Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Nghĩa cử đẹp của người thợ xây giữa núi rừng Kim Ngân

TÂN BÌNH 15/10/2025 - 17:08

Trong lúc đi xây nhà cho các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, ông Nguyễn Hữu Sâm – là thợ xây đã nhặt được số tiền hơn 10 triệu đồng. Ông đã trình báo với bộ đội biên phòng để tìm trả lại cho người đánh rơi.

Ngày 14/10, đồn Biên phòng Làng Ho (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) và người nhặt được tiền đã trao trả lại số tiền hơn 10 triệu đồng cho người phụ nữ dân tộc thiểu số Bru – Vân Kiều sơ ý đánh rơi.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ cùng ngày, trong lúc trên đường đi xây nhà cho các hộ dân người Bru – Vân Kiều thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xóa nhà tạm, nhà dột nát, ông Nguyễn Hữu Sâm (sinh năm 1968), nhân viên của một công ty tư vấn xây dựng (địa chỉ ở thôn Mỹ Đức, xã Lệ Ninh) đã nhặt được số tiền trị giá hơn 10 triệu đồng.

nghia-cu-2038
Ông Nguyễn Hữu Sâm (mặc áo đỏ, ở giữa) cùng bộ đội biên phòng Làng Ho trao trả lại tiền cho người đánh rơi.

Dù có hoàn cảnh khó khăn, nhưng khi nhặt được tiền, ông Sâm đã thông tin với mọi người ở quanh khu vực, nhưng không có người đến nhận. Ông Sâm đã mang toàn bộ số tiền đến Trạm Quân dân y của Đồn Biên phòng Làng Ho (đóng tại bản Trung Đoàn, xã Kim Ngân) để bàn giao, nhờ cán bộ biên phòng giúp tìm người đánh rơi.

Tiếp nhận sự việc, cán bộ Đồn Biên phòng Làng Ho nhanh chóng thông báo đến người dân trên địa bàn. Chỉ sau khoảng 30 phút, bà Hồ Thị Tuyết (sinh năm 1979, trú tại bản Trung Đoàn, xã Kim Ngân) đã đến Đồn Biên Phòng Làng Ho nhận lại toàn bộ số tiền trong niềm xúc động. Bà Tuyết cho biết đây là số tiền lớn mà gia đình bà chắt chiu bấy lâu nay.

Hành động đẹp của ông Nguyễn Hữu Sâm đã lan tỏa tinh thần nhân ái, trung thực, góp phần thắt chặt hơn nữa tình quân – dân nơi biên giới. Một việc làm nhỏ, nhưng là nghĩa cử lớn, thể hiện niềm tin của người dân vào “Bộ đội Cụ Hồ” và những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Đọc tiếp

Mới nhất

Nghĩa cử đẹp của người thợ xây giữa núi rừng Kim Ngân