Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Sáu phóng viên trên hải trình đặc biệt

VŨ QUANG HUY 15/06/2026 - 11:09

Được tác nghiệp ở Trường Sa – quần đảo tiền tiêu thiêng liêng của Tổ quốc; được tận mắt chứng kiến cột mốc chủ quyền quốc gia nơi đầu sóng ngọn gió là niềm vinh dự, tự hào lớn lao mà bất kỳ người cầm bút nào cũng khao khát có được. Bởi, trong cuộc đời của mỗi nhà báo, có những chuyến đi không đơn thuần chỉ là để tác nghiệp, mà còn là để sống, để cống hiến và để trưởng thành. Hải trình đến với quần đảo Trường Sa vào tháng 4-2026 của nhóm 6 phóng viên (PV) đến từ Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Tiền phong, Báo Hải quân Việt Nam và Báo Cựu chiến binh Việt Nam chúng tôi cũng vậy – chuyến công tác đó không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là một hành trình định hình lại bản lĩnh, trách nhiệm và tình đồng nghiệp sâu sắc của mỗi người…

anh-6-pv-tren-tau-561-copy

Sáu phóng viên (từ trái sang phải): Dương Tiến, Thùy Liên, Tiền Lê, Quang Huy, Thùy Linh và Xuân Quý trước khi tàu xuất phát.

Cùng chung cảm xúc

Vượt qua những khác biệt về tuổi tác, địa bàn và môi trường công tác, chính lòng yêu nghề, tình yêu biển đảo và cảm xúc dâng trào khi được đến với Trường Sa đã gắn kết cả nhóm thành một khối thống nhất để cùng nhau ghi lại những hình ảnh, trang viết sống động về một Trường Sa kiên cường, bất khuất mà thấm đẫm tình đất, tình người.

Trong nhóm, tôi - Vũ Quang Huy, là người nhiều tuổi nhất, công tác ở Báo Cựu chiến binh Việt Nam và đã có hai chuyến công tác Trường Sa. Tiếp đến là anh Dương Quang Tiến – PV thường trú Báo Nhân Dân tại TP. Huế, người đã ba lần đến với Trường Sa. Đối với nữ nhà báo Thùy Liên – PV Báo Hải quân Việt Nam thì đã rất nhiều lần đến với quân dân Trường Sa. Còn ba thành viên trẻ hơn thì đây mới là lần đầu được đến Trường Sa. Đó là các PV Thùy Linh – Biên tập viên Tạp chí Cộng sản, Lê Phạm Xuân Quý - phóng viên thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Đà Nẵng và người trẻ nhất là Lê Văn Tiền (có bút danh Tiền Lê) - PV Báo Tiền phong, thường trú tại Gia Lai. Không kể đã đi nhiều đi ít hay chưa một lần được đặt chân đến Trường Sa, ai cũng thấy lâng lâng, háo hức.

Niềm vui ấy được thể hiện ngay từ những dòng tin nhắn zalo khi họ chưa gặp nhau. Như một người chị, người em trong nhóm, ngay hôm nhận được thông báo ngày giờ tàu xuất phát thì nhà báo Thùy Linh đã kết nối với từng thành viên và lập nhóm zalo “PV Trường Sa” để mọi người kết nối, sẻ chia. Mỗi dòng tin nhắn trao đổi đều chứa đựng sự háo hức, những trăn trở và chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị chuyến đi.

  Với vẻ điềm đạm, từng trải, anh Dương Quang Tiến chia sẻ: “Đã ba lần đến Trường Sa rồi mà mình vẫn thấy thật xúc động. Đến lần thứ tư này, mình vẫn mong được là người vào đảo đầu tiên và lên tàu cuối cùng…”. Lời bộc bạch đó như nhắn nhủ, động viên đồng đội hãy tận dụng hết khoảng khời gian quý báu khi được bên những người lính đảo. Còn hai chàng trai trẻ nhất nhóm là Xuân Quý và Tiền Lê thì sự hứng khởi, nhiệt tình bộc lộ ngay từ trong bờ, khi tham gia các hoạt động của đoàn. Đó là họp đoàn phổ biến kế hoạch và các quy định, phát động phong trào thi đua và dâng hương tại các điểm tâm linh ở Căn cứ Cam Ranh: Viếng Tượng đài chiến sĩ Gạc Ma, Chùa Linh Nguyên, Công viên Tâm linh…

Bản lĩnh, trách nhiệm và kỷ luật nghề nghiệp

Khi nhận được thông báo mình được có mặt trong đoàn công tác số 9 đến thăm, động viên quân dân Đặc khu Trường Sa, cùng với niềm vui thì điều đầu tiên mỗi phóng viên nghĩ đến là mình sẽ làm gì? Viết gì rồi mới tính đến chuyện sóng cả gió lớn hay những khó khăn trở ngại. Bởi ai cũng tâm niệm, có được bài tốt, ảnh đẹp thì niềm hạnh phúc được đến với miền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc mới trọn vẹn, và mình mới thực sự yên lòng.

