CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Khắc họa người lính qua từng nét vẽ
Nói đến Lưu Thành Quả (Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không- Không quân) mọi người đều ấn tượng với những bức họa phản ảnh cuộc sống chiến đấu, huấn luyện và học tập của bộ đội Phòng không- Không quân.
Đam mê hội họa từ nhỏ
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại thành phố Vinh (Nghệ An), ngay từ khi còn nhỏ Lưu Thành Quả đã được ông nội và bố chỉ dẫn cho cầm cọ vẽ những vật dụng gần gũi hàng ngày như nhà cửa, cánh đồng, vườn cây, ao cá… nên anh rất có niềm đam mê hội họa.
Họa sĩ Lưu Thành Quả với tác phẩm “Thủy Triều đỏ”
Lưu Thành Quả đã từng theo học chuyên ngành toán, tin tại Trường Đại học Sư phạm Vinh, nhưng năm 2001, anh gác bút nghiên lên đường nhập ngũ với ước mơ trở thành phi công. Tuy nhiên, vào quân ngũ Lưu Thành Quả nhận ra con đường này không hề đơn giản nên quay lại với niềm đam mê hội họa của mình. Trong môi trường quân ngũ, bên cạnh việc vẽ tranh tuyên truyền cổ động cho đơn vị, anh còn vẽ tranh phong cảnh và vẽ các hoạt động của bộ đội trong huấn luyện chiến đấu trên thao trường, bãi tập…
Tác phẩm “Huấn luyện bay”
Để nâng cao kiến thức và kỹ năng hội họa, năm 2005 Lưu Thành Quả theo học tại chức chuyên ngành hội họa tại Khoa Mỹ thuật, Trường Văn hóa nghệ thuật Nha Trang. Năm 2008 anh tốt nghiệp ra trường và được kết nạp vào Chi hội Mỹ thuật tỉnh Khánh Hòa. Chỉ sau một thời gian ngắn, Lưu Thành Quả đã cho ra đời một số tác phẩm mỹ thuật có giá trị, được bộ đội và công chúng yêu thích như tác phẩm “Quỳnh Hương”, “Vết chân tròn trên cát”, “Đàn chim xanh”, “Huấn luyện bay”, “Sẵn sàng chiến đấu”, “Tiếng gọi non sông”, ... bằng chất liệu sơn dầu và màu nước. Trong số các tác phẩm mà anh sáng tác thì đề tài về người lính vẫn là chủ đề được anh quan tâm nhiều nhất.
Chia sẻ với chúng tôi, Lưu Thành Quả cho biết: “Đề tài mà tôi yêu thích nhất để sáng tác là đề tài về người lính. Có những lúc tôi cảm thấy như mình đang mắc nợ với bộ đội, mắc nợ với lòng quả cảm và đức hy sinh của những người lính trong huấn luyện, chiến đấu; trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và giúp đỡ nhân dân phòng chống thiên tai, hỏa hoạn… Chính điều đó đã thôi thúc tôi cầm cọ vẽ để sáng tác những tác phẩm chân thật về người lính, về hình ảnh của các cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.”
Thổi hồn người lính vào những bức tranh
Năm 2013, Lưu Thành Quả được kết nạp vào Hội Mỹ thuật Việt Nam và trở thành họa sĩ cấp quốc gia. Đây chính là động lực để anh say mê sáng tác, nhiệt huyết với hội họa. Bằng những chất liệu và phong cách nghệ thuật khác nhau, các bức họa của Lưu Thành Quả luôn chắc về bố cục, hài hòa về màu sắc, giúp người xem dễ cảm thụ với nội dung một cách đa dạng, truyền cảm. Nhất là các bức họa phản ảnh cuộc sống chiến đấu, huấn luyện và học tập của bộ đội.
Tác phẩm ‘Sẵn sàng chiến đấu” được đưa vào bộ sưu tập của Hội mỹ thuật Việt Nam
Bên cạnh những thành công ở thể loại tranh cổ động, Lưu Thành Quả còn được bộ đội và công chúng biết đến với các bức tranh ký họa. Ðây là cách thức lấy tư liệu thông qua vẽ trực tiếp nhân vật hoặc các hoạt động của bộ đội trên thao trường, bãi tập để làm cơ sở thực tế xây dựng tác phẩm cho tranh sơn dầu của anh. Nhiều ký họa trong các hoạt động huấn luyện bay ở các Trung đoàn Không quân được anh thể hiện gần như hoàn chỉnh, ghi dấu những khoảnh khắc đáng nhớ của cán bộ, phi công, nhân viên kỹ thuật trong công tác huấn luyện bay và huấn luyện chiến đấu.
Đặc biệt, trong những ngày tháng 8 này, tại sân bay Kép (tỉnh Bắc Ninh), đội hình máy bay Yak-130 và L-39NG của Trường Sĩ quan Không quân đang tích cực tập luyện cho nhiệm vụ A80. Thấy đồng đội không quản nắng mưa, ngày đêm say sưa luyện tập để tham gia bay chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Lưu Thành Quả đã cảm hứng vẽ lên tác phẩm: “Huấn luyện nhiệm vụ A80” và “Bầu trời xanh” để nói lên sự tự hào của các phi công Trường Sĩ quan Không quân khi bay trên quảng trường Ba đình Hà Nội trong ngày lễ 2-9.
