Qua một năm thực hiện phong trào thi đua do Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) Việt Nam phát động, các cấp Hội Cựu CAND phát huy truyền thống vẻ vang của CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” đã góp phần lan tỏa tinh thần cảnh giác, ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) phát triển sâu rộng. Hội Cựu CAND ngày càng nâng cao vị trí, vai trò và uy tín trong nhân dân.
Điều này được khẳng định tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua đặc biệt (8.2024- 8.2025) chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập CAND (19.8.1945 - 19.8.2025) vừa diễn ra tại Hà Nội.
Những tấm gương “Tỏa sáng giữa đời thường” của hội viên Hội Cựu CAND các cấp đã và đang phát huy, lan tỏa trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Hình ảnh những cựu CAND tuổi cao, sức giảm nhưng vẫn tiếp tục đem trí tuệ và kinh nghiệm cùng nhiệt huyết tiếp tục cống hiến cho Đảng, Nhà nước và nhân dân ngày càng được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.
Điển hình như Thiếu tướng Vũ Hùng Vương với “Chương trình thắp sáng ước mơ”. Mục tiêu của Chương trình là động viên về tinh thần và lo học bổng hằng tháng (1 triệu đồng/cháu) cho tất cả con các liệt sĩ hy sinh trong phòng chống tội phạm ma túy từ khi các cháu lọt lòng đến khi trưởng thành; thăm hỏi, hỗ trợ các cháu mồ côi, thân nhân liệt sĩ, thương binh có hoàn cảnh khó khăn (như sửa chữa nhà dột nát, nhà tạm hoặc thăm hỏi khi ốm đau, bệnh tật); hỗ trợ các bản, làng, xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn để chủ động phòng ngừa tệ nạn ma tuý; tri ân người có công với cách mạng và cho nhiệm vụ bảo vệ ANTQ... Để có nguồn kinh phí hoạt động của Chương trình, ông Vương đã vận động các doanh nghiệp, những nhà hảo tâm, bạn bè chí cốt đóng góp, đặc biệt là Công ty My Way Hà Nội do ông Trần Đình Lâm là Tổng Giám đốc làm nòng cốt tài trợ cho Chương trình; riêng cá nhân ông Vương âm thầm dành toàn bộ số tiền phụ cấp Anh hùng LLVTND và 10% lương hằng tháng để đóng góp vào kinh phí Chương trình.
Cho đến nay, 21 năm trôi qua “Chương trình thắp sáng ước mơ” của lực lượng Cảnh sát phòng, chống ma tuý không chỉ duy trì hoạt động thường xuyên đều đặn mà còn mở rộng hoạt động của Chương trình sang các hoạt động nhân văn khác. Nổi bật là giúp đỡ các trường học ở xã Nàn Xín (Xín Mần), xã Bản Nhùng (Hoàng Xu Phì) tỉnh Hà Giang (cũ); xã Háng Kia, Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình cũ); trường phổ thông cơ sở mang tên Anh hùng Liệt sĩ Công an Phạm Ngọc Nhỡ ở xã Điện Ngọc (Điện Bàn, Quảng Nam cũ)...
Chia sẻ tại chương trình, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương cho biết: “Từ năm 2013 đến nay, dù đã được nghỉ hưu, nhưng “Chương trình thắp sáng ước mơ” vẫn thôi thúc tôi phải tiếp tục đồng hành vì trong cuộc chiến chống tội phạm ma tuý, máu của đồng đội vẫn đổ; vẫn còn những con thơ mất cha, vợ trẻ mất chồng vì bình yên cho nhân dân”.
Với Giáo sư, Viện sĩ danh dự Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Hợp Lực (Thanh Hóa), sau khi nghỉ hưu, ông đã thành công với mô hình Hợp tác xã vận tải Hợp Lực. Chứng kiến tình trạng quá tải tại các bệnh viện công, người bệnh vất vả, tốn kém, ông quyết định đầu tư xây dựng bệnh viện tư nhân.
Bằng tinh thần nỗ lực, vừa làm vừa học hỏi, nghiên cứu, năm 2005, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đi vào hoạt động với quy mô ban đầu 100 giường bệnh, được trang bị thiết bị y tế hiện đại. Ngay sau khi ra đời, bệnh viện đã tạo được uy tín, tin tưởng của nhân dân và người bệnh. Năm 2009, ông tiếp tục xây dựng khu nhà 17 tầng, quy mô 800 giường bệnh, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật tương đương bệnh viện hạng II tuyến tỉnh. Đến năm 2018, ông tiếp tục xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực tại phường Nguyên Bình, Thanh Hóa; quy mô 500 giường bệnh.
Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Đệ còn là người tiên phong trong lĩnh vực hỏa táng tâm linh ở Thanh Hóa. “Trăn trở trước khó khăn của người dân, năm 2014, tôi quyết định thực hiện dự án xây dựng Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân Hoàn vũ Thanh Hóa. Đến nay, tôi đầu tư cả ở Hà Tĩnh và Huế” - ông Đệ chia sẻ.
Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều tấm gương cựu CAND được tuyên dương tại Hội nghị. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, mới 2 năm tuổi nhưng Hội Cựu CAND đã có bước trưởng thành vượt bậc. Công tác xây dựng Hội và phát triển hội viên cơ bản đi vào hoạt động có nền nếp, không ngắt quãng và rất thiết thực. Hội Cựu CAND thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.