Với tâm thế ấy, ngay trong ngày “hội quân” đầu tiên tại Nhà khách Đặc khu Trường Sa ở Vùng 4 Hải quân, những nhà báo lần đầu gặp nhau đã chân tình trao đổi, sẻ chia để cùng nhau phác thảo ý định. Khi ấy, hiểu biết, kinh nghiệm làm báo ở nơi biển đảo của những người đã được đi trước như anh Quang Tiến, chị Thùy Liên thật thiết thực và ý nghĩa…

Vượt qua những con sóng bạc đầu, chiếc xuồng CQ đưa chúng tôi cập bến đảo Đá Lớn C trong cái nắng chói chang. Đi qua quãng đường cát trắng, mọi người dừng chân ở Nhà văn hóa đa năng - nơi sẽ diễn ra các hoạt động chính. Trong khi chờ các chuyến xuồng tiếp theo, các đại biểu còn mê mải chụp ảnh kỷ niệm thì cả nhóm đã tranh thủ đi gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ và tìm hiểu cuộc sống trên đảo. Khi Đoàn tập trung trong hội trường tổ chức gặp gỡ động viên và trao quà tặng cán bộ chiến sĩ trên đảo thì cũng là cả nhóm tập trung cao nhất. Chăm chú lắng nghe, ghi chép và chụp ảnh. Xuân Quý và Tiền Lê thì thật bận rộn với chiếc máy ảnh. Không chỉ săn tìm những khoảnh khắc đắt giá cho bài báo của mình, hai anh còn nhiệt tình chụp ảnh kỷ niệm cho toàn Đoàn và các thành viên khác. Một cách tự nhiên, họ xem đó là trách nhiệm và niềm vui của người cầm máy.

Không chỉ ở đảo Đá Lớn C, mà tất cả các điểm đảo khác cũng vậy, chỉ khi chuyển sang phần giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ thì các phóng viên tác nghiệp nhanh rồi mới tạm tách đoàn để đi thu nhập thông tin làm báo. Rời hội trường, nhóm được hướng dẫn đến các khu vực nhà ở, nhà bếp, trạm xá, nhà chùa, trường học, vườn tăng gia… Mọi thông tin về thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị, đến bảo đảm đời sống vật chất tinh thần của bộ đội và nhân dân, những hoạt động hỗ trợ ngư dân và quan hệ quân dân… được từng PV tìm hiểu theo chủ đích. Thời gian trên mỗi đảo chỉ có vài ba giờ nên ai cũng tranh thủ từng phút để tác nghiệp.

Cùng với tìm hiểu những việc “đao to búa lớn”, các phóng viên cũng rất quan tâm đến muôn mặt cuộc sống của quân dân trên đảo. Từ những vườn ươm cây, vườn rau xanh được “bọc kín” trong bốn bức tường bằng tôn hoặc nhựa, mái lợp lưới chống nắng, đến thực hiện Chương trình xanh hóa Trường Sa. Từ xây dựng trung tâm dịch vụ nghề cá; tăng cường trang thiết bị y tế, nâng cao năng lực khám chữa bệnh đội ngũ quân y đến việc thực chương trình "Hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển". Rồi việc xây dựng trường lớp, điều kiện dạy và học của thầy trò trên các đảo…

Đến bệnh xá đảo Nam Yết, các phóng viên đều rất ấn tượng bởi ngôi nhà ba tầng vững chãi với những trang thiết bị y tế tương đối hiện đại trong đó. Trao đổi với Trung tá, bác sĩ Hồ Thành Nam - Bệnh xá trưởng, công tác cứu chữa bệnh cho quân dân trên đảo và ngư dân gặp nạn được các PV tìm hiểu cặn kẽ. Rồi, để có một phóng sự ảnh đẹp về vườn dưa với những quả tròn căng mọng, Tiền Lê đã phải nhễ nhại mồ hôi trong cái nắng chói chang của đảo Đá Tây A để lựa hình, bấm máy… Kể đôi mẩu về chuyện nghề trên đảo để thấy rằng, các PV say nghề đã tận dụng thời gian quý giá trên đảo như thế nào.

