Ngày 27 và 28-9, tại TP. Hải Phòng, Câu lạc bộ Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam yêu thơ tổ chức kỷ niệm 9 năm Ngày thành lập (2016-2025).
Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tá Đỗ Phú Thọ - Tổng biên tập Báo CCB Việt Nam, nhà thơ Hoài Khánh - hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Phó chủ tịch Hội Nhà văn Hải phòng, nhà thơ Lưu Vĩnh Xiêm - Chủ tịch CLB CCB Việt Nam yêu thơ, nhà thơ Vũ Đức Thuý - phó chủ nhiệm thường trực CLBCCB Việt Nam yêu thơ, nhà thơ Phạm Thành - Phó chủ tịch CLB CCB Việt Nam yêu thơ, cùng các đồng chí chủ nhiệm và hội viên các đơn vị, các câu lạc bộ (CLB) thơ ca của nhiều tỉnh, thành và các CBL thơ ca của TP. Hải Phòng: Hội đồng liên kết thơ ca TP. Hải Phòng, Chi hội Thơ Đường luật Hải Phòng, CLB Văn chương Đất Cảng, CLB Thơ Tình Biển, CLB Hồn thơ Nguyễn Trãi Hà Nội, CLB thơ Người Hà Nam, CLB thơ Lục bát Hải Phòng, CLB Văn hóa An Dương, CLB thơ ca Ngô Quyền, CLB Thơ ca Kiến An, CLB thơ Lê Chân, Trang thơ Tình quê miền Đất trạng, Trang thơ tình Đất Cảng, Chi hội CCB Hải Phòng yêu thơ...
Trong dịp này, các đơn vị tặng CLB những lẵng hoa tươi thắm. Đội Văn nghệ Chi hội CCB Hải Phòng yêu thơ đã mang đến những tiết mục đặc sắc, thổi thêm luồng sinh khí mới, làm cho buổi gặp gỡ thêm phần rực rỡ và đậm chất nghệ thuật. Những tiếng hát, lời ca, điệu múa góp phần cho cuộc hội ngộ thêm trọn vẹn.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, nhà thơ Lưu Vĩnh Xiêm cho biết: Có lẽ, trong cõi nhân sinh nhiều dâu bể, thơ ca chính là nơi neo giữ tâm hồn, là cây đàn tri âm để người lính già gửi gắm nỗi niềm sâu thẳm. Ở đó, họ được trải lòng cùng đồng đội, được thì thầm với quê hương, sẻ chia cùng gia đình, và đôi khi cũng là đối thoại lặng thầm với chính mình.
Chính trong mạch nguồn ấy, ngày 13-4-2016, trang “Những người lính già làm thơ” ra đời - rồi dần trở thành “Câu lạc bộ CCB Việt Nam yêu thơ” như hôm nay. Suốt gần một thập kỷ, trang thơ đã mở ra một mái nhà chung, nơi quy tụ những trái tim cùng nhịp đập thi ca.
Người tìm đến đây có đủ mọi lứa tuổi, nhiều thành phần. Nhưng phần lớn vẫn là những con người từng đi qua chiến tranh - nơi bom rơi, đạn xé, nơi ký ức còn hằn sâu mưa rừng, sốt rét, những vết thương và cả những mất mát không tên. Có người nay là thương binh, bệnh binh; có người mang trên mình di chứng chất độc da cam/điôxin. Lại có cả cán bộ cao cấp trong quân đội, những cây bút chuyên nghiệp từng là nhà báo, nhà văn. Dẫu vậy, tất cả gặp nhau ở một điểm chung: tình yêu thơ. Thơ với họ không chỉ là kỷ niệm, mà còn là tiếng vọng của một thời hào hùng, là khát vọng về một ngày mai an lành, ấm áp.
Đến nay, Câu lạc bộ đã có gần bốn nghìn hội viên, trong đó khoảng 400 thành viên gắn bó thường xuyên, cùng nhau giao lưu, sẻ chia. Ban Chủ nhiệm, qua nhiều năm, luôn là những tấm lòng tận tụy. Có những bác tuổi đã cao, bệnh tật đeo bám, nhưng vẫn không nề hà khó nhọc, hết lòng khi được phân công nhiệm vụ - như thể chính thơ ca là nguồn lực hồi sinh, giữ bước chân họ vững vàng.
