Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Nơi “địa chỉ đỏ” trở thành lớp học đặc biệt cho thế hệ trẻ

Mai Đông 28/04/2026 - 17:19

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, khi cả nước đang hướng về kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tại bến Hòn Hèo, (phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) lớp thế hệ trẻ Nha Trang lại ngược thời gian để tìm hiểu về con tàu C235 huyền thoại. Đây là bài học lịch sử không nằm trên trang giấy mà thấm đẫm vào tim qua chuyến đi trải nghiệm thực tế.

Ký ức từ người trong cuộc bên bến nước huyền thoại

Những ngày này, khi cả nước đang hướng về kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Nhóm STEAM Nha Trang lại tổ chức một hành trình trải nghiệm “Tìm hiểu về đường Hồ Chí Minh trên biển”.

1-1643

Phụ huynh và các em học sinh dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại bến tàu không số C235

Điểm đến là Di tích lịch sử quốc gia Tàu không số C235, nơi ghi dấu bản hùng ca bất tử của thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh và các đồng đội. Ngay từ sáng sớm, hơn 80 phụ huynh và học sinh đã có mặt tại bến Hòn Hèo, (phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) mang theo lòng thành kính và khát khao được chạm vào quá khứ hào hùng của dân tộc.

2-1643

Các em học sinh thực hiện nghi thức chào cờ tại khu di tích

Đứng trước đài tưởng niệm, giữa mặn mòi gió biển Khánh Hòa, đoàn đã tổ chức lễ dâng hương và chào cờ tưởng niệm. Trong giây phút mặc niệm, không gian như ngưng lại. Tên tuổi của thuyền trưởng anh hùng Nguyễn Phan Vinh cùng 13 liệt sĩ đã ngã xuống tại bến Hòn Hèo được nhắc lại như một lời nhắc nhở về cái giá của hòa bình. Những gương mặt trẻ thơ vốn quen với sách vở và công nghệ, nay bỗng trở nên trầm mặc khi đứng trước anh linh những người lính đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

3-1644

Bà Phạm Thị Hường (trú tại phường Đông Ninh Hòa) kể lại ký ức về con tàu C235

Sức sống của lịch sử không chỉ nằm ở những con số hay sự kiện, mà còn ở những nhân chứng sống. Trong hành trình này, các em học sinh đã có cơ hội quý báu được lắng nghe bà Phạm Thị Hường (trú tại phường Đông Ninh Hòa) kể lại những ký ức không thể nào quên.

Bà Hường chính là người đã trực tiếp cưu mang, chăm sóc 5 chiến sĩ tàu C235 gồm các anh: Nguyễn Duy Phong, Lê Duy Mai, Vũ Long An, Lâm Quang Tuyến và Hà Minh Thật. Đó là những người may mắn sống sót sau trận chiến khốc liệt và trải qua 13 ngày đêm chống chọi với đói khát, sự săn đuổi của kẻ thù nơi núi rừng Hòn Hèo.

z7770657592796_838f3ceb159ac3cfb61e88804bb6a7aa-1647
Các em biểu diễn Violin tại tượng đài khu di tích 

Giọng kể của bà Hường lúc trầm, lúc bổng, đưa các em trở về những năm tháng kháng chiến gian khổ nhưng ấm áp tình quân dân. Hình ảnh những người lính kiên cường, dù kiệt sức vì đói khát nhưng vẫn giữ vững ý chí, cùng sự che chở quên mình của người dân địa phương đã trở thành bài học sống động nhất về tinh thần đoàn kết dân tộc.

Những chi tiết nhỏ như bát cơm sẻ nửa, những đêm thức trắng canh chừng cho bộ đội đã chạm đến trái tim của những người trẻ tuổi, giúp các em hiểu rằng lịch sử được viết nên từ xương máu và cả những tấm lòng nhân hậu của nhân dân.

Để lịch sử không còn là “môn học khô khan”

Điểm nhấn mang tính đột phá của hành trình về nguồn lần này chính là cách tiếp cận giáo dục mới mẻ thông qua mô hình STEAM. Thầy Phạm Vũ Thanh An, giáo viên Trường THCS Võ Văn Ký, đồng thời là Trưởng nhóm STEAM Nha Trang chia sẻ: “Giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ là vấn đề quan trọng, nhưng làm sao để các em tiếp nhận một cách tự nhiên, không gượng ép là cả một nghệ thuật”.

4-1649

Các em học sinh vẽ hình ảnh con tàu không số C235

Để hiện thực hóa điều đó, nhóm STEAM Nha Trang đã khéo léo lồng ghép các hoạt động sáng tạo vào chương trình. Thay vì chỉ nghe thuyết minh, các em được trực tiếp tham gia giải câu hỏi trắc nghiệm, những kiến thức về con tàu không số C235, về Đường Hồ Chí Minh trên biển được chuyển hóa thành các câu đố sinh động, kích thích tư duy và sự tìm tòi của học sinh.

Bên cạnh đó các em cũng tự tay vẽ những bức tranh mang hình ảnh con tàu và làm những chiếc “Đèn hoa đăng từ đồ tái chế”. Hoạt động này không chỉ giáo dục ý thức bảo vệ môi trường mà còn giúp các em vận dụng kiến thức khoa học để tạo ra sản phẩm mang tính biểu tượng.

5-1650

Các em học sinh thả hoa tươi kết thành bè và hoa đăng xuống biển

Thầy An khẳng định, thông qua các hoạt động trải nghiệm này, các em không chỉ học lịch sử mà còn phát triển các kỹ năng quan trọng như quan sát, làm việc nhóm, đáp ứng đúng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018.

Cảm xúc là thứ không thể cưỡng cầu, nhưng nó đã tự nhiên tuôn trào khi các em học sinh được tận mắt chứng kiến những mảnh vỡ còn sót lại của con tàu C235. Em Lê Hoàng Gia Nghi chia sẻ trong niềm xúc động: “Đây là lần đầu tiên em được thấy tận mắt những minh chứng lịch sử này. Câu chuyện của bà Hường và những hình ảnh tại đây khiến em cảm thấy rất tự hào”.

6-1650

Bà Phạm Thị Hường tặng quà cho các em học sinh

Sự xúc động ấy đã chuyển hóa thành nhận thức sâu sắc khi em Lê Hoàng Gia Nghi nói thêm: “Những câu chuyện này giúp em hiểu rõ hơn về sự hy sinh, lòng dũng cảm của thế hệ cha anh. Em càng thêm trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay, vì biết rằng đó là kết quả của biết bao gian khổ và mất mát”.

Kết thúc hành trình, đoàn đã tổ chức màn thả hoa tươi kết thành bè và hoa đăng của các em tự làm xuống biển. Những chiếc đèn hoa đăng mang theo lời tri ân, mong muốn ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ánh sáng lung linh trên mặt biển như một lời hứa của thế hệ trẻ: sẽ tiếp nối truyền thống, nỗ lực học tập và rèn luyện để viết tiếp những câu chuyện hòa bình cho đất nước.

Đọc tiếp

Mới nhất

Nơi “địa chỉ đỏ” trở thành lớp học đặc biệt cho thế hệ trẻ