Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Lá lành đùm lá rách, nghĩa tình hướng về miền Bắc vùng lũ

Phúc Thiên 15/10/2025 - 17:18

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhiều người lao động nghèo ở TP Hồ Chí Minh vẫn sẵn sàng trích những đồng tiền ít ỏi hoặc gánh từng thùng hàng mang đến điểm cứu trợ, gửi gắm tình yêu thương tới đồng bào miền Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Những nghĩa cử giản dị ấy đã làm ấm lòng người, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng.

Những ngày giữa tháng 10, tại điểm tiếp nhận cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh (đặt tại trụ sở cũ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương, đường 30 Tháng 4, phường Phú Lợi, TP Hồ Chí Minh), không khí luôn rộn ràng, ấm áp tình người. Từng đoàn người dân, không phân biệt tuổi tác hay nghề nghiệp, tay cầm, vai vác hàng hóa đến gửi tặng đồng bào miền Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Trên mỗi thùng hàng là những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng chứa chan tình cảm: “Đồng bào miền Bắc cố lên!”, “TP Hồ Chí Minh gửi tấm lòng yêu thương miền Bắc”, “Miền Nam luôn hướng về miền Bắc thân thương”.

Dòng người nối dài mang đến những phần quà, những tấm lòng nghĩa tình. Hàng chục tình nguyện viên thay nhau túc trực, tiếp nhận, bốc xếp và vận chuyển hàng hóa lên xe để kịp chuyển đi trong đêm. Lưng áo ai cũng đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt đều ánh lên niềm vui vì được góp phần sẻ chia.

z7118953511425_0dc3da2fcfaa241dd6c673d9d1f2a2f7-1534
Người dân TP Hồ Chí Minh tất bật mang hàng hóa, nhu yếu phẩm đến điểm tiếp nhận cứu trợ gửi ra miền Bắc vùng lũ

Trong số những người đến ủng hộ, có nhiều hoàn cảnh còn khó khăn, song vẫn hết lòng vì đồng bào vùng lũ. Bà Nguyễn Thị Vui, 62 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh, làm nghề tự do, ai thuê gì làm nấy. Năm ngày công ít ỏi bà dành dụm được số tiền phòng khi ốm đau, nay bà mang đến để ủng hộ đồng bào miền Bắc.

“Thấy người ta mất hết nhà cửa, tài sản mà thương lắm. Mình nghèo nhưng còn cái ăn, cái ở, giúp được chút gì thì mừng lắm”, bà Vui xúc động nói.

z7118953699090_49c28a782987dd56742263859aa1da53-1537
Bà Nguyễn Thị Vui (62 tuổi) lao động tự do tại TP Hồ Chí Minh dành số tiền công ít ỏi để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Cũng tại điểm tiếp nhận, một bác xe ôm mang theo hơn hai triệu đồng tiền lẻ, nhờ mua nhu yếu phẩm để gửi ra miền Bắc. “Của ít, lòng nhiều. Mong đồng bào mình sớm vượt qua hoạn nạn”, bác nói rồi lặng lẽ rời đi giữa dòng người thiện nguyện.

Theo ông Tống Xuân Giang (Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh), đến ngày 13/10, Hội đã tiếp nhận khoảng 100 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá gần 3 tỷ đồng, cùng hơn 1 tỷ đồng tiền mặt từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm.

Đã có 9 chuyến xe chở 93,5 tấn hàng cứu trợ trị giá hơn 2,6 tỷ đồng được chuyển ra các tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh. Hoạt động kêu gọi được lan tỏa mạnh mẽ nhờ sự phối hợp tích cực của kênh Bình Dương 24h, giúp người dân nắm thông tin và tham gia hỗ trợ phương tiện, nhân lực.

Không chỉ Hội Chữ thập đỏ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Ban Vận động cứu trợ Thành phố cũng đã thực hiện chi hỗ trợ hơn 67,2 tỷ đồng tới đồng bào các tỉnh bị thiên tai như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Thái Nguyên… Ngoài ra, Thành phố còn hỗ trợ 56 hộ dân bị ảnh hưởng giông lốc trong địa bàn, mỗi hộ 5 triệu đồng. Dự kiến ngày 15 đến 16/10, đoàn công tác của Thành phố sẽ tiếp tục ra thăm, động viên đồng bào tại hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh.

z7118954106405_d258baba478ef638df500488ef02d0f2-1541
Các tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh khẩn trương bốc xếp hàng hóa, chuẩn bị cho chuyến xe cứu trợ khởi hành trong đêm

Những nghĩa cử ấm áp của người dân TP Hồ Chí Minh từ người lao động nghèo đến các mạnh thường quân đã và đang thắp lên tinh thần “lá lành đùm lá rách”, thể hiện truyền thống “tương thân, tương ái” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, nối dài mạch nguồn nghĩa tình giữa hai miền Nam - Bắc trong lúc khó khăn hoạn nạn.

Đọc tiếp

Mới nhất

Lá lành đùm lá rách, nghĩa tình hướng về miền Bắc vùng lũ