CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM “Quyết liệt” như Thương binh Nguyễn Hoàng Liệt!
“Quyết liệt” như Thương binh Nguyễn Hoàng Liệt!
Tôi đến cơ quan Hội Cựu Chiến binh (CCB) phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, thuộc T.P Hồ Chí Minh, đã quá 11 giờ trưa, mà vẫn thấy người CCB tóc bạc phơ, với vẻ mặt nhân từ đang chăm chú làm việc say sưa trên chiếc máy tính. Như hiểu ý tôi, ông phân vua: “Vừa Đại hội Hội CCB phường xong, có mấy việc ùn lại, nên phải tranh thủ làm cho xong…”.
Hỏi chuyện tôi mới biết ông là Nguyễn Hoàng Liệt - Phó chủ tịch Hội CCB phường Bình Thọ. Ông kể cho tôi nghe cuộc đời cơ cực gian khổ trong những năm chống Mỹ. Cha ông là Nguyễn Hữu Tốt tập kết ra Bắc năm 1969 trở vào miền Nam công tác và là Thành ủy viên Thành ủy Gia Định, mẹ ông, bà Lê Thị Song, Huyện ủy viên huyện ủy Châu Thành. Hai người công tác biền biệt nên phải gửi ông cho người dì chăm sóc tại quê nhà - xã An Phú Hòa (Châu Thành, Bến Tre).
Sinh ra trong gia đình cách mạng ông căm thù bọn Mỹ - Ngụy giày xéo quê hương. Năm 1969 lúc mới 16 tuổi ông quyết định đi theo quân Giải phóng và được biên chế vào đơn vị 514 Tỉnh đội Bến Tre. 19 tuổi ông vinh dự được kết nạp vào Đảng, trực tiếp bảo vệ căn cứ Tỉnh ủy tại Giồng Trôm.
Tháng 4 - 1973 , với âm mưu tiêu diệt cơ quan đầu não của ta, địch tung Trung đoàn 4, thuộc Sư đoàn 7 ngụy khét tiếng, với sự yểm trợ của pháo binh và không quân tấn công vào căn cứ Tỉnh uỷ Giồng Trôm. Bộ đội ta đã dũng cảm chiến đấu tiêu diệt nhiều kẻ địch, buộc chúng chịu tổn thất và rút lui.
Trong trận chiến khốc liệt ấy rất nhiều đồng đội đã ngã xuống. Còn ông thì bị pháo địch bắn, bị thương vỡ bàng quang, dập 8 xương sườn và đứt nhiều đoạn ruột. Ông thoát chết thật thần kỳ. Sau thời gian điều trị được về công tác ở Quân khu Tám.
Năm 1975 ông chuyển ngành ra Bưu điện tỉnh Bến Tre, và bằng nghị lực người lính, ra sức học tập thi đỗ vào Trường Đại học kinh tế thông tin (Trường Bưu điện Sài Gòn trước đây).
Ra trường ông tiếp tục công tác và học tiếp thạc sỹ công nghệ thông tin, rồi từ nhân viên, kinh qua nhiều chức vụ đến Bí thư đảng ủy - Hiệu trưởng trường Đại học Bưu chính viễn thông khu vực phía Nam.
Năm 2012 ông nghỉ hưu và được bầu làm Phó chủ tịch Hội CCB phường Bình Thọ cho đến nay. Trên cương vị Phó chủ tịch Hội CCB phường, ông đã cùng tập thể dày công xây dưng hội vững mạnh toàn diện. Địa bàn rộng, gồm 160 CCB và 290 CQN song Hội luôn đoàn kết hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau vượt khó vươn lên, giúp nhau làm kinh tế thoát nghèo bền vững.
