Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Tết dương lịch ở “pháo đài canh biển”

Mai Thắng 05/01/2026 - 08:59

Trong khi nhân dân cả nước vui vầy bên nhau đón chào năm mới - Tết dương lịch 2026, thì ở phía ngàn khơi tận “chân trời Tổ quốc”, hơn 200 cán bộ chiến sĩ (CBCS) trên 15 nhà giàn DK1 căng thẳng theo dõi mục tiêu lạ, để mời những con tàu “không mời mà đến” ra khỏi lãnh hải Việt Nam và vững vàng tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo cho nhân dân cả nước có ngày Tết dương lịch bình yên và trọn vẹn.

chien-si-nguyen-pham-nhat-khuong-luyen-tap-ngam-ban-muc-tieu-doi-khong-tai-nha-gian-dk110-anh-nha-gian-dk110-cung-cap
Chiến sĩ Nguyễn Phạm Nhất Khương luyện tập ngắm bắn mục tiêu đối không tại nhà giàn DK110. (Ảnh Nhà giàn DK110 cung cấp).

Vững tay súng canh trời giữ biển

Những ngày cuối năm 2025, vùng biển thềm lục địa phía Nam sóng to gió lớn. Gió mùa đông bắc tăng cường càng khiến những con sóng lừng lững dồn dập ập vào chân đế nhà giàn. Sóng mặc sóng, gió mặc gió, những chiến sĩ “đầu đội trời chân không chạp đất” vẫn vững chắc tay súng, kiên cường bám trụ, nêu cao cảnh giác, giữ vững chủ quyền.

Tại nhà giàn DK1/21 Ba Kè, những ngày cuối năm là những ngày căng thẳng. Đó là thời gian tàu thuyền nước ngoài hoạt động qua lại nhiều, tàu “đối phương” tuần thám hoặc thăm dò tin tức. “Đây là thời điểm cần tăng cường trực canh quan sát, phát hiện mục tiêu từ sớm từ xa, xử lý đúng đối sách trên biển. Với tinh thần “vui Tết dương lịch không quên nhiệm vụ” - Thiếu tá Hồ Sỹ Lương - Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/21 Ba Kè cho biết.

Chốt giữ ở bãi san hô ngầm trong “toạ độ” trọng điểm gần sát đường hàng hải quốc tế, nhiều tàu thuyền nước ngoài qua lại, nhà giàn DK1/14 (Tư chính 5) có vị trí chiến lược trọng yếu về an ninh quân sự. Do vậy vào những dịp lễ, Tết, CBCS ở Cụm nhà giàn Tư Chính luôn nêu cao tinh thần cảch giác cao độ, duy trì nghiêm ngặt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các tình huống bất trắc xảy ra.

Đại úy, quân nhân chuyên nghiệp nhà giàn DK1/15 Nguyễn Văn Chinh cho biết: Hằng năm cứ đến dịp Tết dương lịch nhà giàn tăng cường kíp trực, nâng cấp sẵn sàng chiến đấu. Kíp trực gồm: Chỉ huy, thông tin, radar đối hải, phòng không, y sĩ 24/24 giờ. “Chúng tôi kết hợp với tàu trực canh đậu phát hiện mọi động thái của tàu đối phương, xua đuổi tàu lạ có hành động xâm phạm lãnh hải trái phép ra khỏi vùng biển. Càng những ngày lễ, tết, càng phải nêu cao tinh thần cảnh giác mới có thể hoàn thành nhiệm vụ” - Đại úy Chinh nói.

Đóng quân trên Bãi cạn Cà Mau tỉnh Cà Mau, DK1/10 được coi là nhà giàn “cuối chân trời” bởi xa nhất so với các nhà giàn khác (tính từ TP. Hồ Chí Minh). Nhà giàn này đóng quân trên vùng biển tiếp giáp Philippines và Malaysia, tàu thuyền nước ngoài hoạt động phức tạp. Bởi vậy, duy trì nghiêm kíp trực sẵn sàng chiến đấu, tuân thủ đối sách trên biển được CBCS thực hiện thường xuyên.

Từ “chân trời Tổ quốc”, Thiếu tá chính trị viên Lê Đình Tiến cho biết: “CBCS nhà giàn chúng tôi luôn phát huy tinh thần cảnh giác, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, trực canh quan sát, phát hiện mục tiêu, thực hiện theo nguyên tắc tác chiến trên biển. Với quyết tâm vững vàng tay súng, canh trời giữ biển cho nhân dân cả nước đón Tết dương lịch yên bình, hạnh phúc”.

