Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

KHI XƯỞNG MÁY LÀ "PHÁO ĐÀI" TƯ TƯỞNG

Thiếu tá Nguyễn Thị Lan Phương 15/04/2026 - 06:13

Trong kỷ nguyên mới, Công nghiệp Quốc phòng không chỉ là "mũi nhọn" công nghệ mà còn minh chứng cho sức mạnh Đội quân lao động sản xuất. Mỗi ca máy tại đây không chỉ đúc nên vũ khí mà còn tôi luyện những "pháo đài tư tưởng" kiên trung, bảo vệ nền tảng của Đảng giữa thời đại số.

 Trong lịch sử, Đội quân lao động sản xuất luôn là trụ cột quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Bước vào kỷ nguyên mới, tinh thần "tự lực, tự cường" đã được nâng tầm thành một chiến lược chính trị cốt lõi. Việc chúng ta làm chủ công nghệ, chế tạo những loại vũ khí, trang bị hiện đại không chỉ phục vụ yêu cầu bảo vệ Tổ quốc mà còn là cách đập tan những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về năng lực của một nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thực tế hiện nay, các thế lực thù địch thường xuyên tung ra những luận điệu xuyên tạc, cho rằng năng lực quốc phòng của một nước đi lên chủ nghĩa xã hội như Việt Nam là "lạc hậu", chỉ dừng lại ở mức độ "lắp ráp" hoặc lệ thuộc hoàn toàn vào công nghệ ngoại bang. Chúng cố tình phủ nhận trí tuệ Việt Nam nhằm hạ thấp uy tín quốc gia và gây dao động niềm tin trong nhân dân. Tuy nhiên, chính sự tự chủ về nguồn lực và độc lập về công nghệ tại các xưởng máy trong nền công nghiệp quốc phòng hôm nay là câu trả lời đanh thép nhất, khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới và hệ tư tưởng mà chúng ta đang theo đuổi. "Xây" để "chống" – năng suất lao động và hiệu quả sản xuất chính là vũ khí sắc bén nhất để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ xưởng máy.

Sức mạnh tự lực từ những "đứa con thép"

Nếu tinh thần "tự lực, tự cường" là kim chỉ nam, thì quá trình làm chủ từ những khẩu súng bộ binh thế hệ mới đến các loại đạn dược thông minh chính là bước tạo đà vững chắc cho một nền quốc phòng tự chủ. Trước khi tiến tới những khí tài khổng lồ, những người lính thợ CNQP đã miệt mài chinh phục các tiêu chuẩn khắt khe của vũ khí trang bị cá nhân.

Điểm nhấn của các loại súng thế hệ mới nằm ở việc làm chủ hoàn toàn chu trình sản xuất khép kín, từ luyện kim đặc chủng cho nòng súng đến gia công áp lực cao. Trí tuệ Việt Nam đã chinh phục được độ chính xác đến từng micromet trong cụm cò, khóa nòng và ứng dụng vật liệu polymer chịu lực để giảm trọng lượng khí tài. Các dòng súng này không chỉ đạt chuẩn quốc tế mà còn được thiết kế theo module, dễ dàng tích hợp thiết bị ngắm bắn quang học và phụ kiện tác chiến đêm, tạo nền tảng để phát triển đạn dược thông minh. Điều này minh chứng rằng trí tuệ Việt Nam không hề thua kém bất kỳ cường quốc quân sự nào khi có một lý tưởng đúng đắn dẫn đường.

p-1-0608

Tổng Bí thư Tô Lâm và đại biểu tham quan sản phẩm XTC-02 do Tổng cục CNQP nghiên cứu, thiết kế và sản xuất (Tháng 9/2025). Nguồn ảnh: TTXVN

Sự bứt phá ấy càng trở nên đặc biệt khi nhìn vào dây chuyền sản xuất các dòng xe bọc thép hiện đại như xe chiến đấu bộ binh XCB-01 và xe thiết giáp bánh lốp XTC-02 tại các nhà máy trọng điểm của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP), nơi ta thấy rõ hình hài của một nền quốc phòng tự lực, tự cường. Đây không chỉ là thành tựu về cơ khí chính xác hay công nghệ tích hợp, mà còn là "luận cứ đanh thép" nhất để bác bỏ những quan điểm sai trái cho rằng chúng ta lệ thuộc vào công nghệ nước ngoài.

Đặc biệt, dấu ấn trí tuệ của Lính thợ CNQP còn vươn cao chiếm lĩnh bầu trời với việc nghiên cứu và sản xuất thành công dòng UAV cảm tử BXL-01. Không đơn thuần là một thiết bị bay, BXL-01 hiện diện như một "lưỡi gươm thông minh" trong tác chiến hiện đại, đủ sức hóa giải các mục tiêu bọc thép hay hệ thống ra đa phức tạp nhất. Sự ra đời của dòng UAV này không chỉ là bước nhảy vọt về kỹ thuật, mà còn là bản tuyên ngôn về năng lực chiếm lĩnh đỉnh cao công nghệ cao, minh chứng cho sự hội tụ giữa sức mạnh nội lực và niềm tin lý tưởng của người chiến sĩ trên mặt trận khoa học.

Việc làm chủ quy trình từ thiết kế đến chế tạo hàng loạt những dòng xe thiết giáp hiện đại hay các hệ thống UAV chiến lược là minh chứng sống động cho đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng. Mỗi chiếc xe rời xưởng, mỗi phi đội UAV cất cánh là một lời khẳng định: Trí tuệ và bản lĩnh người lính thợ Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục mọi thách thức của kỷ nguyên số. Đó chính là cách bảo vệ Đảng thực chất nhất – bảo vệ bằng kết quả cụ thể và sự khẳng định vị thế quốc gia trên bản đồ công nghệ quân sự thế giới.

Sự trưởng thành vượt bậc này không chỉ dừng lại ở những khí tài hạng nặng, mà còn là "bàn đạp" để tư duy quốc phòng vươn tầm, hóa thân vào những giá trị mềm mại hơn nhưng không kém phần sắc bén trên mặt trận kinh tế. Đó cũng là lúc những "pháo đài" ấy bắt đầu nở hoa, viết nên những câu chuyện về một nền sản xuất lưỡng dụng đầy năng động.

  Khi pháo đài nở hoa và kể chuyện kinh tế

  Người ta thường nghĩ về "pháo đài" với những vách thép lạnh lùng và họng súng hướng về phía trước. Nhưng tại các nhà máy thuộc Tổng cục CNQP, có một loại pháo đài mang tên “lưỡng dụng”. Pháo đài của niềm tin được xây bằng sự năng động và nụ cười của người lao động. Đây chính là nơi lý luận "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" không còn nằm trên trang giấy, mà hiện hữu sinh động trong từng chuyến hàng xuất khẩu đến các thị trường quốc tế.

p-2-0609

Pháo hoa do Nhà máy Z121- Tổng cục CNQP sản xuất tỏa sáng dòng Sông Hàn  tại Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - Diff 2025.

 

  Câu chuyện từ những người Lính thợ Z121 với đôi bàn tay vốn quen chế tạo hỏa cụ hay đạn dược nay lại dệt nên nhịp cầu cảm xúc giữa đời thường bằng những màn pháo hoa rực rỡ. Khi ánh sáng ấy thắp lên niềm vui của nhân dân trong đêm giao thừa, kỹ thuật quân sự đã thực sự hóa thân thành ngôn ngữ của hòa bình và hạnh phúc. Pháo đài tư tưởng lúc này không gì vững chãi hơn chính là sự tin yêu sâu sắc của nhân dân dành cho người lính thợ khi họ biết dùng "lửa quân đội" để sưởi ấm tâm hồn dân tộc.

p-3-0609
Dây chuyền sản xuất hàng kinh tế xuất khẩu tại Nhà máy Z176 – Tổng cục CNQP

  Hay tại Nhà máy Z176 – một điểm sáng của Quân đội trên mặt trận kinh tế quốc tế. Ở đây, "pháo đài tư tưởng" không xây bằng vách thép, mà bằng tư duy hội nhập năng động và đầy bản lĩnh.Việc một đơn vị quốc phòng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng của những "gã khổng lồ" toàn cầu như IKEA hay Decathlon chính là lời phản biện sắc sảo nhất cho sức sống của mô hình kinh tế mà chúng ta đang theo đuổi. Khi hàng triệu sản phẩm gia dụng, thể thao dã ngoại của Lính thợ Z176 vươn tới hơn 50 quốc gia, đó không đơn thuần là thành công thương mại hay giá trị kinh tế, mà còn là thứ vũ khí mềm đập tan mọi luận điệu xuyên tạc về năng lực tự chủ và sức sáng tạo của một quốc gia đi lên chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên số.

  Sức sống của pháo đài tư tưởng ấy không dừng lại ở tường rào phân xưởng mà đã vươn tầm, đóng góp trực tiếp vào sự vững chắc của hạ tầng đất nước qua sự chuyển mình ngoạn mục của các đơn vị như Z115 hay Z117. Những dây chuyền hỏa thuật nay trở thành nguồn cung ứng thuốc nổ công nghiệp phục vụ các đại công trình quốc gia hoặc sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật siêu chính xác. Từ thế mạnh đúc cán kim loại phi sắt, lính thợ đã đưa những bộ nội thất cao cấp vươn tầm thế giới và cung ứng phụ tùng tinh xảo cho các chuỗi sản xuất ô tô, xe máy toàn cầu. Hệ sinh thái này khẳng định rằng pháo đài vững chắc nhất không phải nơi xây tường cao hào sâu mà là nơi biết hiện diện tự nhiên và kiêu hãnh trong nhịp sống hằng ngày của nhân dân.

  Bản lĩnh "lưỡng dụng" của các Nhà máy trong Tổng cục CNQP hôm nay, đã chứng minh một chân lý: Một pháo đài vững chắc nhất là một pháo đài biết chăm lo cho đời sống người lao động.  Khi công nhân viên và người lao động tại các Nhà máy có đời sống ổn định và môi trường làm việc chuyên nghiệp, khi sản phẩm dân sinh của quân đội hiện diện ngay cả trong từng căn bếp Việt, đó là lúc 'sức đề kháng' trước các thông tin xuyên tạc đạt mức cao nhất. Bản lĩnh của Lính thợ CNQP nằm ở chỗ: Họ dùng sự năng động trong sản xuất để minh chứng cho tính đúng đắn của đường lối phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng đã đề ra.

  Tiếng máy là nhịp đập của niềm tin

  Tại các Nhà máy CNQP, mỗi người lính thợ không chỉ miệt mài bên bản vẽ hay thổi hồn vào những phôi thép lạnh lùng, mà họ đang trực tiếp đứng chân trên một "trận địa tư tưởng" đặc biệt - nơi lòng yêu nước được cụ thể hóa bằng độ chính xác trên từng micromet và bản lĩnh chính trị được đúc kết từ chính khát vọng làm chủ công nghệ quốc phòng. Giữa tiếng máy rền vang, sự kiên định vào con đường phát triển của dân tộc không còn là những khái niệm lý thuyết, mà hiện hữu rõ nét trong quyết tâm chế tạo nên những khí tài hiện đại, biến mỗi dây chuyền sản xuất thành một chiến hào ngăn chặn mọi sự xuyên tạc về năng lực của một quốc gia đang vươn mình. Chính tại nơi "đầu sóng ngọn gió" của trí tuệ này, người lính thợ đã dùng mồ hôi để viết nên lời khẳng định đanh thép rằng khi ý chí tự cường hòa cùng niềm tin sắt son, mỗi xưởng máy sẽ là một pháo đài bất khả xâm phạm, nơi những sản phẩm "lưỡng dụng" vừa dựng xây đất nước, vừa bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng từ ngay gốc rễ sản xuất.

  Sự hội tụ giữa sức mạnh của cơ khí chính xác và niềm tin lý tưởng đã biến mỗi nhà máy thành một chỉnh thể không thể tách rời của nền an ninh quốc gia. Khi một dòng xe thiết giáp "Made in Vietnam" lăn bánh hay một linh kiện tinh vi len lỏi vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đó không đơn thuần là chỉ là một sản phẩm mà là lời khẳng định một tư duy đổi mới đầy bản lĩnh. Những pháo đài ấy không đứng ngoài cuộc trước những cơn bão thông tin sai lệch, mà ngược lại, dùng chính hiệu quả kinh tế và thực lực quốc phòng làm "lá chắn thép" phản bác mọi sự hoài nghi. Tinh thần của người lính thợ chính là câu trả lời sống động nhất rằng sức sống của chế độ không nằm ở những trang giấy, mà đang hiện hữu trong sự ấm no của người lao động và vị thế vững vàng của quốc gia trên bản đồ công nghệ quân sự thế giới.

  Khi thép đã tôi và niềm tin đã rạng

  Khép lại những trang viết về những "pháo đài tư tưởng" giữa lòng xưởng máy, ta nhận ra một chân lý giản đơn nhưng sâu sắc rằng sức mạnh quốc phòng không chỉ nằm ở kho vũ khí, mà kết tinh trong ý chí của những người tạo ra chúng. Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam trong kỷ nguyên mới không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ đúc thép, luyện kim mà còn là nơi "luyện người" và "tôi bản lĩnh". Khi xưởng máy đã thực sự trở thành pháo đài, mỗi người lính thợ chính là một viên gạch vững chắc xây dựng nên bức tường thành không thể phá vỡ của lòng tin.

p4-0610
Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Nguồn ảnh Dân trí. 

 Giữa bình minh của kỷ nguyên vươn mình dân tộc, những "pháo đài" ấy vẫn đang ngày đêm rực lửa, không chỉ để chế tạo vũ khí bảo vệ Tổ quốc và nhân dân, mà để thắp sáng niềm tin và khẳng định khát vọng tự chủ. Với sức mạnh từ nội lực và sự gắn bó máu thịt với nhân dân, Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam sẽ mãi là ngọn cờ đầu, vừa giữ nhịp cho bản hùng ca lao động, vừa là lá chắn vững bền bảo vệ trọn vẹn hình hài và tâm hồn của Tổ quốc. Vì ở đâu có tiếng máy reo, ở đó niềm tin vào Đảng luôn trường tồn và nở hoa giữa thực tiễn sinh động./.

Thiếu tá Nguyễn Thị Lan Phương

Nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Đọc tiếp

Mới nhất

KHI XƯỞNG MÁY LÀ "PHÁO ĐÀI" TƯ TƯỞNG