Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

THƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG – MỆNH LỆNH CHÍNH TRỊ TRONG THỜI BÌNH

VỮNG NGUYỄN 31/12/2025 - 10:56

Trong dòng chảy khẩn trương của những ngày cuối năm 2025, giữa bộn bề hậu quả thiên tai tàn khốc ở dải đất miền Trung, bức thư thân ái của Đại Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, gửi cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ tham gia “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ là một lời thăm hỏi, động viên. Đó là một văn bản chính trị mang chiều sâu tư tưởng, là mệnh lệnh hành động thấm đẫm tinh thần nhân văn, kết tinh đầy đủ phẩm chất, bản lĩnh và trách nhiệm của người đứng đầu Quân đội trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Mở đầu bức thư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đặt vấn đề trực diện từ thực tiễn khốc liệt, đó là bão lũ liên tiếp trong các tháng 10, 11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung. Không né tránh, không chung chung, bức thư gọi đúng tên nỗi đau của Nhân dân và xác định rõ trách nhiệm của lực lượng vũ trang trong hoàn cảnh ấy.

z7382533453702_d72071bae33410ea919c1e6475f9920c-0645

Bức thư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ tham gia “Chiến dịch Quang Trung”.

Quan trọng hơn, bức thư cho thấy sự vận hành thông suốt của hệ thống chính trị, từ chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ đến quyết tâm tổ chức thực hiện của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. “Chiến dịch Quang Trung” vì thế không phải là một hoạt động tình thế, mà là sự cụ thể hóa sinh động quan điểm: Quân đội là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu, lực lượng lao động sản xuất, luôn ở tuyến đầu khi Nhân dân gặp hoạn nạn.

Điểm nhấn đặc biệt trong bức thư là việc Bộ trưởng khẳng định và biểu dương tinh thần “táo bạo, quyết liệt, thần tốc” của các lực lượng tham gia chiến dịch. Từ Quân khu 4, Quân khu 5 đến Quân khu 7, từ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương đến dân quân tự vệ, tất cả đã hành động với một mệnh lệnh duy nhất: Để Nhân dân có nhà ở an toàn trước Tết Nguyên đán.

Con số gần 400 căn nhà được xây dựng, sửa chữa, bàn giao không chỉ là thành tích vật chất. Đó là thước đo của kỷ luật tổ chức, năng lực hiệp đồng và trên hết là sự tận tụy của người lính Cụ Hồ. Trong từng viên gạch, từng mái tôn, từng nền nhà mới, hiện diện mồ hôi, trí tuệ và cả trách nhiệm chính trị của Quân đội đối với Nhân dân.

Không dừng lại ở việc ghi nhận, bức thư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mang rõ tính chất mệnh lệnh: Phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước ngày 12/01/2026, bảo đảm tuyệt đối an toàn, chất lượng và tiến độ, để Nhân dân miền Trung “ổn định cuộc sống, đón Tết Bính Ngọ 2026 đầm ấm, hạnh phúc”.

Ở đây, tinh thần “quyết chiến, quyết thắng” được đặt trong một nội hàm mới, đó là chiến thắng thiên tai, chiến thắng nghèo khó, chiến thắng sự chậm trễ và chủ quan. Đó là biểu hiện sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời bình, nơi lòng dũng cảm không chỉ thể hiện trên chiến trường, mà còn trong từng việc làm cụ thể vì Nhân dân.

Điều làm nên sức nặng của bức thư không chỉ là nội dung chỉ đạo, mà là tình cảm, niềm tin và sự kỳ vọng của người chỉ huy cao nhất đối với cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Bức thư nhắc lại và làm sáng rõ chân lý đã được lịch sử chứng minh: “Ở đâu có khó khăn, hiểm nguy, ở đó có bộ đội” không phải như một khẩu hiệu, mà như một lời cam kết danh dự.

Trong bối cảnh đất nước chuẩn bị bước vào năm mới, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, bức thư ấy còn là lời nhắc nhở sâu sắc về bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam: Từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu, mà hy sinh, mà cống hiến.

Bức thư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi các lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung” chính là một văn bản vừa là sự tổng kết thực tiễn, vừa là lời hiệu triệu hành động, vừa là sự bồi đắp niềm tin giữa Quân đội và Nhân dân.

Trong bức thư ấy, hình ảnh người lính Cụ Hồ tiếp tục hiện lên giản dị mà cao đẹp, là không chỉ cầm súng bảo vệ Tổ quốc, mà còn dựng lại mái nhà, giữ gìn niềm tin và sưởi ấm lòng dân trong những thời khắc gian nan nhất.

Đọc tiếp

Mới nhất

THƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG – MỆNH LỆNH CHÍNH TRỊ TRONG THỜI BÌNH