Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Một cựu chiến binh mê thả diều

CÔNG THI 26/12/2025 - 16:13

Thủa xa xưa người Việt thường có thú vui thả diều, một trò chơi được phát triển thành những cuộc thi. Người giành giải nhất sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Bằng chứng được “truyền lại” trong mấy câu phương ngôn dưới đây:

Cầm dây cho chắc,

Lúc lắc cho đều,

Để bố đâm diều,

Kiếm gạo con ăn.

Tục truyền lại rằng, tại làng Võ Dương xưa (gọi là làng Tri, tỉnh Bắc Ninh, xứ Bắc Kỳ), hàng năm, người ta vẫn tổ chức vào đầu mùa hè một hội thi thả diều với sự tham gia của đông đảo dân chơi các làng, xã...

Diều của người An Nam không giống diều ở các nơi khác: nó mang đủ các kiểu dáng nhưng chủ yếu là trăng sao và loài vật. Dù mang kiểu dáng nào, diều vẫn phải có một bộ khung bằng tre được phủ giấy bản. Một sợi dây nhỏ gọi là “lèo” được cột thành chữ Y vào giữa thân diều. Diều do chính người chơi tự làm để chơi và không ai mang diều đi bán.

Loại đồ chơi này đòi hỏi sự khéo léo cao trong việc chế tác cũng như sử dụng. Sợi dây giúp diều dễ bay cao được làm từ các thanh tre mỏng của cây giang. Dây này có thể được thay bằng dây chỉ hoặc dây tơ. Ở những con diều to, việc làm dây và khung diều đòi hỏi người làm phải rất kỳ công và kiên nhẫn. Dưới đây là các công đoạn chế tác diều.

Thời nay trong kỷ nguyên “vươn mình” của dân tộc, diều là đồ chơi được “công nghệ hoá” với hình thù vạn trạng, đa màu sắc sặc sỡ…Đặc biệt công nghệ in 3D lên thân diều làm nổi bật những hình ảnh làng quê thuần Việt, là hình lá cờ Tổ quốc…

Tại phố biển Nha Trang, vào dịp céc em nghỉ hè,  nhất là vùng ngoại ô, trên những ruộng lúa vừa gặt xong, nhiều gia đình đã tìm đến thú chơi diều nhằm lôi kéo tụi nhỏ xa màn hình công nghệ, tạo cho trẻ tình yêu làng quê mộc mạc, giúp con người trong trẻo tâm hồn với những chiếc diều nhỏ, đủ màu sắc và hình tượng... Nhưng ở gần biển thì phải có những chiếc diều to lớn, dây chắc bền, vì gió biển khá lớn. Mặt khác dọc công viên bờ biển có quảng trường rộng 2 Tháng 4, sân bóng Thanh niên…khá thuận lợi cho thú chơi diều.

Tại đây chúng tôi bắt gặp một người cao niên, Đại tá Trần Văn Thược (70 tuổi), ở phường Nam Nha Trang đang “đánh đu” với chiếc diều “khủng”. Ông chia sẻ: “Tuổi thơ tôi đã mê thả diều trên quê lúa (Thái Bình cũ), rồi vào bộ đội với 42 năm trong quân ngũ. Trở về với đời thường có thời gian tôi liền tìm lại “tuổi thơ tôi”. Chiếc diều này có chiều dài gần  5 mét, riêng dàn sáo trên thân diều gồm 9 tầng, với âm thanh cộng hưởng đa âm sắc nghe rất sướng tai…tôi có 5 chiếc như thế này với những màu sắc và 5 dàn sáo khác nhau, mỗi chiếc diều có giá khoảng từ 3 đến 5 triệu đồng. Mỗi lần ra bờ biển thả diều, nhìn nó bay cao tôi thầm ước mơ và nguyện cầu cho đất nước ngày càng vươn cao, cường thịnh trong hoà bình, người dân an yên và đong đầy hạnh phúc… ” – Ông Thược cho biết!

Dưới đây là những hình ảnh ông Thược cùng người dân tham gia thả diều và say ngắm diều trên ầu trời phố biển Nha Trang.

z7366800189248_36c721ee17873aa621a927af7120a628-1612
z7366800149372_c962380b5e7b0e6039fe6eb7bc7a6ba8-1613
z7366800084839_fcd955b23e90b4e5b0e02b8746834e09-1613
z7366800005083_d384440d86a36b02b5d96e8590c9dfb8-1613
z7366799964910_ed2a72d28053e12419d7c5196b49762e-1613
z7366799881676_a0cd9ecb9f31c20186e508fef181d545-1613
z7366799820169_b080c054b3659ddb70975e76f7bafd6d-1613

Đọc tiếp

Mới nhất

Một cựu chiến binh mê thả diều