Cựu chiến binh Lê xuân Kiểu, sinh năm 1949, quê ở xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá, nhập ngũ tháng 6-1968 vào Tiểu đoàn 1, Tỉnh đội Thanh Hoá. Năm 1970 là học viên Trường Cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu rồi về công tác ở Phòng cơ yếu Quân khu Hữu Ngạn. Tháng 3-1975, với vị trí phụ trách công tác cơ yếu Trung đoàn 46 của Quân khu, ông cùng đơn vị vào chiến trường. Từ ngày trở về quê hương, ông luôn gương mẫu, nhiệt tình, tích cực tham gia công tác ở địa phương như: Đảng uỷ viên xã, Bí thư chi bộ, Thôn trưởng...
Ngày 2-4-1975, Trung đoàn 46 được bổ sung tăng cường, phối thuộc cho Sư đoàn 325, Quân đoàn 2. Tiếp đó, đơn vị được tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử với nhiều trận đánh ác liệt...
Được vinh dự cùng Ban liên lạc CCB Trung đoàn 101, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 trong hành trình xuyên Việt thăm chiến trường xưa và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Long Thành, Đồng Nai, trong ông sống lại những ký ức hào hùng của những năm tháng chiến tranh.
Trong các trận đánh, ông luôn đi cùng Trung đoàn trưởng Cao Ánh Đăng để trực tiếp mã, dịch những bức mật điện là lệnh của chỉ huy Sư đoàn 325 (trực tiếp là đồng chí Nguyễn Đức Huy - Sư đoàn phó). Những bức điện với nội dung: Tiến công mũi nào, sử dụng đơn vị nào, thời gian giờ G... của từng trận lại hiện về trong tâm trí ông thật sinh động.
CCB Lê xuân Kiểu kể: “Sáng ngày 29-4-1975, trong trận đánh ở quận Nhơn Trạch, Ban chỉ huy Trung đoàn đóng tại căn hầm của tên xã trưởng Phước Thiền, khi địch vừa chạy trốn. Đang tập trung mã bức điện của Trung đoàn trưởng Cao Ánh Đăng xin chỉ thị tiếp của Sư đoàn thì tôi vấp phải tổ kiến lửa dưới chân, chúng chui vào ống quần thi nhau đốt. Dù phải chịu tê nhức rất khó chịu, nhưng tôi vẫn cố gắng dịch xong bức điện rồi mới lo giải quyết lũ kiến. Bởi tôi biết, điện chuyển nhanh hay chậm từng giây phút đều liên quan sinh mệnh của đồng đội...”.
Đoàn đại biểu về thăm chiến trường năm xưa đi đến đâu cũng được quân, dân các địa phương cổ vũ động viên, tiếp đón, bố trí nơi ăn nghỉ chu đáo. Đoàn còn được chứng kiến tận mắt những thành tựu to lớn, sự thay da, đổi thịt ở khắp mọi nơi trên chặng đường đi qua.
Chuyến cùng Ban liên lạc CCB Sư đoàn 325 hành quân về nguồn như tiếp thêm cho ông niềm tự hào, niềm tin và động lực để tiếp tục phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