Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Kỷ niệm về một bức ảnh

Tô Kiều Thẩm 19/02/2026 - 23:35

Ngày 22-8-2008, vào thăm, chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 98 tuổi, Đoàn Hội CCB thành phố Hà Nội có Trưởng đoàn là Thiếu tướng Đỗ Quốc Ân (nguyên Tư lệnh binh chủng Pháo binh - Tên lửa) - Phó chủ tịch Thường trực thành Hội. Đoàn còn có Trung tá Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng ban Tuyên giáo; Đại tá Vũ Quang Xứng - Chuyên viên Ban Tổ chức - Chính sách; ông Triều Đình Khuê - Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB Hà Nội; ông Nguyễn Văn Thuấn - doanh nhân CCB quận Long Biên... Tổng cộng 14 người đều có nhiều thành tích trong học tập và công tác, nay hồi hộp vì sắp được gặp Đại tướng - người Anh Cả của quân đội, vị tướng huyền thoại, vị tướng của nhân dân.

2026-ky-niem-buc-anh-copy

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và phu nhân Đặng Bích Hà (đang ngồi) tiếp Đoàn CCB TP. Hà Nội (thứ tự từ phải sang Thiếu tướng Đỗ Quốc Ân, ông Nguyễn Văn Thuấn, ông Triệu Đình Khuê, Đại tá Vũ Quang Xứng, Trung tá Nguyễn Mạnh Hà).

Cùng với niềm vui ấy, ai cũng muốn có một bức ảnh chụp cùng Đại tướng để làm kỷ niệm. Trong số này, ngoài Thiếu tướng Đỗ Quốc Ân, Trung tá Nguyễn Mạnh Hà và Đại tá Vũ Quang Xứng đã có vài lần, còn ông Triệu Đình Khuê và ông Nguyễn Văn Thuấn thì lần đầu tiên được đến số nhà 30 đường Hoàng Diệu của Thủ đô Hà Nội thăm Đại tướng.

Lịch hẹn 15 giờ 30, mặc dù Đoàn đến trước 20 phút, đã có Đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, Đoàn Báo Phụ nữ Việt Nam... đang chờ ở trong nhà và các bóng cây dâm mát ngoài sân. Đại tá Nguyễn Huyên - Thư ký riêng của Đại tướng hướng dẫn Đoàn chúng tôi vào phòng khách và cho biết: Đại tướng vẫn làm việc bình thường, hằng ngày nghe tin thời sự Thủ đô, trong nước và quốc tế từ 30 đến 40 phút, những sự kiện “nóng” thì hỏi thăm liên tục. Trí tuệ vẫn mẫn tiệp, ví như sáng nay tiếp 4 đoàn thì ông nhớ cả địa phương, đơn vị và người Trưởng đoàn. Chỉ phải cái ông chuyển sang ăn súp nên có gầy đi. Đồng bào, chiến sĩ ở các địa phương đều muốn về thăm Thủ đô, vào Lăng viếng Bác, kết hợp qua thăm Đại tướng, có đoàn điện đăng ký trước cả tháng, nên Đại tướng tiếp khách nhiều, mà chỉ hạn chế bằng việc giảm thời gian tiếp từng đoàn, đáng ra 10 phút nay chỉ còn 5 hoặc 7 phút. Mong các đồng chí hết sức thông cảm.

Đại tá Nguyễn Huyên dẫn chúng tôi sang phòng bên cạnh, có bộ bàn ghế bằng gỗ đơn sơ, Đại tướng và phu nhân Đặng Bích Hà đã ngồi chờ sẵn. Đại tướng mặc bộ quân phục mới, màu xanh lá cây, tôn thêm khuôn mặt hồng hào và mái tóc bạc trắng càng trở nên đẹp thánh thiện. Bà Đặng Bích Hà mặc áo dài màu nâu nhạt, có hoa trắng giản dị mà tinh tế.

Sau lời giới thiệu của Đại tá Nguyễn Huyên, Thiếu tướng Đỗ Quốc Ân đứng nghiêm lại, đưa tay lên chào và nói: “Báo cáo Đại tướng...”, thì Đại tướng đã kéo tay và cho phép:

- Cứ ngồi xuống rồi hãy nói.

