CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Mạch nguồn tri ân và tình nghĩa thầy trò nơi dải đất miền Trung
Đoàn cựu Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Không quân (Quân chủng Phòng không - Không quân) do Đại tá Nguyễn Thăng Thắng, nguyên Hiệu trưởng nhà trường dẫn đầu vừa có chuyến hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ, kết hợp giao lưu với các thế hệ học trò đang làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại dải đất miền Trung. Chuyến đi của đoàn không chỉ là dịp để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, mà còn nối dài mạch nguồn truyền thống, tiếp thêm động lực cho các thế hệ phi công vững vàng tay lái bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.
Nốt lặng thiêng liêng trước những tượng đài lịch sử
Khởi hành từ phố biển Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), chuyến xe chở những người lính năm xưa hướng về dải đất miền Trung ruột thịt mang theo bao niềm háo hức lẫn bồi hồi. Với những cựu phi công, cựu giảng viên Trường Sĩ quan Không quân, mỗi địa danh dọc dải đất này không chỉ là bản đồ địa lý, mà còn là một phần xương máu, là bầu trời, là những đồng đội đã hóa thân vào mây trắng.
Đoàn cựu Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Không quân chụp ảnh lưu niệm trước nhà tưởng niệm Bến sông Thạch Hãn (Quảng trị).
Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Trung đoàn 925 (Sư đoàn 372) đóng quân tại Sân bay Phù Cát. Trước Khu tưởng niệm các liệt sĩ của Trung đoàn, những mái đầu đã bạc kính cẩn dâng hương, dành phút mặc niệm trước anh linh của những đồng đội đã mãi mãi gửi thân xác vào mây trời Tổ quốc trong khi thực hiện nhiệm vụ. Khói hương trầm quyện vào trong gió như sợi dây vô hình kết nối giữa quá khứ với hiện tại.
Rời Phù Cát, đoàn tiếp tục hành trình hướng về mảnh đất Quảng Nam, nơi có Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ. Đứng trước hình bóng người mẹ huyền thoại tạc vào đá núi - người đã 9 lần tiễn con đi và 9 lần khóc thầm lặng lẽ khi nhận được giấy báo tử, không một ai trong đoàn có thể kiềm nổi những giọt nước mắt muốn rơi.
Đoàn cựu Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Không quân dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nhà tưởng niệm Bến sông Thạch Hãn (Quảng Trị).
Đại tá Nguyễn Thăng Thắng, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân, Trưởng đoàn hành trình, xúc động chia sẻ: “Sự hy sinh của các Mẹ chính là suối nguồn, là linh hồn của dân tộc. Những người lính Không quân thế hệ đi trước và hôm nay luôn tự dặn lòng phải sống, phải cống hiến sao cho xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh, với dòng sữa mẹ anh hùng và với từng tấc đất, sải biển mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng cả máu xương”.
Đoàn cựu Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Không quân chụp ảnh lưu niệm tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cồn Cỏ.
Mạch nguồn tri ân ấy tiếp tục được nối dài khi đoàn đến dâng hương tại bến sông Thạch Hãn (Quảng Trị). Nơi đây, trong mùa hè đỏ lửa năm 1972, xương máu của hàng nghìn chiến sĩ đã hòa vào lòng sông. Vượt sóng ra đảo tiền tiêu Cồn Cỏ, giữa trùng khơi lộng gió, những cựu chiến binh lại kính cẩn dâng hương, báo công lên Bác và tưởng nhớ các anh hùng đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất, sải biển của Tổ quốc. Mỗi điểm đến là một nốt lặng thiêng liêng, là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về cái giá của hòa bình.
Sâu đậm nghĩa thầy trò, ấm áp tình đồng đội
Bên cạnh những phút giây tri ân sâu lắng, hành trình của đoàn còn mang một ý nghĩa đặc biệt, đó là cuộc gặp gỡ, giao lưu với cán bộ, phi công, kỹ sư của các đơn vị chiến đấu và bảo đảm kỹ thuật tại Đà Nẵng, sân bay Chu Lai và sân bay Tuy Hòa. Đây chính là nơi các thế hệ học trò năm xưa của Trường Sĩ quan Không quân đang ngày đêm làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
Đoàn cựu Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Không quân thăm cán bộ, phi công Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372).
Đến Sư đoàn Không quân 372, Nhà máy A32, rồi Trung đoàn Không quân trực thăng 930 và Trung đoàn 929, các cựu thủ trưởng không giấu nổi niềm tự hào khi chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của các học trò mình. Những học viên phi công, học viên kỹ thuật của Trường ngày nào, nay đã trở thành những cán bộ chỉ huy quyết đoán, những kỹ sư, chuyên gia đầu ngành, làm chủ hoàn toàn khí tài công nghệ hiện đại và nâng cao năng lực sửa chữa, nâng cấp các dòng máy bay chiến đấu thế hệ mới.
Đoàn cựu Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Không quân chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, phi công Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372).
Tại các đơn vị, không khí đón tiếp diễn ra vô cùng trang trọng và ấm áp trên tinh thần “tôn sư trọng đạo”. Những cái bắt tay siết chặt, những cái ôm nồng ấm sau bao năm xa cách dường như đã xóa nhòa mọi khoảng cách của thời gian. Đối với những người “lính bay”, mối quan hệ giữa thầy và trò là vô cùng đặc biệt. Đó không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ kỹ thuật lái, mà còn được thử thách, định hình qua từng phút giây đối mặt với hiểm nguy trên không.
