Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Phóng viên Báo Cựu chiến binh Việt Nam: Mang hơi ấm đến vùng biên từ những chuyến đi thực tế

Minh Anh 12/05/2026 - 15:28

Là một trong 25 đại biểu của tỉnh Nghệ An tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, anh Nguyễn Xuân Hòa – phóng viên Báo Cựu chiến binh Việt Nam không giấu được niềm xúc động, tự hào khi được góp tiếng nói từ thực tiễn đời sống vùng cao, biên giới đến diễn đàn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

h1
Anh Nguyễn Xuân Hòa tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo anh Hòa, Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra sau quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính quyền hai cấp. Đây không chỉ là dịp để các đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, tôn giáo, ngành nghề trên khắp mọi miền đất nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, mà còn là cơ hội để các địa phương học hỏi những mô hình hay, cách làm hiệu quả nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với các đại biểu là người dân tộc thiểu số, người có uy tín ở cơ sở, Đại hội còn là nơi gửi gắm tiếng nói của đồng bào vùng sâu, vùng xa; chia sẻ những mô hình phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, tăng cường bình đẳng giới, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia... “Đồng bào vùng núi, vùng biên giới không chỉ là lực lượng gìn giữ bản sắc văn hóa mà còn là những cột mốc sống nơi phên dậu Tổ quốc” - anh Hòa chia sẻ.

Nhiều năm làm phóng viên Báo CCB Việt Nam, thường xuyên đi đến các xã miền núi, biên giới ở Nghệ An, anh Hòa thấu hiểu những thiếu thốn, thiệt thòi của đồng bào dân tộc thiểu số. Những điểm trường tạm bợ, những cây cầu dân sinh xuống cấp hay cuộc sống bấp bênh sau thiên tai luôn khiến người phóng viên trăn trở.

Anh vẫn nhớ rõ những đợt mưa lũ do các cơn bão số 3, 5 và 10 trong năm 2025 gây hậu quả nặng nề tại các xã biên giới như Mỹ Lý, Nhôn Mai, Hữu Khuông, Tri Lễ, Mường Típ… Hàng trăm ngôi nhà, cầu cống, trường học, đường giao thông bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng, khiến cuộc sống vốn khó khăn của người dân càng thêm chồng chất gian nan. “Cái khó lớn nhất của đồng bào miền núi Nghệ An vẫn là sinh kế. Địa hình hiểm trở, thiếu đất sản xuất, giao thông cách trở khiến tỷ lệ hộ nghèo luôn ở mức cao. Dù Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ nhưng đời sống của bà con vẫn còn rất nhiều thiếu thốn” - anh Hòa bày tỏ.

h9-1523
Anh Nguyễn Xuân Hòa cùng đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An dự Đại hội.

Từ những chuyến đi thực tế ấy, anh không chỉ phản ánh khó khăn qua từng bài viết mà còn trực tiếp kết nối các nguồn lực xã hội để hỗ trợ người dân. Nhiều năm qua, anh đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chung tay xây dựng hàng chục điểm trường, cầu dân sinh, nhà ở cho hộ nghèo tại các huyện miền núi, vùng biên giới Nghệ An. Vào dịp lễ, Tết, hay sau mỗi đợt thiên tai anh tiếp tục vận động hàng nghìn phần quà dành cho học sinh nghèo, gia đình chính sách, người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.

Từ sự chân thành và trách nhiệm với cộng đồng, những việc làm của anh Hòa đã nhận được sự đồng hành của nhiều nhà hảo tâm. Không ít tổ chức, cá nhân sau khi tham gia hỗ trợ đã tiếp tục giới thiệu thêm các đơn vị khác cùng chung tay thực hiện các công trình an sinh xã hội cho đồng bào vùng cao Nghệ An. Hàng chục tỷ đồng đã được huy động để xây dựng trường học, cầu dân sinh, nhà ở và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo anh Hòa, điều mong mỏi lớn nhất sau Đại hội là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần này là sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò kết nối, huy động nguồn lực xã hội, gắn kết các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có điều kiện với đồng bào vùng khó khăn. Qua đó, cùng với chính sách của Nhà nước, tạo thêm sinh kế bền vững, xây dựng nhiều công trình an sinh thiết thực cho vùng núi, biên giới.

“Đó không chỉ là sự sẻ chia theo tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, mà còn tiếp thêm niềm tin để đồng bào yên tâm bám bản, bám biên, góp phần giữ vững vùng phên dậu của Tổ quốc” - anh Nguyễn Xuân Hòa tâm sự.

Đọc tiếp

Mới nhất

Phóng viên Báo Cựu chiến binh Việt Nam: Mang hơi ấm đến vùng biên từ những chuyến đi thực tế