Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Làng Kret Krot “biết sai để sửa, biết thế mạnh để vươn lên”

LÊ QUANG HỒI 01/06/2026 - 16:20

Thực hiện tốt phương châm “Biết sai để sửa, biết thế mạnh để vươn lên”, tận dụng sự giúp đỡ, tiếp sức của cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương, bà con dân tộc Ba Na ở làng Kret Krot, xã H’ra, tỉnh Gia Lai đã đi từ không đến có, từ đói nghèo vươn lên đầy đủ, no ấm; từ vùng trắng đảng viên đến có chi bộ vững mạnh với 9 đảng viên, nhiều năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ.

         Một ngày cuối tháng 5 chúng tôi từ phố núi Pleiku xuôi về vùng đất “cổng trời- Mang Yang”. Những trận mưa đầu mùa đã làm cho cây lá xanh tốt hơn, con đường từ quốc lộ 19 rẽ vào được bê tông hóa, rộng mở, nhiều phương tiện qua lại, giao thương buôn bán hàng nông sản, minh chứng cho vùng đất trù phú, đang trên đà phát triển.

3-hieu-qua-chuyen-doi-cay-trong-o-lang-kret-krott-1603
Hiệu quả chuyển đổi cây trồng của bà con làng Kret Krot

Từng có những tháng ngày không bình yên, khi một số người ở làng Kret Krot nghe lời lừa phỉnh của các đối tượng FULRO lưu vong xuyên tạc rồi tin theo cái gọi là tà đạo “Hà Mòn”. Nhiều người dân trong làng từ bỏ truyền thống vốn có, lười lao động, bỏ bê nương rẫy, trẻ em không được đi học, cái đói, cái nghèo bủa vây. Kiên quyết không để bà con đói nghèo mãi được, với phương châm “Về với dân, bám dân và giúp bà con dân làng phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống”, Đảng ủy xã H’ra, tỉnh Gia Lai một mặt lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai cho các cơ quan chức năng làm tốt công tác phát triển đảng viên, củng cố xây dựng chi bộ làng Kret Krot vững mạnh, mặt khác vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” gắn với Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

      Làng Kret Krot tọa lạc dưới chân đèo Mang Yang (Mang Yang tiếng Ba Na là cổng trời). Trong làng hiện có 182 hộ với 957 khẩu, 100% dân số là người dân tộc Ba Na, chủ yếu sống dựa vào việc làm nương rẫy. Kể từ khi trong làng sạch bóng tà đạo “Hà Mòn”, bà con dân làng đoàn kết thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, địa phương; thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nên diện mạo làng quê có nhiều đổi mới. Từ nơi trắng đảng viên, hiện nay làng đã có chi bộ với 9 đảng viên, hàng tháng có nghị quyết lãnh đạo, có chương trình hoạt động cụ thể. Đảng viên trong chi bộ thực sự gương mẫu trong lao động sản xuất phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hoá ở khu dân cư, tích cực vận động, tuyên truyền, hướng dẫn các hộ làm theo. Hiện nay, 97% số hộ trong làng có nhà ở kiên cố, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, không có trẻ em bỏ học, người dân ốm đau đến Trung tâm Y tế hoặc bệnh viện khám chữa bệnh; 100% thanh niên trong độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự đều chấp hành khám tuyển và lên đường nhập ngũ đúng pháp luật.

     Ông Đinh Mak (67 tuổi, dân tộc Ba Na) già làng Kret Krot chia sẻ: “Bà con dân làng mình có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay, trước hết là nhờ có sự quan tâm đầu tư xây dựng của Đảng, nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an, bộ đội đứng chân trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay các cơ quan, ban ngành và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang của huyện Mang Yang đã hướng dẫn và tổ chức thực hiện thành công công Dự án “Chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, và chuyển đổi nghề” cho người dân. Trong đó chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng lúa HT1 được gần 11ha; làm 800m đường bê tông, 600m kênh mương thủy lợi; xây dựng và tặng cho dân làng một nhà sinh hoạt cộng đồng, 3 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ 4 hộ nghèo 11 con bò sinh sản (110 triệu đồng); 10 con heo (lợn) giống lai và 4 con dê… Mới đây, Công an xã Hra phối hợp vận động và tổ chức mở lớp học tình thương cho hơn 40 người (chủ yếu là phụ nữ và học sinh tiểu học có học lực hạn chế). Biết được lợi ích từ việc biết đọc, biết viết bà con đã hăng hái tham gia. Đến nay, hầu hết bà con dân làng mình đều đã biết viết, biết đọc. Từ không đến có, từ đói nghèo vươn lên đầy đủ, no ấm, đặc biệt năm 2022 làng Kret Krot được vinh dự đón nhận danh hiệu "Làng văn hóa" của huyện Mang Yang. Đây được coi là câu chuyện cổ tích thời hiện đại mà dân làng có được”.

2-niem-vui-cua-hoc-sinh-lang-kret-krot
Niềm vui đón hè của học sinh dân tộc Ba Na 

      Từ hướng dẫn của các ban ngành, sự giúp đỡ tích cực của cán bộ, chiến sĩ LLVT địa phương, bà con làng Kret Krot đã chọn trồng những loại cây trồng có năng suất, giá trị kinh tế cao như: lúa nước 2 vụ, hồ tiêu, bời lời, chanh dây…Đất, cây trồng không phụ công người, lên nhanh xanh tốt và cho nhiều hoa, nhiều quả, nhờ vậy, nhiều gia đình từng là hộ đói nay đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Kinh tế phát triển, các hủ tục lạc hậu được bà con loại bỏ, thay vào đó là nét văn hóa xã hội ngày càng tiến bộ, an ninh giữ vững ổn định.

     Từng là điểm nóng của tà đạo “Hà Mòn”, người dân bỏ bê lao động nên tỷ lệ hộ nghèo thường xuyên ở mức trên 80%, thế nhưng Kret Krot hôm nay đã “thay da đổi thịt”, có một cuộc sống mới bình yên, đủ đầy hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. Thành quả đó bắt nguồn từ những chủ trương, chính sách đúng đắn, sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành và lực lượng vũ trang địa phương, từ sức mạnh đoàn kết, biết phát huy nội lực, vươn lên trên tinh thần “sai thì sửa, yếu thì vươn lên”của bà con dân tộc Ba Na ở làng Kret Krot ở dưới chân cổng trời.

Đọc tiếp

Mới nhất

Làng Kret Krot “biết sai để sửa, biết thế mạnh để vươn lên”