CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM “Người của Đảng” giữa lòng dân bản
Thực hiện chủ trương của Đảng, những năm qua tỉnh Quảng Trị đã có chính sách đúng đắn, hợp lý và kịp thời, nhằm giúp đồng bào phát triển kinh tế xã hội, mau tiến kịp miền xuôi. Một trong những địa phương có tiến bộ đáng kể là xã miền núi Dân Hóa, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
Nói đến Dân Hóa, nhiều người biết địa phương này trước đây là một trong những xã nghèo nhất nước. Dưới chân núi Giăng Màn, sát biên giới Việt Lào là nơi sinh sống của đồng bào thiểu số tộc Khùa, Mày thuộc dân tộc Bru -Vân Kiều. Trước đây bà con du canh du cư, phát rẫy làm nương và săn bắt thú rừng để kiếm sống. Không có đất trồng lúa nước, bà con canh tác lúa nương và ngô sắn theo kiểu “chặt, đốt, cốt, trỉa” nên thu hoạch chỉ tạm đủ qua ngày. Mặc dù những năm qua nhờ sự hướng dẫn, giúp đỡ của chính quyền và Bộ đội Biên phòng, việc du canh du cư không còn nữa, một số bản đã trồng lúa nước, song kinh tế vẫn rất chậm phát triển. Bên cạnh đó, những hủ tục lạc hậu còn đeo bám, dân trí thấp, nên kinh tế nhiều gia đình hàng năm phải dựa vào trợ cấp của Nhà nước.
Sinh ra và lớn lên cùng bản làng, chị Hồ Thị Thoi cảm nhận được nỗi khổ của bà con. Là người Khùa, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị đã quyết tâm học tập để giúp gia đình và bà con dân bản thoát khỏi cảnh nghèo nàn lạc hậu. Ban đầu chị học ngành Y, cốt để chăm sóc sức khỏe cho dân làng. Ra trường, chị Thoi được phân công làm việc ở Trạm Y tế Trọng Hóa. Xã có 18 bản ở cách xa nhiều ngọn núi, đường sá đi lại rất khó khăn, qua nhiều dốc cao suối sâu. Có bản phải đi bộ xuyên rừng 2 ngày mới tới nơi, song chị không nản. Đến với bà con, chị hướng dẫn làm vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh. Như con ong cần mẫn, mỗi lần chị đến là bà con phấn khởi, tin tưởng, nhiều người đau ốm được chữa khỏi, nhiều dịch bệnh được đẩy lùi.
Khi được bầu làm Chủ tịch Hội phụ nữ xã, chị Thoi luôn cùng cán bộ phụ nữ bám bản làng, phổ biến đường lối chủ trương đúng đắn của Đảng, giúp chị em phấn đấu làm kinh tế để thoát nghèo, sinh đẻ có kế hoạch, chung tay xây dựng nếp sống văn minh. Là đảng viên xuất sắc nhiều năm liền, chị được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã. Hồ Thị Thoi cũng là người dân tộc thiểu số đầu tiên của tỉnh Quảng Bình (cũ) làm Bí thư Đảng bộ xã. Là người “thủ lĩnh” ở một xã miền núi rẻo cao, có rất nhiều khó khăn thách thức, song được sự giúp đỡ của tập thể đảng ủy xã và gia đình, chị đã từng bước đưa địa phương phát triển, xây dựng tập thể Đảng bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền.
Điều khó khăn phổ biến nhất không chỉ ở Dân Hóa, mà còn tồn tại khá lâu ở các xã miền núi khác trong tỉnh là nhiều bà con dân tộc Bru -Vân Kiều lâu nay có thói quen không muốn thoát nghèo, có tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự trợ cấp của Nhà nước. Dưới mái nhà sàn, bà con sống an phận thủ thường, nhà ở rách nát cũng mặc, cơm không đủ no thì có sắn ngô, đói thì có Chính quyền và Bộ đội Biên phòng hỗ trợ. Nhiều hủ tục lạc hậu như đẻ sớm, đẻ dày, kết hôn cận huyết thống, mê tín dị đoan... không dễ thay đổi một sớm một chiều. Trước tình hình ấy, Bí thư đảng bộ Hồ Thị Thoi đã cùng Đảng ủy xã bàn bạc, kiên trì từng bước tháo gỡ. Đầu tiên là tập trung tuyên truyền đường lối, chính sách ưu tiên của Đảng đối với đồng bào thiểu số, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tình yêu quê hương, bản làng. Phân công đảng ủy viên đến từng bản để tổ chức họp dân, chị phân tích cho bà con điều hay lẽ phải, tại sao nghèo và làm gì để thoát nghèo. Khâu đột phá đầu tiên là giúp dân bản phấn đấu để tự túc lương thực, giảm gánh nặng cho Nhà nước.
Có những bản làng ở rất xa như bản Dộ, Tà Vơng, Lòm, Cha Cáp, đường sá và phương tiện đi lại rất khó khăn. Trên chiếc xe máy cũ, hàng tuần chị Thoi vẫn cùng cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể bám dân, bám bản. Đi nhiều thành quen, bà con dân bản rất quý mến, họ nói nhờ chị Thoi nên nhiều gia đình đã có của ăn của để. Khi tới thăm bà con, già làng bảo “Người của Đảng” mang niềm tin đến với bản làng. Chị động viên bà con cố gắng phát huy thế mạnh vùng gò đồi, cố gắng tự lực sản xuất, chăn nuôi, tự đảm bảo đời sống. Trong các cuộc nói chuyện với dân, chị lồng ghép phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng về tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Người Khùa và người Mày là hai tộc người của dân tộc Bru - Vân Kiều, cũng như người Kinh đều là anh em. Những năm trước, kẻ xấu lợi dụng sự thiếu hiểu biết của bà con để tuyên truyền chia rẽ, xuyên tạc đường lối của Đảng về đại đoàn kết toàn dân, kết hợp truyền đạo trái phép. Chị Thoi đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các già làng, trưởng bản nói cho bà con hiểu, tuyệt đối không nghe theo kẻ xấu. Lấy các chi bộ, tổ đảng và đảng viên ở các bản làm hạt nhân, xây dựng trận địa chính trị tư tưởng vững chắc, góp phần bảo vệ vùng biên an toàn, an ninh chính trị được đảm bảo.