Trong đó phải kể đến thành công trong việc giúp đỡ 8 hộ thoát nghèo vươn lên ổn định đời sống. CCB Trần Văn Bắc ở khu phố 1 xúc động nói: “Nhà tôi bị cháy sạch, may nhờ chính quyền và Hội CCB giúp đỡ, nhất là PCT Nguyễn Hoàng Liệt đã trực tiếp xuống nhiều lần động viên gia đình và vận động quyên góp hỗ trợ cho đến nay gia đình tôi đã thoát nghèo ổn định cuộc sống, tôi biết ơn lắm”.
Ngoài hoạt động của CCB ông còn là Thường trực Hội Người cao tuổi (NCT) - luôn là người đi đầu trong công tác hội, giúp đỡ động viên NCT phát huy truyền thống, sống mẫu mực cho con cháu học tập. Điều đáng quý của ông là nhờ mối quan hệ với các trường Đại hoc, Cao đẳng và Dạy nghề nên đã định hướng, giúp đỡ con cháu CCB, NCT thi vào các trường theo đúng khả năng, sở trường của từng cháu.
Ông tâm sự: ”Nhiều hôm trái gió trở trời vết thương lại tái phát, nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh cha mẹ trong bộ bà ba bí mật tạt về gặp con căn dặn, bảo ban, phấn đấu nên người để khỏi phụ lòng nhân dân; nhất là những hình ảnh đồng đội hy sinh anh dũng trong các trận chiến đấu, là tôi lại quên hết đau đớn, tiếp tục làm việc”.
Bà Lê Thị Hồng Xuyên Chủ tịch Hội NCT phường nói: “Bất cứ việc gì - miễn là có lợi cho dân là khó mấy ông Liệt cũng quyết liệt làm cho bằng được”.
Với gần 70 tuổi đời, 50 năm tuổi đảng, CCB - Thương binh Nguyễn Hoàng Liệt vẫn công tác hăng say, miệt mài, trách nhiệm và hiệu quả cùng với Hội CCB phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được lãnh đạo Hội CCB Thành phố Thủ Đức tin tưởng và khen ngợi.
Bài và ảnh : Hồng Thái
Đọc tiếp
- Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng...
-
Thanh Hóa: Người phụ nữ và hai cháu bé quỳ gối cầu xin CSGT tại địa bàn tỉnh là bịa đặt, sai sự thật
Ngày 23/1/2026, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết ngay khi có thông tin lan truyền trên mạng xã hội Facebook chia sẻ... - Trong những ngày toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chào đón sự kiện chính trị trọng đại - Đại hội đại biểu toàn...
- Cùng với Nhân dân cả nước, người dân xã miền núi Thiên Phủ (Thanh Hóa) hướng về Đại hội XIV của Đảng với niềm tin...
- Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ trong “Chiến dịch Quang...
- Ngày 22/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), ngay sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội XIV của Đảng công bố danh...
Mới nhất
- Trong 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, bom đạn đã san phẳng hầu hết nhà cửa, cơ sở hạ tầng...
- Sau 15 năm hoạt động trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ, Bệnh viện JW Hàn Quốc chính thức chuyển đổi mô...
- Tham luận của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng...
- Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân vừa tổ chức khánh thành và bàn giao nhà đồng đội tặng quân nhân đang công tác tại đơn vị...
- Ngày 20/01, tại tỉnh Khánh Hoà, Học viện Hải quân tổ chức chương trình tham quan, giáo dục truyền thống cho 51 đồng chí...
- Đây là ca cắt thận đa nang và ghép thận đồng thời đầu tiên tại Việt Nam, một kỹ thuật phức tạp mà hiện nay trên thế...
- Hoạt động góp phần trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và khả năng tiếp cận, ứng dụng...
- Sáng 21/01, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã đến...
- Trong năm qua, các đồn Biên phòng ở thành phố Huế đã triển khai đồng bộ biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới; chủ...
- Trong tiến trình phát triển của đất nước, việc nhận diện, bảo tồn và phát huy giá trị di sản lịch sử - văn hóa không...