Có sự hướng dẫn, hỗ trợ của Trung tá QNCN Thùy Liên nên việc xác định điểm cần đến, nhân vật cần gặp của chúng tôi rất thuận lợi. Thật yên tâm khi thấy một nữ nhà báo Hải quân cùng tham gia phỏng vấn, trao đổi nên dường như cán bộ, chiến sĩ, nhà sư hay cô trò trên đảo đều cảm thấy thân thuộc và trải lòng hơn. Thêm thuận lợi nữa là, bốn phóng viên nam được xếp ở chung phòng với các sĩ quan Hải quân được điều động từ các đơn vị trong Quân chủng về tham gia Ban tổ chức đoàn công tác. Đó là Trung tá Nguyễn Văn Tùng, Hoàng Trọng Lâm; Thiếu tá Nguyễn Văn Huy, Hoàng Văn Hải. Trước và sau khi lên đảo hay trước mỗi hoạt động, chúng tôi đều được tham khảo nội dung và tìm hiểu rõ những thông tin cần xác nhận; những việc cần thực hiện… Những người lính biển ấy thật vui nhộn và rất thân thiện với nhà báo. Sự thấu hiểu, chia sẻ và tạo điều kiện của các anh đã giúp cánh PV thêm nhiều thuận lợi trong quá trình tác nghiệp.

Cũng nhờ thường xuyên trao đổi với các anh mà trong suốt hải trình, cả nhóm phóng viên đều chấp hành rất nghiêm quy chế, quy định. Đặc biệt là những quy định bảo mật khắt khe trong quá trình tác nghiệp, dù hoạt động liên tục ở nhiều vị trí, giao tiếp với nhiều đối tượng.

Không chỉ say làm báo

image003-1107
PV Xuân Quý trao sách của TTX Việt Nam tặng bộ đội Trường Sa.

Ngay khi con Tàu 561 vừa xuất phát, phóng viên Thùy Linh đã nhắn lên nhóm: Anh Dương Tiến ơi, theo dõi việc nhà bếp rồi “hú” tụi em xuống giúp nhé. Chỉ ít phút sau khi có tin “Ra phụ bếp nào anh em ơi” thì mọi người đã nhanh chóng có mặt. Việc ít việc nhiều chưa tính đến nhưng điều đó thể hiện sự cảm thông sâu sắc của những người cầm bút trước những vất vả của đội ngũ phục vụ. Rồi trong tất cả các hoạt động văn hóa tinh thần trên tàu như Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ biển đảo Tổ quốc, giao lưu văn nghệ, chúc mừng sinh nhật, thi viết cảm xúc về chuyến công tác… cả nhóm đều tham gia đầy nhiệt tình, trách nhiệm.

Đặc biệt, các PV còn giữ vai trò nòng cốt trong các buổi phát tin trên tàu. Vào 21 giờ mỗi tối, tiếng loa trong từng phòng lại vang lên chương trình phát thanh “Dấu ấn Trường Sa, DK1” với các mục: Điểm tin hoạt động trong ngày; thông tin lộ trình, thời tiết; giao lưu khách mời và phần cuối là các tiết mục âm nhạc. PV Thùy Liên xây dựng kịch bản và trực tiếp tổ chức thực hiện. PV Thùy Linh thì góp sức biên tập, chuẩn bị các file âm thanh ghi được trong ngày và tham gia tìm và kết nối các nhân vật giao lưu. Còn Xuân Quý thì rất tròn vai MC nam trong nhiều buổi phát. Với sự nhiệt tình, cần mẫn của họ, cả sáu chương trình được thực hiện đều suôn sẻ, dành được sự quan tâm, hưởng ứng của toàn tàu. Không chỉ lo làm tốt nhiệm việc chuyên môn, mỗi nhà báo còn đầy trách nhiệm với mọi hoạt động chung, được lãnh đạo và các thành viên trong Đoàn ghi nhận.

Hải trình đặc biệt đến với Trường Sa khép lại, nhưng những con sóng vỗ vào mạn tàu 561 và ánh mắt của người lính đảo vẫn sẽ còn mãi trong tâm trí của sáu phóng viên chúng tôi. Hải trình đặc biệt “Khi ra trao tình cảm, khi về nhận niềm tin” ấy đã bồi bổ tình yêu biển đảo và những người lính đảo kiên trung; càng khẳng định niềm tin vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng biển đảo Tổ quốc ngày càng vững chắc, đẹp giàu. Chuyến đi đã tôi luyện cho mỗi chúng tôi bản lĩnh, nhân cách của người làm báo cách mạng cùng tình đồng chí, đồng nghiệp sắt son.

Đọc tiếp

Mới nhất

Sáu phóng viên trên hải trình đặc biệt