Lưu Thành Quả cho biết, từ năm 2003 đến nay anh sáng tác được hàng nghìn bức tranh với nhiều thể loại và chất liệu khác nhau, trong đó có trên 300 bức tranh về đề tài lực lượng vũ trang. Nhiều tác phẩm đã được giới thiệu trên truyền hình, báo chí hoặc được sử dụng làm tư liệu tại Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam như tác phẩm “Đàn Chim xanh”, hay như tác phẩm “Quỳnh Hương” cũng được Viện dinh dưỡng quốc gia mua để trưng bày. Ngoài ra còn rất nhiều tác phẩm của anh được tham gia triển lãm toàn quốc về đề tài Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng. Có tác phẩm còn được tham gia triển lãm tại Pháp năm 2007 như tác phẩm “Cá gỗ” và tại Nga năm 2016 với tác phẩm “Làng ven sông”.
Đại tá Nguyễn Vĩnh Chí, Chủ nhiệm Chính trị, Trường Sĩ quan Không quân cho biết: “Lưu Thành Quả là một họa sĩ luôn hết mình vì nghệ thuật, anh thường xuyên tham gia các trại sáng tác về đề tài Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng do Cục Tuyên huấn - Tổng Cục Chính trị tổ chức. Đặc biệt anh vừa hoàn thành 2 tác phẩm “Huấn luyện nhiệm vụ A80” và “Bầu trời xanh” chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9. Đây là hai tác phẩm sử dụng chất liệu sơn dầu, thể hiện khí phách, lòng dũng cảm của các phi công trong huấn luyện nhiệm vụ A80. Thông qua các tác phẩm, Lưu Thành Quả muốn giới thiệu với công chúng thấy được hình ảnh các phi công của Trường Sĩ quan Không quân không chỉ vững vàng trong nhiệm vụ huấn luyện bay đào tạo phi công mà còn quả cảm trong nhiệm vụ đặc biệt bay chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc.”
Với những thành quả trong công tác tuyên truyền, cổ động cho đơn vị cũng như cho công chúng yêu thích hội họa. Lưu Thành Quả đã được tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen và Giải thưởng ở các cấp trong và ngoài Quân đội. Năm 2021 anh được Tổng cục Chính trị chứng nhận tác phẩm “Tiếng gọi non sông” đạt xuất sắc trong thể hiện chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.
Đọc tiếp
- Báo Cựu Chiến Binh Việt Nam giới thiệu bài thơ “Ơn Thầy” nhân kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam...
- Ngày 15/11 tại Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Cục Di sản văn hóa, UBND phường Long Biên và Hội Di sản...
- Sáng 13/11, Sở Văn hóa - Thể thao TP. Huế tổ chức hội nghị tổng kết Đề án "Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh...
- Tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức khai mạc Triển lãm...
- Chiều ngày 11/11, tại tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân khai mạc giải Pickleball chào mừng Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo...
Mới nhất
- Sáng 18-11, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang đã chủ trì lễ đón ông Robert Kalinak, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ...
- Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 43 năm, ngày Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025). Chiều 18-11, Trường Sĩ...
- Khởi tố đối tượng điều khiển ô tô trong tình trạng dương tính với ma túy, gây tai nạn khiến một nạn nhân chấn...
- Độc giả có thể bình chọn gương mặt người truyền lửa tiêu biểu trong số 150 đề cử, từ nay đến hết ngày 23/11/2025.
- Sáng 18/11, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp, nghe báo cáo tình hình khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê, đèo...
- Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” là một chiến dịch cộng đồng mang tính quốc gia, nhằm tôn vinh 150 cá nhân...
- Chiều 17-11, tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), Đại tá Nguyễn Thế Vinh -...
- Chiều 17/11, tại Gia Lai, Ban Chỉ đạo Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965 -...
- Khu du lịch Quốc gia Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng, khu vực Bình Thuận cũ) sẽ được quy hoạch xây dựng 8 bến du thuyền tại các xã...
- Tại hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thống nhất cử ông Nguyễn...
- Ngày 6-11-2025, tại Hà Nội, Trung ương Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị tham gia góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình...
- Giữa cuộc sống yên bình hôm nay, trong ngôi nhà nhỏ ở xã Mê Linh (TP. Hà Nội), Trung úy, CCB Nguyễn Văn Bê vẫn ngày ngày lau...
- “Các chú bộ đội Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã giúp em có thêm điều kiện để học tập. Vừa rồi, trước kỳ thi...
- Trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chủ trương “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu...
- Mưa lớn khiến mực nước trên các sông ở TP Huế dâng nhanh, sông Bồ đã vượt báo động 3, nhiều địa phương cho học sinh...





























