẳng định.

Em Nguyễn Khánh Vy - sinh viên năm thứ ba, Khoa Thanh nhạc là một trong những gương mặt trẻ lần đầu tiên đặt chân đến Trường Sa. Trước chuyến đi, Trường Sa đối với Vy chỉ là hình ảnh trong sách vở, trên báo đài, mạng internet... Nhưng khi trực tiếp đến đảo, chạm đảo bằng da bằng thịt, cảm nhận được sự khắc nghiệt giữa mênh mông biển trời, được biểu diễn giữa khoảng trời nắng gió, trước mặt là các chiến sĩ đang đứng gác dưới cái nắng chang chang của đảo Sinh Tồn, Vy vỡ òa. Khánh Vy chia sẻ: “Khi hát ở đất liền em đã rất xúc động. Nhưng khi hát giữa Trường Sa, nơi các chiến sĩ ngày đêm canh giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, em như nghẹn ngào. Em cảm thấy mình quá may mắn và biết ơn”.

Vy kể rằng, ở Trường Sa, cô nhận ra sự hy sinh thầm lặng của những người đồng trang lứa. Những chiến sĩ trẻ, tuổi đời chỉ xấp xỉ tuổi em nhưng đang gánh vác nhiệm vụ cao cả. Em thật sự khâm phục các anh, các bạn đang ngày đêm bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Không chỉ biểu diễn, các thành viên của đội văn nghệ còn có những sáng tác âm nhạc dành tặng các chiến sĩ. Anh Nguyễn Hữu Quân - ca sĩ Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã có dịp đến Trường Sa lần thứ hai. Trước đó, anh cũng từng đến Bạch Long Vĩ, Côn Đảo nhưng Trường Sa với anh là nơi mang lại cảm xúc đặc biệt sâu sắc. “Chính Trường Sa cho tôi thấy quyết tâm sắt đá của cán bộ, chiến sĩ. Họ không chỉ giữ đảo, giữ biển mà còn giữ gìn, tỏa sáng hình ảnh anh hùng, kiên cường của người lính Cụ Hồ giữa thời bình”.

Trên tàu, Quân đã sáng tác ca khúc “Trường Sa - Trái tim Việt Nam”. Ca khúc đoạt giải Nhất trong cuộc thi sáng tác về quê hương, biển, đảo do Đoàn công tác số 19 phát động ngay trên tàu.

Ở vùng biển, đảo thiêng liêng này, dẫu gió mặn, nắng rát nhưng khi tiếng hát vang lên, mọi thứ như dịu lại. Những chiến sĩ trẻ lặng lẽ gật đầu, có người mím chặt môi, có người quay mặt đi thật khẽ. Đó là khoảnh khắc mà những lời ca do cô và trò Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội thể hiện đã chạm đến tâm hồn người chiến sĩ. Lắng nghe những ca từ trong bài hát “Khát vọng tuổi trẻ” của nhạc sĩ Vũ Hoàng: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta/ Mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay...”, Trung sĩ Quảng Đại Dương ở đảo Cô Lin bày tỏ niềm xúc động: “Mỗi lời ca trong bài hát như thôi thúc chúng tôi phải chắc tay súng để giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Đây thực sự là những món quà tinh thần vô giá từ đất liền mang tới đảo xa”.

Để có chuyến đi thành công, cô Anh Đào cho biết, nội dung các tiết mục đều được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Mỗi năm một chương trình mới, mỗi ca khúc đều mang thông điệp, đất liền luôn nhớ Trường Sa, Tổ quốc không quên sự hy sinh của những người nơi đầu sóng...

Tiếng hát của cô trò Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội ở Trường Sa không đơn thuần là những tiết mục biểu diễn. Đó là thông điệp của hậu phương, là lời nhắn nhủ yêu thương. Trong từng câu hát, từng ánh mắt, nụ cười, là cả tấm lòng của nhân dân Thủ đô, của tuổi trẻ Việt Nam gửi đến những người lính nơi đảo xa. “Chúng tôi mong các anh luôn bình yên. Chúng tôi ở đất liền luôn nhớ Trường Sa. Và nếu được, chúng tôi sẽ trở lại, bằng tiếng hát, bằng tình yêu Tổ quốc không bao giờ vơi cạn” - cô Anh Đào chia sẻ.

Hải trình của Đoàn công tác số 19 đã khép lại nhưng giai điệu hào hùng, mạnh mẽ “Khúc quân ca Trường Sa” của nhạc sĩ Đoàn Bổng,: “Ngày qua ngày, đêm qua đêm/ Chúng tôi đứng đây gìn giữ quê hương/ Biển này là của ta, đảo này là của ta, Trường Sa...” vang vọng giữa trùng khơi, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Đọc tiếp

Mới nhất

Tiếng hát vượt sóng đến Trường Sa