CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Không để nạn nhân da cam đơn độc giữa đời thường
Mặc dù chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những vùng đất từng bị bom đạn cày xới nay đã phủ xanh màu cỏ mới, cuộc sống cũng từng ngày hồi sinh. Thế nhưng, ở nhiều gia đình tại Phú Thọ, những vết thương do chất độc da cam/dioxin gây ra vẫn chưa thể khép lại.
Di chứng da cam không chỉ là câu chuyện của quá khứ. Nó vẫn hiện hữu trong cuộc sống hôm nay, qua những đứa trẻ mang dị tật bẩm sinh, những thân phận phải sống phụ thuộc vào người thân và cả những người cha, người mẹ đã ở tuổi xế chiều nhưng vẫn ngày ngày chăm sóc con, cháu. Với họ, nỗi đau ấy không dễ gọi thành lời, bởi nó đã trở thành một phần của cuộc sống.
Theo báo cáo, tỉnh Phú Thọ hiện có 12.935 nạn nhân đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Trong số đó có hơn 9.100 người là thương binh, bệnh binh, người có công trực tiếp tham gia kháng chiến; gần 3.800 người con và khoảng 150 người cháu đang phải gánh chịu những di chứng qua nhiều thế hệ. Đáng lo hơn, có gần 2.000 gia đình có từ 2 đến 5 nạn nhân.
Với những gia đình ấy, khó khăn không chỉ nằm ở bệnh tật. Chi phí thuốc men, chăm sóc và sinh hoạt hằng ngày cũng trở thành gánh nặng kéo dài. Nhiều cựu chiến binh từng không khuất phục trước bom đạn năm xưa, nhưng khi tuổi đã cao, điều khiến họ day dứt nhất lại là một câu hỏi: Nếu một ngày mình không còn nữa, ai sẽ chăm lo cho những người con, người cháu không thể tự sống tự lập?
Thấu hiểu những trăn trở đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Phú Thọ cùng cấp ủy, chính quyền các cấp đã nỗ lực trở thành điểm tựa cho các gia đình. Bên cạnh việc bảo đảm 100% nạn nhân đủ điều kiện được hưởng đầy đủ chế độ trợ cấp, bảo hiểm y tế và phục hồi sức khỏe, các cấp Hội còn tích cực vận động nguồn lực xã hội, kết nối những tấm lòng sẻ chia để giúp nạn nhân vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.
Chỉ tính từ đầu năm 2026 đến nay, hơn 13,8 tỷ đồng cùng 18 chiếc xe lăn đã được trao đến các gia đình. Hàng nghìn lượt nạn nhân được khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí. Mỗi phần quà, mỗi chiếc xe lăn hay một lần thăm hỏi có thể không đủ để thay đổi hoàn toàn cuộc sống của một gia đình, nhưng lại là sự động viên rất thiết thực đối với những người đang phải sống cùng bệnh tật và di chứng.
Kỷ niệm 65 năm Ngày Thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026), các hoạt động chăm lo, sẻ chia dành cho nạn nhân da cam tiếp tục được triển khai ở nhiều địa phương. Từ những buổi gặp mặt nghĩa tình như chương trình “Vì nạn nhân da cam” tại xã Vĩnh An đến những phần quà được trao tận tay các gia đình, mỗi hoạt động đều mang theo sự quan tâm của cộng đồng.
Có thể đó chỉ là một chiếc xe lăn giúp người bệnh thuận tiện hơn trong việc đi lại, một phần quà hỗ trợ lúc ốm đau hay đơn giản là một lời hỏi thăm đúng lúc. Nhưng với những gia đình đã nhiều năm sống cùng nỗi đau da cam, sự sẻ chia ấy có ý nghĩa lớn hơn giá trị vật chất.
Bởi điều họ cần không chỉ là sự giúp đỡ, mà còn là cảm giác mình được nhớ đến, được đồng hành và không bị bỏ lại phía sau.
Chiến tranh đã qua, nhưng nỗi đau da cam vẫn còn đó. Và hành trình xoa dịu nỗi đau ấy cần sự chung tay của cả cộng đồng. Mỗi bàn tay đưa ra, mỗi tấm lòng sẻ chia chính là một nguồn động viên để các nạn nhân và gia đình có thêm nghị lực, vững tin bước tiếp và cảm nhận rõ hơn rằng: giữa cuộc đời này, họ không bao giờ đơn độc.
Đọc tiếp
- Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, trưa 11/8 (giờ địa phương), tại thủ đô Canberra, ngay sau hội...
- Trước nguy cơ tấn công mạng ngày càng gia tăng, Quảng Ngãi tổ chức diễn tập thực chiến nhằm kiểm tra khả năng phòng...
- Chiều ngày 10/8, nằm trong chương trình Lễ Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan ((6/8/1976 -...
- Thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Ngân hàng Nông nghiệp và...
- 23 năm qua, Trung tá, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Trung Chắt, ở phố Núi Trúc, phường Giảng Võ, Hà Nội đã nhận hơn 300 trẻ...
Mới nhất
- Suốt nhiều năm, ông Nguyễn Trọng Bảy luôn giữ chiếc điện thoại bên mình, mong ngóng một cuộc gọi báo tin về người...
- Mỗi độ Tháng Bảy về, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Hữu Hiền, phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lại nhớ về lời hứa...
- Nghị định 281/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi...
- Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và...
- Phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ngân hàng...
- Không chỉ là mô hình huy động nguồn lực từ nội bộ hội viên, mô hình “3+1” (tức là 3 ngày tiết kiệm 1 nghìn đồng)...
- Trở về từ mùa hè rực lửa năm 1972 với mảnh đạn pháo còn găm trong hộp sọ, cựu chiến binh, thương binh Nguyễn Văn Hòa...
- Trong bối cảnh cả nước triển khai mạnh mẽ cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số...
- Không chỉ lưu giữ những hình ảnh, tư liệu, hiện vật gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí...
- Mới đây, một bệnh nhân nam 59 tuổi (Nghệ An) đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khám vì chóng mặt, tuy nhiên ông đã...
- Những năm gần đây, người bị đau cổ vai gáy có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Những cơn đau âm ỉ vùng cổ vai gáy...