Trong 9 năm hoạt động, Câu lạc bộ đã 6 lần tổ chức gặp mặt, trải rộng trên nhiều vùng đất, để lại dấu ấn của tình đồng đội, nghĩa tri âm. Ba chi hội cũng đã được thành lập ở Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình - những nhánh lửa nhỏ nuôi dưỡng ngọn lửa lớn. Và rồi, vào những ngày 27, 28 tháng 9 này, thành phố Cảng Hải Phòng lại một lần nữa mở rộng vòng tay, đón những người lính - thi sĩ tụ họp về, để cùng nhau mừng sinh nhật lần thứ 9 của Câu lạc bộ trong bầu không khí ấm áp, chan chứa tình người.
Nhân dịp này, thay mặt Ban Chủ nhiệm và toàn thể hội viên, gửi lời tri ân đến các cơ quan đơn vị, địa phương đã mở rộng cánh cửa, tạo điều kiện cho những cuộc gặp gỡ nghĩa tình. Đặc biệt, trong đó có Báo CCB Việt Nam - người bạn đồng hành thủy chung đã lặng lẽ ghi chép, đưa tin, giữ cho những vần thơ lan tỏa xa hơn và toàn thể hội viên - những người đã dệt nên hồn cốt của Câu lạc bộ bằng chính tình yêu thơ của mình.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đỗ Phú Thọ gửi tới CLB những lời chúc mừng nồng nhiệt và tình cảm sâu sắc nhất. Người xưa có câu: “Cơm no mới đủ sức, rượu ngọt mới nảy lời ca”. Với chúng ta, Báo CCB Việt Nam chính là hạt gạo, những bài viết chính luận, ký sự, ghi chép là cơm lành canh ngọt, còn thơ ca của các đồng chí chính là chén rượu nồng để bữa tiệc tinh thần thêm đậm đà, gắn kết. Nhờ có hạt gạo, có cơm, có rượu, mà chúng ta được sống lại cả một bầu không khí chan chứa tình đồng chí, đồng đội và niềm tự hào người lính Cụ Hồ.
Sắp tới, Báo sẽ tổ chức Cuộc thi thơ ca dành cho CCB trên toàn quốc. Đây sẽ là dịp để mỗi người yêu thơ thăng hoa cùng ngòi bút, để những vần thơ thấm đẫm mồ hôi, máu và tình người từ chiến trường năm xưa tiếp tục vang vọng hôm nay. Đồng thời, Báo sẽ duy trì chương trình bình thơ hằng tháng để các tác phẩm hay, giàu cảm xúc, giàu tính nhân văn của các đồng chí có cơ hội được tôn vinh, lan tỏa rộng rãi đến bạn đọc cả nước.
Báo rất mong các thành viên của CLB CCB Việt Nam yêu thơ tiếp tục đồng hành, gửi nhiều tác phẩm tâm huyết, giàu cảm xúc, giàu tình đồng chí đồng đội để đăng tải trên Báo CCB Việt Nam.
Chương trình giao lưu là một điểm nhấn của buổi lễ kỷ niệm, với tiết mục “Tình ca Tây Nguyên”; các bài thơ “Thành cổ anh hùng”, tác giả Tiến Lịch, “Đồng đội ơi”, tác giả Thúy Soa, “Có một Hải Phòng”, tác giả Quốc Hữu, “Thơ của lính”, tác giả Minh Thúy, “Lính mẹ, lính con”, tác giả Vũ Sinh, “Xin đừng quên”, Ngô Tố Liên; tiết mục hát chèo của Thiện Đức thể hiện bài “Nghe Bác Tuyên ngôn”, “Hương sắc tháng Ba”, tác giả Thanh Thường; tiếng hát của thương binh 3/4 Bùi Anh Vụ thể hiện bài hát “Tấm áo mẹ vá năm xưa”; song ca Đoàn Hải Đồng - Sâm Duyên hát bài “Đất nước tình yêu”...
Chúc cho những trái tim lính yêu thơ luôn dồi dào sức khỏe, để tiếp tục gieo vần gieo chữ, giữ cho “cánh đồng thơ” của CCB Việt Nam ngày một xanh tươi, đậm đà và sáng mãi trong lòng bạn đọc.
Sau đây là một số hình ảnh các đơn vị chúc mừng CLB:
Một số hình ảnh các tiết mục giao lưu:
Một số hình ảnh các tiết mục văn nghệ chào mừng: