Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Lan tỏa tình đồng đội trong căn nhà mới

 VŨ MINH 04/07/2026 - 16:22

Trung tuần tháng 6, chúng tôi được đến chứng kiến buổi khánh thành và trao tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội” của Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên, Hội CCB tỉnh và Hội CCB xã Thư Vũ tặng gia đình CCB Nguyễn Văn Thu ở thôn Phú Thứ.

1651dnccb-2-1620
Lãnh đạo Hội CCB, Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên và doanh nhân CCB Vũ Anh Sơn thăm ngôi nhà mới của CCB Nguyễn Văn Thu.

Trong niềm vui của gia đình CCB Nguyễn Văn Thu, ngay từ sáng sớm, bà con chòm xóm đã đến chung vui cùng gia đình ông, mọi người cùng nhau chuẩn bị bàn ghế, chè nước và một chút kẹo lạc hương vị quê hương để mời khách. Không khí rộn ràng khiến ông Thu (80 tuổi) rưng rưng: “Tôi không nghĩ, cuối đời rồi còn có được căn nhà mới, khang trang, sạch đẹp thế này”.

Niềm vui ấy càng thêm ý nghĩa khi món quà được trao trong những ngày cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) và thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, điều đó càng khiến ông Thu thực sự xúc động.

Ngôi nhà được xây dựng từ sự đóng góp của nhiều tổ chức, cá nhân, trong đó có sự hỗ trợ của doanh nhân, CCB Vũ Anh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB TP. Hồ Chí Minh. Dù đang sinh sống và công tác xa quê, ông Sơn vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới những đồng đội còn gặp khó khăn nơi quê nhà.

Nhiều năm qua, gia đình ông Thu sống trong căn nhà cấp 4 rộng khoảng 30m² được xây dựng từ năm 1991, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng: Mái ngói dột nát, tường bong tróc, nền nhà thấp và ẩm...

CCB Nguyễn Văn Thu đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trở về quê hương, vợ chồng ông tần tảo lao động, nuôi các con trưởng thành. Tuy nhiên, tuổi ngày càng cao, sức khỏe giảm sút, kinh tế gia đình còn khó khăn nên không thể xây dựng lại ngôi nhà.

Từ thực tế đó, Hội CCB xã Thư Vũ đã phối hợp với Ban Công tác Mặt trận thôn khảo sát, xây dựng phương án hỗ trợ. Ngôi nhà mới được xây dựng trên nền đất cũ, bảo đảm tiêu chí “cứng nền, cứng tường, cứng mái”, với tổng kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng. Trong đó, doanh nhân, CCB Vũ Anh Sơn hỗ trợ 60 triệu đồng; phần còn lại do gia đình, người thân và bà con địa phương chung tay đóng góp. Bà con lối xóm cũng chung tay giúp đỡ, những ngày thi công, người góp công, người góp sức, người động viên thăm hỏi.

Ngồi giữa sân nhà mới, ông Mai Cao Nâu, anh rể của ông Thu, cũng không giấu được niềm vui. Ông kể, nhiều năm qua gia đình luôn mong có điều kiện sửa lại căn nhà cũ nhưng chưa thể thực hiện. Nay chứng kiến người em của mình có được nơi ở khang trang, an toàn, ai cũng phấn khởi. “Từ nay không còn lo mưa dột, gió bão nữa. Có tuổi rồi, được sống trong căn nhà vững chãi thế này là mừng lắm” - ông Nâu nói.

Theo đồng chí Nguyễn Quang Tiệp - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên, toàn tỉnh hiện có hơn 180 nghìn hội viên CCB và khoảng 120 nghìn cựu quân nhân. Phần lớn đều phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Tuy nhiên, vẫn còn không ít hội viên tuổi cao, sức khỏe giảm sút, hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm giúp đỡ. Những năm qua, Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ hội viên khó khăn về nhà ở. Riêng năm nay, Hội đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 6 căn nhà cho các CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Quang Tiệp cho rằng, mỗi căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” được trao tặng không chỉ giúp hội viên ổn định cuộc sống mà còn lan tỏa sâu sắc tình đồng chí đồng đội, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần bồi đắp tình đoàn kết trong cộng đồng.

Một ngôi nhà được dựng lên từ gạch, cát, xi măng có thể giúp con người che mưa, che nắng. Nhưng một ngôi nhà được dựng nên bằng sự sẻ chia và tình đồng chí, đồng đội còn có sức nâng đỡ con người vững vàng hơn trước những nhọc nhằn của cuộc sống. Và có lẽ, đó cũng là điều quý giá nhất mà căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” mang lại cho CCB Nguyễn Văn Thu trong những năm tháng tuổi già.

(Nguồn: Báo Cựu Chiến binh Việt Nam số 1651, ngày 1-7-2026)

Đọc tiếp

Mới nhất

Lan tỏa tình đồng đội trong căn nhà mới