- Thưa Đại tướng, tôi đã quen đứng để báo cáo với cấp trên rồi ạ.

- Thế thì được.

 Thiếu tướng cứ đứng vậy, báo cáo vắn tắt tình hình Hội CCB Hà Nội, nhất là tháng đầu năm 2008 và thực hiện mở rộng địa giới hành chính Hà Nội sang Hà Tây, hiện Hội CCB có trên 18.600 hội viên... Đại tướng nhìn khắp lượt chúng tôi rồi nói lời cảm ơn Đoàn đã đến chúc thọ tặng và tặng hoa. Hội CCB Hà Nội là mạnh đấy, trước đây CCB chúng ta đã góp sức, góp tài trí và xương máu cho sự nghiệp giải phóng và bảo vệ Tổ quốc. Nay còn sức, còn tài trí thì phải đóng góp cho sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước, Thủ đô đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ thường mong muốn. Về phần tôi, báo cáo thật, tôi đang cố gắng để chấp hành nghiêm mệnh lệnh của các đồng chí và nhân dân giao cho là sống trên 100 tuổi. Nhiệm vụ trước mắt là phấn đấu đến 100 tuổi để cùng Đảng bộ, nhân dân Thủ đô và cả nước kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Trong vòng 7 phút ấy, Đoàn thay nhau đứng sau Đại tướng và phu nhân cho tôi chụp ảnh. Mỗi lần bấm máy là một lần tôi nghe rõ cả tiếng con tim mình đập trong lồng ngực. Nước mắt cứ trực trào ra. Không biết lần thứ mấy trong đời tôi được chụp ảnh Đại tướng. Cảm động và vinh dự.

Trên đường trở về cơ quan, ai cũng hỏi tôi xem ảnh thế nào, có đẹp không. Thiếu tướng Đỗ Quốc Ân nói tôi mang đi rửa ngay và in cho mỗi người vài kiểu. Tôi mang ra phố Bà Triệu, trừ Thiếu tướng Đỗ Quốc Ân bận họp, còn cả Đoàn cùng đi theo chờ đợi. Mãi 20 giờ tối mới xong, ảnh phát cho từng người, ra về ai cũng tươi cười phấn khởi, nhất là mấy anh doanh nhân lại càng háo hức. Cứ tưởng như thế là xong. Ai ngờ đầu năm 2019, tôi về Hội CCB quận Long Biên công tác. Buổi trưa anh Nguyễn Tiến Quảng - Chủ tịch Hội rủ tôi đi ăn ở nhà hàng Trọng Khách. Là khách quen nên anh đưa tôi vào phòng khách uống nước:

- Nhà hàng này là của một CCB, nhưng ông ấy mất năm ngoái, nay con ông cai quản.

Tôi nhìn quanh, thấy nổi bật một bức tranh, cỡ khoảng 60x80cm, chính là bức ảnh do tôi chụp năm trước. Có Đại tướng Võ Nguyên Giáp, phu nhân Đặng Bích Hà đang chăm chú nghe Thiếu tướng Đỗ Quốc Ân báo cáo và năm người Hội CCB Hà Nội trong đó có ông Nguyễn Văn Thuấn cũng rưng rưng trước Đại tướng và phu nhân. Tôi quay sang anh Quảng;

- Nhà này của ông Thuấn đúng không?

- Đúng, sao anh biết?

Tôi như có một dòng điện chạy khắp người, tôi run lên vì sung sướng. Ông Nguyễn Văn Thuấn mở nhà hàng Trọng Khách, lấy khách làm trọng, khách hàng là Thượng đế. Bố mất rồi thì còn con, tre già măng mọc. Bức ảnh tôi chụp đã thành bức tranh quý giá. Đại tướng thành người thân của mỗi gia đình Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp văn võ song toàn, tài năng đức độ, người học trò gần gũi và xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đọc tiếp

Mới nhất

Kỷ niệm về một bức ảnh