CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Khúc tráng ca của Bộ đội Cụ Hồ
Liên hoan Tiếng hát chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là một hoạt động văn hóa, nghệ thuật giàu ý nghĩa mà còn là bản hùng ca về truyền thống cách mạng, về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Những lời ca, tiếng hát vang lên từ trái tim những người từng đi qua chiến tranh đã tạo nên không khí hào hùng, xúc động, lan tỏa mạnh mẽ niềm tự hào dân tộc và khí thế thi đua hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII.
Khúc tráng ca từ những năm tháng chiến tranh hào hùng
Ngày 14-6, tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam, Báo CCB Việt Nam phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Tri thức số tổ chức Liên hoan Tiếng hát chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tham dự chương trình có các đồng chí: Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đồng Trưởng ban giám khảo; cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp đồng hành và đông đảo hội viên CCB đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
Ngay từ những phút đầu tiên, không khí tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ đã tràn ngập sắc màu của niềm tin và tự hào. Trên sân khấu rực sáng, những mái đầu bạc trắng theo năm tháng, những bộ quân phục chỉnh tề cùng những lá cờ đỏ sao vàng tung bay đã gợi nhắc về một thời hào hùng của dân tộc. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười và mỗi lời ca đều mang theo ký ức của những năm tháng chiến đấu oanh liệt vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Phát biểu khai mạc chương trình, Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã viết nên những trang sử vàng chói lọi bằng lòng yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường và tinh thần hy sinh cao cả. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang với đất nước, trở về đời thường, các CCB vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.
Thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định, trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, âm nhạc đã trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn đối với người lính. Những bài ca cách mạng vang lên trên đường hành quân, trong chiến hào hay giữa khói lửa chiến tranh đã tiếp thêm ý chí, nghị lực để các chiến sĩ vượt qua gian khổ, hy sinh, quyết tâm chiến đấu vì độc lập dân tộc. Hôm nay, trong hòa bình, những giai điệu ấy vẫn tiếp tục đồng hành cùng các CCB, trở thành sợi dây kết nối truyền thống với hiện tại, lan tỏa tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến tới các thế hệ hôm nay.
Liên hoan nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các cấp Hội CCB trên toàn quốc. Chỉ trong thời gian ngắn phát động, Ban Tổ chức đã tiếp nhận hơn 100 video dự thi của 26 câu lạc bộ nghệ thuật CCB đến từ ba miền Bắc, Trung, Nam. Qua vòng sơ khảo nghiêm túc, khách quan, 18 tiết mục xuất sắc nhất đã được lựa chọn tham gia vòng chung kết.
Điểm nổi bật của Liên hoan là các tiết mục đều mang đậm hơi thở cuộc sống, phản ánh chân thực tâm hồn, tình cảm và lý tưởng của người lính Cụ Hồ. Những ca khúc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, quê hương đất nước, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và Hội CCB Việt Nam đã tạo nên một bức tranh nghệ thuật giàu cảm xúc, đậm chất cách mạng. Mỗi tiết mục là một câu chuyện được kể bằng âm nhạc. Đó là ký ức về những năm tháng chiến tranh gian khổ nhưng đầy hào khí; là tình đồng đội son sắt, thủy chung; là niềm tự hào về những chiến công của dân tộc; là tình yêu tha thiết đối với quê hương, đất nước trong thời kỳ đổi mới và phát triển.
Những tràng pháo tay không ngớt vang lên khi các CCB cất cao tiếng hát. Khán giả xúc động trước “Trường ca sông Lô” của Hội CCB TP. Hà Nội; lắng đọng với “Gặp gỡ đồng đội” của Hội CCB tỉnh Phú Thọ; tự hào cùng “Một vòng Việt Nam” của Câu lạc bộ Nghệ thuật CCB R1-2-6 Royal City; hay những làn điệu đậm đà bản sắc trong “Quan họ đón khách”, “Đồng đội ơi tôi nhớ” của Hội CCB tỉnh Bắc Ninh...
Đặc biệt, nhiều tác phẩm do chính các hội viên CCB sáng tác đã để lại dấu ấn sâu sắc. Vở chèo “Tự hào CCB Việt Nam” của Hội CCB tỉnh Hưng Yên không chỉ thể hiện tài năng nghệ thuật mà còn phản ánh sinh động tình yêu quê hương, đất nước, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm của người CCB đối với xã hội.
Lan tỏa truyền thống, vun đắp khát vọng cống hiến
Không giống những chương trình biểu diễn nghệ thuật thông thường, sức lay động của Liên hoan đến từ chính những trải nghiệm đời thực của các diễn viên không chuyên. Họ là những người đã từng trực tiếp cầm súng chiến đấu, từng đối mặt với bom đạn, từng chứng kiến sự hy sinh của đồng đội. Bởi vậy, tiếng hát của họ không chỉ vang lên bằng kỹ thuật biểu diễn mà còn được cất lên từ ký ức, trái tim và từ những tháng năm không thể nào quên của cuộc đời người lính.
Có những khoảnh khắc cả khán phòng lặng đi khi những ca từ về đồng đội, về chiến tranh và hòa bình được cất lên. Trong tiếng hát ấy là hình ảnh những người chiến sĩ năm xưa chia nhau từng ngụm nước, từng nắm cơm giữa chiến trường; là những cuộc chia ly không hẹn ngày trở lại; là những đồng đội mãi mãi nằm lại nơi rừng sâu, biên giới, hải đảo để Tổ quốc được trường tồn.
