Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

NGƯỜI CÁN BỘ QUÂN ĐỘI KHÔNG THAM CỦA RƠI

Hữu Thủy 14/05/2026 - 21:54

Đó là Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp Trần Hữu Vinh, cán bộ Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh (này là thành phố) Đồng Nai. Theo đó, vừa qua, trong lúc tham gia giao thông trên Quốc lộ 1K (đoạn từ cầu vượt Tân Phong, thuộc phường Tam Hiệp về đến khu vực chợ Tân Phong, thuộc phường Tân Triều) anh Vinh nhặt được 01 chiếc ví, bên trong có nhiều loại giấy tờ tùy thân như, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, căn cước công dân và một số tiền mặt.

Hiểu rõ đây là những vật dụng rất cần thiết mà người làm rơi lo lắng, mong muốn tìm lại, Đại úy Trần Hữu Vinh đã kịp thời báo cáo với chỉ huy đơn vị và liên hệ với trang Fanpage facebook “Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh” đăng tải thông tin thông báo đến chủ nhân của chiếc ví.

Nhờ sự lan tỏa thông tin, chỉ sau hơn 1 ngày chị Nguyễn Thị Minh Như, cư trú tại phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, người làm rơi chiếc ví đã chủ động liên hệ, đối chiếu thông tin và nhận lại toàn bộ “tài sản” đã mất trước đó từ Đại úy Trần Hữu Vinh, trước sự chứng kiến của chỉ huy đơn vị.

z7798025560924_51e45fddbbba71a3bbb092ec6436c182-2128

Chị Nguyễn Thị Minh Như (phải) nhận lại tài sản từ Đại úy Trần Hữu Vinh

Xúc động nhận lại tài sản của mình chị Như chia sẻ, sau khi làm rơi chiếc ví, tôi và gia đình vô cùng lo lắng, vì toàn bộ giấy tờ cần thiết đã không còn, làm lại mất rất nhiều thời gian. Sau khi nhận được thông tin anh Trần Hữu Vinh nhặt được tôi và gia đình rất vui mừng và hôm nay được nhận lại, tôi cảm ơn cá nhân anh Vinh và cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS thành phố; qua đây tôi càng trân trọng và cảm phục hơn hình ảnh và việc làm nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Với Đại úy Trần Hữu Vinh, tâm sự với chúng tôi anh cho biết, là người cán bộ, được rèn luyện trong môi trường quân đội, tôi luôn thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”, trả lại tài sản cho chị Như tôi “nhẹ lòng” hơn, vì mình đã làm được việc có lợi cho chị ấy và gia đình.

Được biết, gần 20 năm phục vụ trong quân đội, Đại úy Trần Hữu Vinh luôn phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, giản dị, khiêm tốn được cấp ủy, chỉ huy các cấp khen thưởng và đồng đội tin yêu, mến phục

Đọc tiếp

Mới nhất

NGƯỜI CÁN BỘ QUÂN ĐỘI KHÔNG THAM CỦA RƠI