CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM “Tết bình yên” nơi ngọn sóng Trà Cổ
Trong làn sương mỏng của buổi sớm nơi biên cương, người chiến sĩ biên phòng Trà Cổ lặng lẽ đứng gác bên cột mốc chủ quyền. Biển Trà Cổ yên ả, sóng vỗ nhịp nhàng như hơi thở của đất trời vào Xuân. Tết năm nay đến trong một không khí rất khác - khi cả nước đang hòa mình vào “kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc, và nơi đầu sóng ngọn gió này, bình yên vẫn đang được giữ gìn từng giờ, từng phút.
Những chặng đường xanh màu áo lính
Chạy xe thật chậm qua rặng phi lao xanh rì từ trung tâm TP. Móng Cái cũ, chúng tôi trên đường đến với Trà Cổ để ghi nhận không khí Tết của bà con và cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Con đường ven biển quen thuộc dẫn chúng tôi đến một vùng đất không quá rộng lớn, nhưng lại mang trên mình trọng trách đặc biệt: “Nơi phên dậu” phía đông bắc của Tổ quốc.
Do đã hẹn từ trước, nên khi chúng tôi vừa đến thì Trung tá Đào Xuân Nguyên - Chính trị viên Đồn Biên phòng Trà Cổ đã ra đón. Anh là người được đồng đội gọi bằng cái tên đầy tin cậy: “Cú đấm thép” của đơn vị.
Dẫn chúng tôi đi thăm doanh trại, Trung tá Đào Xuân Nguyên vừa đi vừa chia sẻ về những “tiết học biên cương”, về những “đứa con nuôi của đồn”, và đặc biệt là hiệu quả từ công tác dân vận, vận động ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong năm qua, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển. Đồn chú trọng tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam, các nghị định liên quan; phát hàng nghìn tờ gấp pháp luật, tặng cờ Tổ quốc cho nhân dân trên địa bàn.
Song song với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, Đồn Biên phòng Trà Cổ còn phát huy tốt vai trò cán bộ tăng cường phát triển kinh tế - xã hội, duy trì hiệu quả các chương trình mang đậm tính nhân văn như “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”. Hiện đơn vị nhận nuôi 4 học sinh, mỗi em được hỗ trợ 500 nghìn đồng mỗi tháng. Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, cùng hoạt động “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho bà con nơi địa đầu Tổ quốc.
Đồn Biên phòng Trà Cổ được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 8,968km, trong đó biên giới đất liền dài 5,368km, biên giới trên biển dài 3,6km. Địa bàn quản lý của đơn vị gồm một phần phường Móng Cái 1 và phường Móng Cái 2. Đây là khu vực du lịch sôi động, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự.
Bình yên nơi đầu ngọn sóng
Từng có dịp tiếp xúc với nhiều đơn vị lực lượng vũ trang, chúng tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh thầm lặng của những người lính nơi tuyến đầu. Những chiến sĩ Biên phòng Trà Cổ cũng vậy - sự hy sinh của họ bắt đầu từ những điều rất đời thường: Xa quê, xa vòng tay gia đình trong những ngày Tết đoàn viên.
Giữa mênh mông sóng gió, người lính biên phòng đứng canh gác bên cột mốc giữa biển trời bao la như một nét chấm lặng lẽ mà vững vàng của Tổ quốc. Đôi mắt các anh luôn hướng về phía xa, kiên định và cảnh giác, như ôm trọn từng con sóng, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Dẫu đêm dài hay mưa gió, các anh vẫn vững vàng nơi tuyến đầu, mang trong tim tình yêu quê hương và trách nhiệm cao cả gìn giữ bình yên cho vùng biển Trà Cổ.
Sự hy sinh thầm lặng của những người lính biên phòng - trong những cuộc truy bắt tội phạm nơi biên giới, trong những đêm tuần tra giữa biển khơi - khiến chúng tôi không khỏi xúc động và kính phục. Những hiểm nguy luôn rình rập, các anh sẵn sàng đối mặt mọi khó khăn để giữ gìn bình yên cho Tổ quốc và cuộc sống của nhân dân.
Tết của nhân dân thêm ấm
Bên cạnh nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, bước sang năm 2026, Đồn Biên phòng Trà Cổ xác định, tiếp tục giúp đỡ xây dựng đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân khu vực biên giới là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.
Nhân dịp Tết Nguyên đán “Bính Ngọ 2026” đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, như: Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngư dân vươn khơi bám biển; phối hợp khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ đơn vị trực tiếp giúp dân sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường, hỗ trợ sản xuất, góp phần để bà con đón Tết đủ đầy, an vui, nghĩa tình.
Thông qua các hoạt động đó, Đồn Biên phòng Trà Cổ không chỉ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết quân - dân, mà còn củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” nơi biên giới, tạo nền tảng quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Mùa Xuân mới lại về trên vùng biển Trà Cổ. Giữa tiếng sóng vỗ hiền hòa, những người lính biên phòng vẫn lặng lẽ canh giữ biên cương, để Nhân dân đón Tết trong yên vui, đủ đầy. Bình yên nơi đầu sóng hôm nay chính là kết tinh của ý chí, trách nhiệm và sự hy sinh bền bỉ của những người lính mang trong tim tình yêu Tổ quốc và niềm tin sắt son vào con đường mà Đảng và Nhân dân đã lựa chọn.
Đọc tiếp
- Chương trình "Đi tìm đồng đội - Sao sáng dẫn đường" tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) đã mang...
- Tiếp nối hành trình tri ân tại Quảng Trị, ngày 26-7, Đoàn công tác Báo Cựu chiến binh Việt Nam do Đại tá Đỗ Phú Thọ - Ủy...
- Không ai biết trước ngày mình sẽ rời cõi đời. Người xưa vẫn nói: “Sinh hữu hạn, tử bất kỳ”. Thế nhưng, khi nhận...
- Tháng 7 về, khoảng trời như trầm lặng hơn trong những ký ức thiêng liêng của tri ân. Khi ngày 27-7 đã cận kề, trong lòng...
- Khắc ghi công ơn lớn lao đối với các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi xuân và máu xương để giành độc lập, tự do cho...
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng ngày 26/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Diên Khánh,...
Mới nhất
-
Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày 25-7-2026, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố các... - “Tôi đi rồi giả thử có về được đến nhà thì có vợ có chồng nuôi con, khi tôi không về nữa thì bà cố gắng ở lại...
- Có những lời tri ân không cần cất thành tiếng. Chúng được gửi vào từng nét cọ, từng lớp màu, từng bông hoa nở giữa...
- Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 25/7, UBMTTQ Việt Nam phường Tây Nha Trang (tỉnh...
- Trong những ngày tháng Bảy tri ân, lực lượng làm nhiệm vụ tại Quảng Trị liên tiếp quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ...
- Sáng 25/7, Đoàn Cựu chiến binh cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đến thăm, tìm hiểu truyền thống Quân chủng Hải quân...
- Sáng 25/7, Vùng 5 Hải quân đã điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu cơ động đến các khu vực bị ngập lụt do...
- Hoạt động ý nghĩa do Chi hội 1, Chi hội 6 trực thuộc Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối...
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) phối hợp cùng Tập...















