CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Tấp nập thi công những ngày Tết trên dự án sân bay Gia Bình
Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, khi khắp nơi rộn ràng chuẩn bị đón xuân mới, tại đại công trường Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh), không khí lao động vẫn hối hả ngày đêm.
Tiếng máy thi công, ánh đèn công trường và bước chân tuần tra của lực lượng làm nhiệm vụ đã tạo nên một “nhịp xuân” rất khác, đó là nhịp xuân của trách nhiệm, của quyết tâm giữ vững tiến độ một dự án trọng điểm quốc gia mang tầm nhìn chiến lược lâu dài.
Không chỉ là một công trình hạ tầng hàng không, sân bay Gia Bình được kỳ vọng trở thành động lực mới cho tăng trưởng vùng Thủ đô và miền Bắc, đồng thời góp phần nâng cao năng lực bảo đảm quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.
Chính vì vậy, việc duy trì thi công xuyên Tết không đơn thuần là câu chuyện tiến độ, mà còn thể hiện tinh thần chủ động, kỷ luật và khát vọng phát triển của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp.
Giữa đại công trường rộng lớn, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân Công an nhân dân (E32, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an) vẫn bám trụ từng vị trí, từng tuyến công tác.
Đại tá Nguyễn Ngọc Trung, Trung đoàn trưởng E32, cho biết đơn vị đã xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn chặt chẽ cho toàn bộ khu vực thi công, nhất là trong giai đoạn cao điểm khi các nhà thầu tổ chức thi công 24/24 giờ xuyên suốt dịp Tết. Từ công tác tuần tra, kiểm soát đến phối hợp với các lực lượng chức năng và nhà thầu đều được triển khai đồng bộ, bảo đảm công trường vận hành liên tục, an toàn tuyệt đối.
Tinh thần “trực xuyên Tết” của cán bộ, chiến sĩ không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là sự lựa chọn đầy trách nhiệm. Những người lính xác định rõ vinh dự khi được góp phần vào một dự án có ý nghĩa chiến lược quốc gia, hướng tới các mục tiêu phát triển lớn, trong đó có việc phục vụ các hoạt động quốc tế quan trọng như Hội nghị thượng đỉnh APEC 2027.
Việc tổ chức đón Tết ngay tại đơn vị với các hoạt động gói bánh chưng, hội trại, giao lưu thể thao đã tạo nên bầu không khí xuân ấm áp, giúp cán bộ, chiến sĩ thêm gắn bó và vững vàng nơi tuyến đầu công trường.
Ở tuyến hậu cần và giám sát vật liệu, trung tá Nguyễn Hữu Chí cùng đồng đội vẫn duy trì cường độ làm việc cao.Với họ, Tết xa nhà không phải là điều dễ dàng, nhưng nhiệm vụ chung luôn được đặt lên trên hết.
Sự thấu hiểu và sẻ chia từ người thân chính là hậu phương vững chắc cho những người lính đang âm thầm đóng góp vào một công trình mang tầm vóc quốc gia.
Không chỉ lực lượng vũ trang, đội ngũ công nhân, kỹ sư của các nhà thầu cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.
Đại diện nhà thầu Coteccons cho biết dù ai cũng mong muốn sum vầy bên gia đình trong dịp Tết cổ truyền, nhưng trước yêu cầu tiến độ gấp rút của dự án, toàn bộ lực lượng đã đồng lòng ở lại công trường, thi công xuyên Tết.
Sự đồng thuận ấy phản ánh nhận thức chung rằng mỗi ngày làm việc hôm nay chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.
Theo quy hoạch, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được xây dựng trên diện tích gần 2.000 ha tại Bắc Ninh, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km, với định hướng trở thành cửa ngõ hàng không mới của khu vực phía Bắc.
Dự án hướng tới tiêu chuẩn cảng hàng không quốc tế cấp 4E, vận hành theo mô hình dùng chung dân dụng - quốc phòng, ứng dụng công nghệ thông minh toàn trình và phát triển theo tiêu chí “sân bay xanh” ESG.
Trong giai đoạn đầu đến năm 2030, sân bay dự kiến hoàn thiện hai đường băng cùng hệ thống nhà ga hiện đại, đáp ứng công suất khoảng 30 triệu lượt khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm; sau năm 2030 sẽ mở rộng lên bốn đường băng với công suất 50 triệu lượt khách.
Những mục tiêu lớn ấy đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ của hàng nghìn con người đang làm việc ngày đêm trên công trường.
Giữa mùa xuân đất nước, hình ảnh những người lính, kỹ sư và công nhân lặng lẽ bám trụ nơi đại dự án không chỉ là câu chuyện của riêng Gia Bình, mà còn là biểu tượng cho tinh thần lao động cống hiến, đặt lợi ích quốc gia lên trên niềm vui cá nhân.
Tết ở Gia Bình vì thế mang một sắc thái rất riêng, không ồn ào pháo hoa hay sum vầy đông đủ, nhưng rộn ràng khí thế thi công, rực sáng niềm tin vào tương lai.
Và chính từ những ngày xuân không nghỉ ấy, nền móng của một cảng hàng không hiện đại, biểu tượng mới của khát vọng vươn lên đang từng bước được dựng xây.
Đọc tiếp
- Buổi sinh hoạt chi bộ ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng của chi bộ khu dân cư tưởng như không thể kết thúc được...
- Trong 2 ngày 30 và 31-3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ủy ban quốc tế về Làng Hữu nghị Việt Nam lần thứ XIX.
- Những ngày đầu khoác lên mình màu xanh áo lính luôn là dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời mỗi thanh niên. Từ nếp sống...
- Đầu Xuân Bính Ngọ, Côn Đảo vẫn xanh như ngọc trong buổi sớm mai. Trên đường từ khu trung tâm đến cảng Bến Đầm và ra...
Mới nhất
- Ngày 25-3-2026, Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh...
- Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam lần thứ 8, khóa VII diễn ra ngày 26-3-2026, trong một thời điểm đặc...
- Trong tiến trình phát triển mạnh mẽ của đất nước, con người luôn là trung tâm, là mục tiêu và cũng là động lực của...
- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 9/2026/QĐ-TTg ngày 6-3-2026 thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Quỹ...
- Trên vùng đất còn nhiều khó khăn, phong trào “CCB gương mẫu” ở Lào Cai những năm gần đây không còn dừng ở khẩu hiệu...
- Rời quân ngũ trên 30 năm, nhưng Phó Giáo sư, Tiến sĩ (PGS.TS.) CCB Lê Thành Tài, Giảng viên cao cấp, Chủ tịch Hội CCB Trường...
- Ngày 26-3, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí, thông tin về kết quả hoạt động...
- Ngày 27-3, tại Ninh Bình, Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ tư, nhiệm kỳ...
- LTS: Hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai, năm 2026 do...