Sống chậm giữa biển khơi

Những ngày cuối cùng của năm cũ, vùng biển các nhà giàn DK1 có sóng to gió lớn, nỗi nhớ đất liền càng tăng lên trong lòng những người lính trẻ.

Hơn 1 năm tuổi quân cũng ngần ấy thời gian chiến sĩ Đỗ Thanh Sang xa gia đình và quê hương. Lần đầu tiên anh đón Tết dương lịch xa nhà, nỗi niềm người lính trẻ xốn xang khi nhắc chuyện xa đất liền: “Tôi đi nhà giàn DK1/7 được gần một năm. Thời gian qua, tôi được rèn luyện và cống hiến tuổi trẻ của mình. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, khó khăn gian khổ, tôi được rèn luyện bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ. Với tôi, được thực hiện nhiệm vụ trên nhà giàn DK1 là một điều vinh dự”.

Là người con của TP. Hồ Chí Minh, đã tốt nghiệp xong đại học, chàng trai Nguyễn Phạm Nhất Khương thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nhiệm vụ trên nhà giàn DK1/10. Không nói hết được những ngày đầu bỡ ngỡ, nỗi nhớ gia đình đất liền luôn canh cánh bên lòng, nhưng đó cũng là thời gian thử thách chàng thanh niên sinh ra và lớn lên trong gia đình đầy đủ về điều kiện vật chất. Khương thực hiện “sống chậm” lại để tự rèn luyện bản thân và trưởng thành trong môi trường khắc nghiệt của sóng gió. “Tự hào vì đã được rèn luyện, phấn đấu ở nơi khó khăn gian khổ, tôi luôn trân trọng quãng thời gian đã qua. Nó đã giúp tôi trưởng thành. Ở nhà giàn không có mạng internet, không được sử dụng điện thoại, đây cũng là điều kiện để chúng tôi sống chậm lại, nghĩ về trách nhiệm bản thân khi thực hiện nhiệm vụ cho Tổ quốc” – chiến sĩ Khương chia sẻ.

Hơn một năm công tác tại nhà giàn DK1/15, thượng sĩ Phạm Hoài Nam luôn tạo cho mình cảm giác mới để không bao giờ nhàm chán với thời gian rảnh rỗi. Ngoài giờ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Nam cùng đồng đội rèn luyện thể lực, trồng rau, câu cá. “Mặc dù xa đất liền, nhưng ở nhà giàn luôn có sự chỉ đạo của người chỉ huy. Chúng tôi coi nhau như em ruột thịt. Những ngày Tết đến Xuân về, ai cũng nhớ đất liền, gia đình, bố mẹ, nhưng không có những người lính như chúng tôi thì ai là người giữ biển. Đã là lính nhà giàn thì chỉ có quyết tâm chiến đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” - Thượng sĩ Phạm Hoài Nam chia sẻ.

Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 - Thượng tá Nguyễn Trung Đức cho biết, mỗi nhà giàn là một pháo đài trên biển, mỗi chiến sĩ là một cột mốc sống. Ngày đêm rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, chấp nhận gian khổ, họ luôn sẵn sàng hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ. Truyền thống ấy đã được hun đúc và khẳng định hơn 36 năm qua, viết nên truyền thống “kiên cường dũng cảm, vượt mọi khó khăn, đoàn kết kỷ luật, giữ vững chủ quyền” với tinh thần “còn người còn nhà giàn DK1”.

Tết Dương lịch là khoảnh khắc thiêng liêng. Với hơn hàng trăm CBCS đang chốt giữ trên các vọng gác tiền tiêu DK1 là khoảnh khắc nhớ lâu, nhớ sâu và xúc động nhất. Dẫu hằng ngày, hằng giờ phải đối mặt với khó khăn gian khổ, thời tiết khắc nghiệt, sóng gió bất thường, nhưng tình yêu của các anh đối với biển đảo chưa bao giờ vơi cạn. Các anh đã và đang viết tiếp bài ca giữ nước giữa thời bình lặng im tiếng súng trên sóng biển Đông, để mỗi nhà giàn DK1 mãi mãi vững vàng, mang dáng đứng Việt Nam giữa ngàn khơi Tổ quốc.

Đọc tiếp

Mới nhất

Tết dương lịch ở “pháo đài canh biển”