Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Ký ức trên mặt trận Vị Xuyên

Duy Hiến 01/11/2025 - 20:47

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đã có hàng nghìn chiến sĩ anh dũng hy sinh nằm lại chiến trường. Và có nhiều cán bộ, chiến sĩ sau khi tham gia chiến đấu giành chiến thắng bi hùng tại mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang đã trở về quê hương. Trong các cán bộ chỉ huy cấp trung đoàn từng tham gia chiến đấu trên mặt trận Vị Xuyên, chúng tôi may mắn gặp được Trung tá Nguyễn Nhớ - nguyên là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 881, Sư đoàn 314, Quân khu 2. Hiện ông đang ở phường Bửu Long, tỉnh Đồng Nai.

trung-ta-ccb-nguyen-nho-ben-trai-hang-tren-cung-trong-buoi-gap-mat-ban-lien-lac-truyen-thong-mat-tran-vi-xuyen-to-chuc-tai-tinh-binh-phuoc-cu
Trung tá, CCB Nguyễn Nhớ (bên trái hàng trên cùng) trong buổi gặp mặt Ban liên lạc truyền thống Mặt trận Vị Xuyên tổ chức tại tỉnh Bình Phước (cũ).

Trung tá Nguyễn Nhớ quê ở tỉnh Hải Dương, ông sinh ngày 19-8-1945 (trùng với ngày Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945) và nhập ngũ tháng 2-1962. Sau khóa huấn luyện, ông Nguyễn Nhớ được đơn vị cử đi học Trường sĩ quan Lục quân 1, tại Hà Tây. Sau 3 năm học, khi ra trường ông mang cấp hàm Chuẩn úy và về công tác ở Trung đoàn 165, Sư đoàn 7, Quân khu 7...

Chiến tranh biên giới phía Bắc bùng nổ, ông được điều chuyển về làm Trung đoàn phó Trung đoàn 881, Sư đoàn 313. Sau khi Sư đoàn 314 được thành lập, ông Nhớ là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 881 bảo vệ biên giới phía Bắc. Trong hơn 30 năm quân ngũ, Trung tá Nguyễn Nhớ từng tham gia chiến đấu và chỉ huy nhiều trận đánh. Ông kể: “Trận chiến nào cũng ác liệt và có thương vong mất mát..., nhưng có lẽ mặt trận Vị Xuyên luôn ám ảnh và khiến tôi day dứt tôi đến giờ. Chỉ trong quãng thời gian hơn 1 năm, từ ngày 28-5-1985 đến 20-6-1986, đơn vị tôi hy sinh 43 đồng chí, bị thương 2.200 đồng chí. Trước khi vào chiến đấu, quân số đơn vị có 5.000 người. Sau 262 ngày đêm chiến đấu ác liệt, Trung đoàn tôi hy sinh và bị thương gần nửa quân số. Nói như vậy, để các cháu biết mặt trận Vị Xuyên khốc liệt như thế nào? Trong số bộ đội hy sinh, nhiều đồng chí tuổi đời mới 19, 20...” - Trung tá Nguyễn Nhớ nghẹn ngào.

Những ngày tháng “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa thành bất tử” ác liệt tại mặt trận Vị Xuyên - nơi được ví như “lò vôi thế kỷ”, Trung đoán 881 đã đánh bật nhiều đợt tấn công của địch. Từ 5 giờ sáng các loại hỏa lực của địch, trong đó có pháo 130mm bắn rát vào các xã Thanh Đức, Thanh Thủy, Minh Tâm cho đến 6 giờ tối mới tắt tiếng pháo. Như thường lệ trước mỗi lần đánh, chúng làm truyền đơn gắn vào đầu 10 quả pháo bắn sang ta, sau đó mới tập trung hỏa lực chính. Mặt trận Vị Xuyên khoảng trên 10km, địch đã lần lượt huy động nhiều đơn vị, tổng số khoảng 50 vạn quân từ 8 trong 10 đại quân khu. Trong khi lúc đầu, quân ta chỉ có Sư đoàn 314 của Quân khu 2 phòng ngự bảo vệ biên giới.

Người cựu binh già môi mấp máy, ký ức về cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc vẫn chưa hề nguội tắt trong ông. Nhớ tới những người lính ngã xuống, nhiều thương binh quằn quại đau đớn do vết thương đạn pháo địch... làm ông xé lòng.

Trong nỗi nhớ đồng đội ở Vị Xuyên năm xưa, ông thật hạnh phúc khi gặp lại chiến sĩ Nguyễn Văn Tuân, ở C12, cối 82, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 881, Sư đoàn 314 trong buổi gặp mặt CCB từng tham gia chiến đấu trên mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang tại TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (cũ). Chiến sĩ Tuân quê Hà Nội, nhập ngũ tháng 7-1984, hiện nay đang công tác tại Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Tại mặt trận Vị Xuyên, một mình chiến sĩ Nguyễn Văn Tuân đã bắn tới 600 quả cối vào phía địch trong 1 ngày. Chiến tích đó của anh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba...

Đọc tiếp

Mới nhất

Ký ức trên mặt trận Vị Xuyên