Muốn cho bà con phát triển kinh tế, có đời sống văn minh thì cán bộ phải nói đi đôi với làm để nêu gương, kinh tế có vững thì chính trị mới ổn định. Sau giờ làm việc, chị tranh thủ phát quang đất trống đồi trọc để trồng cây công nghiệp, làm mô hình VAC. Rồi chị tiếp cận với các dự án giảm nghèo cho đồng bào dân tộc miền núi, đem các loại cây con giống, hướng dẫn trồng trọt, chăn nuôi. Với cách làm “cầm tay chỉ việc”, nhiều người đã học theo chị làm được các trang trại, gia trại nhỏ, đời sống khấm khá dần. Xã chủ trương làm các mô hình để bà con học tập làm theo. Về kinh tế có mô hình trồng lúa nước ở bản Ka Ai do Bộ đội Biên phòng đỡ đầu, rồi xây dựng bản Dộ mới để tránh sạt lở núi. Các mô hình trồng rừng, nuôi ong mật, nuôi nhím... đều phát triển khá. Nếu như 10 năm trước, số hộ nghèo trong xã chiếm trên 80% thì đến nay đã giảm còn trên 70%, riêng hộ CCB nghèo giảm còn trên 50%. Số hộ có mức sống khá ngày càng tăng, các gia đình ở ven Quốc lộ 12A có nhiều khởi sắc hơn. Cùng với ánh sáng của thủy điện La Trọng trên địa bàn xã sắp hoàn thành, ánh sáng của Đảng đối với đồng bào miền núi luôn được BCH Đảng bộ xã Dân Hóa quán triệt và lãnh đạo có hiệu quả rất thiết thực.
Quan điểm của Hồ Thị Thoi cũng như tập thể Đảng ủy xã Dân Hóa về công tác bảo vệ và thực hiện nền tảng tư tưởng của Đảng đối với đồng bào miền núi, không phải vấn đề trừu tượng xa vời, mà là những nội dung gắn bó chặt chẽ với đời sống hằng ngày của bà con dân tộc thiểu số. Tư tưởng ấy luôn xuyên suốt trong mọi hoạt động của chính quyền và các ban ngành, đoàn thể. Biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đối với miền núi có hiệu quả cao là trách nhiệm của tập thể Đảng ủy xã và mỗi cán bộ, đảng viên. Nhiệm vụ tuy nặng nề, song với sự đồng lòng của đảng bộ và tin tưởng của Nhân dân, sự nghiệp đổi mới và phát triển của xã miền núi Dân Hóa sẽ có nhiều khởi sắc trong tương lai gần.
Đọc tiếp
- Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam thông tin vừa khai mạc triển lãm “Da cam - Lương tri và Công lý” vào sáng 22/7.
- Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, ngày 22/7, tại Hà Nội, diễn ra họp báo công bố Festival Dân ca, Dân vũ quốc tế...
- Trong bối cảnh ngành du lịch cả nước chuyển mạnh theo hướng xanh, bền vững và lấy trải nghiệm làm trung tâm, việc nâng...
- Tỉnh Quảng Trị đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành và địa phương triển khai các điều kiện cần thiết để đưa tuyến...
- Sáng ngày 18/7, tại Quảng trường 2 Tháng 4 (phường Nha Trang), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ...
- Ngày 17/7/2026 tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Số 12 Đào Tấn, phường Giảng Võ, Hà Nội). Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà...
Mới nhất
- Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 23/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ Nội vụ...
- Sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai cậu cháu nghi bị đuối nước tại hồ...
- Sáng 23/7, tại Cảng cá Đá Bạc (phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hoà), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt...
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 22/7, tại xã Nga An (tỉnh Thanh Hóa), Câu lạc bộ...
- Trước diễn biến thời tiết vẫn còn phức tạp trong khi hậu quả của đợt mưa lũ vừa qua chưa được khắc phục hoàn...
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 22/7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp...
- Thấy hai người dân bị điện giật bất tỉnh, không chút do dự, Hạ sĩ Kpă Thiệp chiến sĩ Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân...
- “Đưa pháp luật đến gần hơn với bà con vùng sâu, vùng xa không chỉ là nhiệm vụ tuyên truyền theo kế hoạch, mà là mệnh...
- Ngày 22/7, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát hiện, cất...
- Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, những vườn na xanh tốt trên vùng đồi Bồ Lý (xã Đại Đình, Phú Thọ) đang cho thấy...
- Cả dân tộc dường như sống chậm lại để hướng về một mốc son thiêng liêng và trầm mặc: Ngày Thương binh - Liệt sĩ...
- Ngày 22-7, tại Hà Nội, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Thượng Cát đã tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình điểm “Tổ dân...
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã phân công, giao đồng chí Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - phụ...
- Trong điều kiện mưa lớn kéo dài, nước lũ chảy xiết và nguy cơ sạt lở luôn thường trực, hàng chục cán bộ, chiến sĩ...



















