CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027), Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) được triển khai trên phạm vi cả nước mang ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng. Đó không chỉ là đợt cao điểm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là lời tri ân sâu nặng của toàn xã hội đối với những người con ưu tú đã ngã xuống vì sự trường tồn của dân tộc.
Đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam
Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử của những cuộc đấu tranh kiên cường để bảo vệ non sông, gìn giữ nền độc lập. Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, hàng triệu người con ưu tú đã lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc. Nhiều người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, nơi núi rừng biên giới, giữa lòng biển sâu hay trên đất bạn.
Sự hy sinh ấy đã làm nên nền độc lập, thống nhất, tạo dựng cuộc sống hòa bình, phát triển cho đất nước hôm nay. Bởi vậy, tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà đã trở thành tình cảm tự nhiên, là chuẩn mực đạo đức trong đời sống tinh thần của người Việt Nam.
Theo số liệu của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS, trong giai đoạn 2021-2025, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 6.959 HCLS.
Tuy nhiên, phía trước vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Hiện nay, cả nước vẫn còn khoảng 175 nghìn HCLS chưa được tìm kiếm, quy tập và trên 300 nghìn mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng thời gian cũng đồng nghĩa với việc nhân chứng ngày càng ít đi, địa hình thay đổi, tài liệu thất lạc, thông tin bị mai một. Mỗi ngày trôi qua là thêm một phần ký ức có nguy cơ mất đi. Bởi vậy, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS hôm nay chính là cuộc chạy đua với thời gian.
Mỗi dòng thông tin trong cuốn sổ tay cũ, mỗi ký ức chắp nối của CCB, mỗi mẫu sinh phẩm ADN được lưu giữ đều có thể mở ra hy vọng tìm lại tên tuổi cho những người đã khuất. Đó là hành trình lặng lẽ nhưng đầy trách nhiệm, đòi hỏi sự kiên trì, tận tụy và tinh thần nhân văn sâu sắc.
Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước. Nhiều chủ trương, chính sách đã được ban hành; hệ thống pháp luật từng bước được hoàn thiện; nguồn lực được ưu tiên bố trí; ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là giám định ADN, được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả xác định danh tính liệt sĩ. Song, đây không phải nhiệm vụ của riêng một lực lượng hay một ngành chức năng, đó là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, do địa hình thay đổi, dấu tích chiến tranh phai mờ, nhiều hồ sơ thất lạc khiến công tác tìm kiếm HCLS gặp không ít khó khăn. Trong bối cảnh đó, ký ức của những người lính năm xưa trở thành nguồn tư liệu vô giá. Hội CCB Việt Nam với hàng triệu hội viên trên khắp cả nước là nơi lưu giữ những mảnh ghép ký ức chiến trường: Một tọa độ đóng quân, một con suối, triền đồi, một sơ đồ chôn cất đồng đội được vẽ bằng tay hay chỉ đơn giản là lời dặn dò trước giờ xuất kích. Chính những thông tin tưởng chừng rất nhỏ ấy lại có thể mở ra hy vọng tìm thấy nơi yên nghỉ của những người con ưu tú của đất nước.
Kế hoạch truyền thông của Chiến dịch 500 ngày đêm cũng xác định rõ việc tiếp nhận lời kể của CCB, nhân chứng lịch sử, các bản đồ vẽ tay, kỷ vật chiến tranh là một trong những nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS. Điều xúc động là dù tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, nhiều CCB vẫn tình nguyện trở lại chiến trường xưa để tìm đồng đội.
Tại tỉnh Quảng Trị, những ngày đầu triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, Đội tìm kiếm, quy tập HCLS đã nhận được nhiều nguồn tin quý giá từ CCB và nhân dân địa phương. Ở nhiều địa phương khác, không ít hội viên Hội CCB đã tự nguyện bỏ công sức, thời gian để rà soát hồ sơ, gặp gỡ nhân chứng, đối chiếu thông tin, dẫn đường cho các đội quy tập. Có người mang theo những cuốn sổ tay đã ố vàng; có người lặn lội hàng trăm cây số trở lại chiến trường cũ; có người dành nhiều năm đi tìm tên tuổi cho đồng đội mà chưa từng nghĩ đến sự đền đáp.
