Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Nhờ bộ đội của Quân đoàn 34 tôi đã có nhà mới

Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI 18/12/2025 - 15:41

Được vào ở trong căn nhà mới, to đẹp, khang trang, được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) xây dựng, bà Tô Thị Sửa ở thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai không giấu được niềm vui trên khuôn mặt, mà chỉ cách đây hơn một tháng sau cơn lũ, bà chỉ nghĩ mình mơ. Còn bây giờ các chú bộ đội của Quân đoàn 34 đã biến giấc mơ của bà thành hiện thực, nhìn ngắm ngôi nhà mới, bà Sửa cảm thấy mình quá may mắn và hành phúc.

gen-n-6-nhza-1210
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 tích cực làm nhà cho người dân vùng lũ

Chúng tôi có mặt tại thôn Chánh Hội, từ sáng sớm đã có rất nhiều người dân cùng cán bộ của cấp ủy, chính quyền địa phương đã có mặt bởi ai cũng muốn đến xem ngôi nhà mới được bộ đội Quân đoàn 34 thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” - thần tốc xây dựng lên trong vùng bão lũ mà cách đây không lâu đã bị “giặc nước” tàn phá sụp đỗ. Và cũng là đến để chung vui cùng gia đình bà Tô Thị Sửa vào ở trong ngôi nhà mới mang đậm nét đẹp nhân văn của “ý Đảng- lòng dân” và tình cảm quân dân trong cuộc sống.

Hòa cùng niềm vui của gia đình và bà con địa phương, tới dự lễ bàn giao nhà cho người dân vùng lũ bị sụp đỗ có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó chính ủy Quân đoàn 34; Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; đại biểu các cơ quan, đơn vị Quân đoàn 34, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai; cấp ủy, chính quyền địa phương.

gen-h-1-nh-1211
Lãnh đạo Quân đoàn 34 và cán bộ địa phương tham quan ngôi nhà của bà Sửa

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, căn nhà của gia đình bà Tô Thị Sửa được Quân đoàn 34 phân công cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 thi công từ ngày 3-12. Căn nhà có tổng tích xây dựng là 55m2, tổng kinh phí là 130 triệu đồng, trong đó, Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, số tiền còn lại của gia đình và Lữ đoàn Công binh 7 hỗ trợ toàn bộ ngày công xây dựng.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Quân đoàn 34 cũng không giấu được niềm vui khi bộ đội của mình đã vì dân mà phục vụ, tích cực và hiệu quả nhất.  

gen-h-2-nha-1212
Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Quân đoàn 34 tặng giấy khen cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7

Phó chính ủy cũng chia sẻ những khó khăn, vất vả của người dân các địa phương vùng lũ nói chung và gia đình bà Tô Thị Sửa nói riêng. Đồng chí khẳng định, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nói chung, Quân đoàn 34 nói riêng cũng luôn sát cánh, đồng hành hỗ trợ nhân dân vượt qua mọi khó khăn.

Được biết, để thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân ở vùng tâm lũ, Bộ tư lệnh Quân đoàn 34 đã thành lập Ban chỉ đạo và điều động gần 1000 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện giúp nhân dân hai tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk để xây dựng, sửa chữa lại nhà ở cho nhân dân, trên tinh thần “nhanh nhất, bền đẹp và chất lượng cao nhất”.

gen-h-4-nha-1214
Lãnh đạo Quân đoàn 34 cùng bộ địa phương chúc mừng và trao quà cho bà Tô Thị Sửa

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Lê Hồng Thạch, Phó chính ủy Lữ đoàn Công binh 7 – Quân đoàn 34 cho biết: “Bà Tô Thị Sửa năm nay đã gần 90 tuổi, là người có công với cách mạng, sống cùng một người con bị câm bẩm sinh, hoàn cảnh rất khó khăn. Quán triệt tinh thần “Thi đua thần tốc”, nên cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tích cực làm ngày, làm đêm, làm nhanh, làm đẹp, tiết kiệm, nhưng chắc, hiệu quả nhất để bà Sửa và con sớm có nhà ở, sinh hoạt, ổn định cuộc sống.

Quán triệt và thực hiện đúng phương châm “Thần tốc hành quân - Thần tốc thi công - Thần tốc về đích”, Quân đoàn 34 đã khởi công xây dựng mới 80 căn nhà. Ngoài căn nhà của gia đình bà Tô Thị Sửa, các căn nhà khác đang thi công theo đúng tiến độ, dự kiến hoàn thành trước  ngày 20-1-2026 để người dân bị thiệt hai trong các vùng lũ được đón Tết Nguyên đán năm 2026 trong căn nhà mới, thực sự ấm áp, no đủ và hạnh phúc.

gen-h-5-nha-1216
gen-h-3-nha-1218
Quân đoàn 34 và Lữ đoàn Công binh 7 đã trao quà cho bà Tô Thị Sửa

Nhân dịp này, Bộ tư lệnh Quân đoàn 34 và địa phương đã trao nhiều phần quà tặng gia đình bà Tô Thị Sửa; Bộ tư lệnh Quân đoàn 34 tặng giấy khen cho Lữ đoàn Công binh 7 và các cá nhân của đơn vị.  

Là một trong những gia đình được vào ở trong ngôi nhà mới to, cao, bền đẹp, bà Tô Thị Sửa không giấu được niềm vui trên khuôn mặt. Chỉ có Đảng, nhà nước, quân đội Việt Nam với thực sự vì dân, lo cho dân, coi niềm vui của người dân là hạnh phúc của chính mình, bà Sửa xúc động chia sẻ…

Đọc tiếp

Mới nhất

Nhờ bộ đội của Quân đoàn 34 tôi đã có nhà mới