Từ những ký ức chiến tranh đến hiện thực đổi mới hôm nay, hình ảnh người CCB vẫn luôn tỏa sáng. Điều này được thể hiện sinh động qua chương trình tọa đàm với sự tham gia của những CCB tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực. Những câu chuyện của Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB TP. Huế; đồng chí Ngô Công Đoan - Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Gia Lai và CCB Đoàn Thị Ngọc Lan đã mang đến nhiều cảm xúc sâu lắng cho khán giả.
Đất nước hoà bình, các CCB rời quân ngũ trở về đời thường, tiếp tục phát huy bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm của người lính Bộ đội Cụ Hồ góp sức cho cộng đồng. Người làm công tác y tế tận tụy chăm sóc sức khỏe nhân dân; người phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho lao động địa phương; người âm thầm thực hiện các hoạt động nghĩa tình đồng đội, chăm lo cho gia đình chính sách và những hoàn cảnh khó khăn. Những câu chuyện ấy thêm một lần khẳng định phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ không chỉ tỏa sáng trên chiến trường mà còn được tiếp tục phát huy mạnh mẽ trong thời bình. Dù ở bất cứ lĩnh vực nào, các CCB vẫn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho đất nước.
Một trong những giá trị nổi bật mà liên hoan mang lại chính là góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Trong mỗi lời ca, tiếng hát là những bài học sinh động về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên. Đối với lớp trẻ hôm nay, được sống trong hòa bình là một điều may mắn. Nhưng để có được cuộc sống thanh bình ấy, biết bao thế hệ cha anh đã phải đánh đổi bằng máu xương và tuổi xuân. Những ca khúc vang lên tại liên hoan chính là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của độc lập, tự do; về trách nhiệm giữ gìn và phát huy thành quả cách mạng mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.
Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan và trách nhiệm, Ban Giám khảo đã lựa chọn những tiết mục xuất sắc nhất để trao giải. Song vượt lên trên ý nghĩa của một cuộc thi nghệ thuật, điều đọng lại sâu sắc nhất chính là niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội CCB Việt Nam. Đặc biệt, tại chương trình, CCB Đoàn Thị Ngọc Lan đã trao tặng 30 triệu đồng thông qua Báo CCB Việt Nam để hỗ trợ các gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7. Nghĩa cử ấy tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình đồng đội và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc.
Chương trình khép lại nhưng những lời ca vẫn còn vang vọng như một bản hùng ca bất tận về đất nước, về nhân dân, về Đảng quang vinh và hình tượng cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Từ những giai điệu hào hùng của quá khứ đến những thanh âm rộn rã của hôm nay, chương trình đã góp phần thắp sáng niềm tin, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và lan tỏa sâu rộng truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” của Hội CCB Việt Nam.
Đọc tiếp
- Vượt qua nhiều điểm đến nổi bật trong khu vực, Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị) tiếp tục được vinh danh ở hai hạng mục...
- Cuốn hồi ký của Cựu chiến binh Trần Anh Tuấn - nguyên Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức, Bộ Nội vụ, chính là những...
- Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076–2026). Tối ngày 27/9 tại không gian Hồ Văn thuộc di tích Quốc gia đặc...
- Trong chuỗi hoạt động Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 và kỷ niệm 45 năm Ngày Quốc tế Hòa bình, ngày 25/9, Hội đồng Hòa bình...
- “Tứ gia” là tên gọi thân mật và kính trọng mà các thế hệ học trò (trong đó có rất nhiều người là cán bộ cao cấp)...
- Tiếng hát Soọng cô từ lâu đã gắn với đời sống tinh thần của đồng bào Sán Dìu ở Đại Đình, tỉnh Phú Thọ. Để...
Mới nhất
- Dọc theo dãy Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô, Chứt nép mình giữa núi rừng, hình...
- Bệnh nhi 4 tuổi mắc suy tủy xương vô căn đã được ghép tế bào gốc đồng loại thành công tại Bệnh viện Trung ương...
- Tôi là một cựu chiến binh đã đi qua chiến tranh và hiểu rất rõ giá trị của sự hy sinh. Trong chiến tranh, nếu Tổ quốc...
- Đề xuất đưa Canada trở thành “thành viên liên kết” đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) đang khiến quan hệ giữa Mỹ...
- Trở lại những địa danh từng là căn cứ của ngành Quân giới trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, các...
- Từ chiến trường trở về, những người lính năm xưa lại tiếp tục một cuộc hành quân mới - hành quân trên mặt trận...
- Sau sáp nhập, Câu lạc bộ Doanh nghiệp - Doanh nhân CCB tỉnh Tuyên Quang (CLB) từng bước kiện toàn tổ chức, mở rộng liên...
- Bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng mạnh về cơ sở, phong trào thi đua ở Cụm thi đua số 3, Hội CCB Việt Nam đã tạo dấu ấn...
- Ở tuổi 92, trí nhớ của CCB Lưu Văn Trường vẫn minh mẫn đến lạ. Ông nhớ từng địa danh, từng trận đánh và còn nhớ...
- Báo CCB Việt Nam vừa nhận được bức thư xúc động của ông Nguyễn Văn Vẽ ở Hải Phòng có hai anh trai là liệt sĩ trong cuộc...
- 76 video clip tranh tài, 16 tác phẩm xuất sắc bước vào vòng chung kết
- Ngày 26 tháng 9, CCB Đoàn Thị Ngọc Lan (thôn Võng Xuyên, xã Phúc Lộc, TP Hà Nội) đã tham dự Diễn đàn công nghiệp văn hoá với...
- Nhằm nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm sản xuất sản phẩm truyền thông trên báo chí và mạng xã hội, đặc biệt là khả...
- Chiều 28/9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Đông, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ...
- Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là vấn đề được quan tâm tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào...



