Vai trò của Hội CCB Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin. Các cấp Hội còn tích cực phối hợp với chính quyền, cơ quan quân sự địa phương trong tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp manh mối; hỗ trợ thân nhân liệt sĩ hoàn thiện hồ sơ; tham gia lấy mẫu sinh phẩm ADN; tổ chức các hoạt động tri ân, thăm hỏi gia đình liệt sĩ. Mỗi hội viên CCB vừa là tuyên truyền viên, vừa là nhân chứng lịch sử, vừa là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.
Trong cuộc hành quân đặc biệt của thời bình, Hội CCB Việt Nam tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, góp phần làm sáng đẹp thêm truyền thống nhân nghĩa của dân tộc. Đó không chỉ là trách nhiệm đối với những người đã khuất, mà còn là thông điệp gửi tới các thế hệ hôm nay và mai sau: Tổ quốc và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho độc lập, tự do của đất nước. Hội CCB luôn coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống cho thế hệ trẻ để ngọn lửa yêu nước và đạo lý nghĩa tình được truyền tiếp qua các thế hệ. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là một người con trở về với đất mẹ. Mỗi danh tính được xác định là một mái nhà khép lại những tháng năm chờ đợi. Mỗi việc làm tri ân là thêm một lần đạo lý dân tộc được khẳng định và lan tỏa.
Bằng tất cả sự kính trọng, biết ơn và trách nhiệm, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đang tiếp tục viết tiếp bản hùng ca của lòng nhân ái và nghĩa tình dân tộc, để những người đã ngã xuống vì Tổ quốc được trở về đất mẹ trong vòng tay quê hương.
Đọc tiếp
- Quảng Trị có hơn 3.100 hộ người có công và thân nhân liệt sĩ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ xây...
- Thực hiện chương trình, kế hoạch Đại hội Liên đoàn CCB các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 25, Đoàn đại biểu Hội CCB...
- Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, nghiệp vụ và thống nhất cách thức triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Cựu...
- “Phẩm chất anh Bộ đội Cụ Hồ là phải luôn đứng ở vị trí tiên phong, nơi đầu sóng ngọn gió”. Với phương châm...
- Sáng nay (5-10) tại Phnom Penh, Thủ đô Vương quốc Campuchia, trong khuôn khổ của Đại hội Liên đoàn Cựu chiến binh các...
- Hôm nay (5-10) tại Phnom Penh, Thủ đô Vương quốc Campuchia, Đại hội Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC) lần...
Mới nhất
- Với tổng mức đầu tư hơn 650 tỷ đồng, hai dự án nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương và Vĩnh Tường được kỳ vọng...
- Sáng 5/10, tại Hà Nội, NHCSXH tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực...
- Từ trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An Hoàng Xuân Thủy thông tin, nhân 24 năm ngày thành lập...
- Để mái trường thực sự là nơi ươm trồng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vừa đáp ứng yêu cầu phát triển...
- Buổi sáng ở làng Mít Jét, xã Ia O, tỉnh Gia Lai, giữa tiếng gọi nhau í ới của những đứa trẻ trên đường đến lớp, cô...
- Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng với hệ thống nghị quyết chiến lược đã mở ra tầm nhìn, động lực và...
- Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Khánh Hoà (gồm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Sở Công...
- Sáng 6-10, tại Cơ sở 1 Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa (phường Nam Nha Trang), Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh phối hợp với...
- Những cánh cửa Trại giam Đại Bình (Cục C10, Bộ Công an) khép lại để bảo đảm an ninh, trật tự; nhưng cũng mở ra cơ hội...
- Chiều 5/10, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đón và làm việc với Đoàn công tác Quân đoàn 34 (Bộ Quốc phòng) đi nghiên cứu địa...
- Trở về với cuộc sống đời thường sau những năm tháng chiến đấu, những người lính năm xưa vẫn giữ vững phẩm...
- Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
- Hàng nghìn cột mốc cá nhân được chinh phục, những bước chân trên cung đường biểu tượng của Thủ đô không chỉ tạo...


















