Nhóm “Mảnh ghép cuộc sống” - một tập thể đặc biệt gồm 22 bạn trẻ khuyết tật và 13 tình nguyện viên đã tới thăm Làng Hữu nghị Việt Nam và mang theo những món quà ý nghĩa cùng những câu chuyện đầy cảm hứng. Hoạt động này không chỉ là dịp để các bạn tri ân nơi từng cưu mang, mà còn là minh chứng sống động cho nghị lực vươn lên và tinh thần “cho đi để nhận lại” sau khi hòa nhập cộng đồng.
Buổi giao lưu trở nên ấm áp hơn bao giờ hết với lời chia sẻ từ anh Trần Văn Bảo - một thành viên của nhóm. Anh Bảo xúc động nói: “Bốn năm sống ở Làng Hữu nghị Việt Nam giống như một gia đình thứ hai. Ở đây, tôi được học chữ, được chăm sóc và hơn hết là được yêu thương. Hôm nay trở về, được thấy các em nhỏ khỏe mạnh, vui vẻ, bản thân thực sự rất hạnh phúc”.
Tiếp nối câu chuyện đầy cảm hứng của anh Bảo, chị Nguyễn Thị Huyền -Trưởng nhóm “Mảnh ghép cuộc sống” đã chia sẻ về hành trình đặc biệt của nhóm: “Bản thân tôi cũng từng ở trong trung tâm, nên tôi hiểu các bạn trẻ nạn nhân da cam ở đây sẽ vui như thế nào khi có các đoàn đến thăm. Khi được ra ngoài, tôi đã rất khó khăn trong việc giao tiếp, nhưng rồi tình cờ tìm thấy một trang dành cho người khuyết tật, tôi đã tham gia và kết nối được với nhiều người bạn”.
Để buổi giao lưu thêm phần sôi động và ý nghĩa, các thành viên nhóm “Mảnh ghép cuộc sống” đã cùng các em nhỏ tham gia nhiều hoạt động văn nghệ đặc sắc. Những tiết mục ca hát, nhảy múa đầy tự tin của các anh chị đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ các em. Đặc biệt, không khí trở nên ấm áp và háo hức hơn bao giờ hết khi nhóm trao tặng các em những món quà Trung thu sớm, bao gồm bánh kẹo và những chiếc đèn lồng, đèn ông sao rực rỡ.
Chứng kiến sự trưởng thành của các bạn trẻ, ông Hoàng Quang Đăng - Trưởng đoàn CCB tỉnh Hưng Yên, xúc động chia sẻ: “Tôi thật sự cảm phục khi chứng kiến các cháu khuyết tật nhưng vẫn đầy nghị lực và mang tình yêu thương đến đây. Các cháu là những người truyền cảm hứng sống mãnh liệt cho tất cả chúng tôi, đặc biệt là các cháu nhỏ. Làng Hữu nghị là nơi ươm mầm cho những tâm hồn đẹp, và hôm nay chúng tôi được chứng kiến những hạt giống ấy đã trưởng thành và tỏa sáng”.
Buổi giao lưu khép lại, nhưng tình yêu thương và sự sẻ chia vẫn còn đọng lại mãi. Nhóm “Mảnh ghép cuộc sống” đã chứng minh rằng, khuyết tật không phải là rào cản, mà có thể trở thành động lực để họ viết nên những câu chuyện cổ tích về nghị lực phi thường và lòng nhân ái.