Thứ tình cảm ấy được đúc kết bằng cụm từ thiêng liêng: “Nghĩa thầy trò, tình khoang lái”. Ở đó, thầy và trò giao phó tính mạng cho nhau, cùng chung một nhịp đập trái tim trước mỗi chuyến bay, cùng chia sẻ bầu trời và cả những bài học xương máu để giữ an toàn cho những cánh bay.
Trong buổi giao lưu với cán bộ phi công của các đơn vị, ký ức về một thời thanh xuân dưới mái trường xưa bỗng chốc ùa về nguyên vẹn qua từng câu chuyện kể. Kỷ niệm về những lần thầy nghiêm khắc sửa từng động tác kéo cần lái, hay những lời động viên ân cần qua hệ thống thông thoại trong khoang buồng lái khiến căn phòng lúc trầm lắng, lúc lại rộn rã tiếng cười.
Thượng tá Bùi Văn Hải, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 930 xúc động bày tỏ: “Đối với chúng em, những lời chỉ bảo của các thầy trong khoang lái năm xưa không chỉ là bài học để trở thành phi công, mà còn là hành trang đi suốt cuộc đời quân ngũ. Sự nghiêm khắc của thầy trên trời và tình yêu thương của thầy dưới mặt đất đã giúp chúng em có thêm bản lĩnh để vững vàng tay lái ngày hôm nay”.
Đoàn cựu Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Không quân thăm cán bộ, phi công Trung đoàn 910 - cái nôi đào tạo phi công L-39NG của nhà trường.
Sự tiếp nối truyền thống càng trở nên rõ nét khi đoàn trở về sân bay Tuy Hòa - nơi được mệnh danh là “mái nhà” thân thương, cái nôi đào tạo phi công của Nhà trường. Tại đây, cán bộ, giảng viên, phi công của Trung đoàn 910 và Trung đoàn 940 đã đón tiếp các cựu thủ trưởng bằng tất cả sự kính trọng.
Sau lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong khuôn viên đơn vị, các cựu giảng viên đã đi tham quan cơ sở vật chất, nơi ăn ở, học tập của học viên phi công, đồng thời dành nhiều thời gian trao đổi, truyền đạt những kinh nghiệm thực tế quý báu trong công tác huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay với các phi công.
Đoàn cựu Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Không quân thăm, tặng quà lưu niệm cán bộ, phi công Trung đoàn 940 - nơi đào tạo phi công Iak-130 của Trường.
Thay mặt đơn vị, Đại tá Nguyễn Văn Thụ, Chính ủy Trung đoàn 910 chia sẻ: “Sự phát triển vững chắc của Trung đoàn 910 ngày hôm nay chính là nhờ nền móng kiên cố mà các cựu thủ trưởng, những người thầy kính yêu đã dày công xây đắp bằng mồ hôi và cả máu xương. Chuyến thăm của đoàn là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, động viên cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là các học viên phi công trẻ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, giữ vững ngọn lửa truyền thống mà các thầy đã trao truyền để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.
Hành trình tri ân và giao lưu trên dải đất miền Trung của đoàn cựu Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Không quân đã khép lại, nhưng mạch nguồn truyền thống thì vẫn nối dài vô tận. Mạch nguồn ấy được xây đắp từ mồ hôi, xương máu của các thế hệ đi trước, nay đang được các phi công trẻ tiếp nối bằng bản lĩnh và tri thức hiện đại. Chính sự tri ân và kế thừa đó là cội nguồn sức mạnh, giúp các phi công nâng cao bản lĩnh, trình độ để bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong tình hình mới.
Đọc tiếp
- Sáng 5/6, Thường trực HĐND TP.HCM tổ chức phiên họp liên tịch với UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhằm thống nhất nội dung,...
- Ngày 5-6, tại khu vực đường Trường Chinh, thuộc hai phường Đăk Cấm và Kon Tum, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác...
- Sau khi hoàn thành bài thi tiếng Anh vào chiều nay 5/6/2026, môn thi thứ hai trong kỳ thi vào lớp 10 Kỳ thi tuyển sinh năm học...
- Sáng 5-6, tại Hà Nội, NHCSXH tổ chức họp giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả hoạt động 5 tháng đầu năm,...
- Sáng nay 5/6/2026, các thí sinh tỉnh Thanh Hoá đã hoàn thành môn thi đầu tiên - Ngữ văn trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm...
Mới nhất
- Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2026 với chủ đề hướng tới bảo vệ môi...
- Nằm bên tả ngạn sông Hồng, Đền Thính (Đền Bắc Cung) ở xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc cũ (nay là xã Tam Hồng, Phú Thọ) là...
- Tối ngày 03/6, một hành trình khẩn trương đã diễn ra trên các tuyến đường của TP. Hồ Chí Minh, khi lực lượng Cảnh sát...
- Ngày 4/6, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định giao Quyền Giám đốc Đại học Huế đối với GS. TS Nguyễn...
- Theo đó, Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết: kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 có 51.148 thí sinh đăng ký dự thi, tăng...
- Theo đó, những ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tỉnh Thanh Hóa sẽ giảm từ 166 xã, phường xuống còn 58 đơn...
- Nhằm chuẩn bị cho việc triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh, sáng 4/6/2026, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phù Ninh, Ban...
- Các hoạt động thể hiện sự quan tâm, đồng hành của cán bộ, hội viên phụ nữ đối với chiến sĩ mới trong những tháng...
- Sáng 4-6, tại xã Chư Prông, Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) tỉnh Gia Lai, tổ chức...














