Trong căn nhà ngói cũ kỹ ở xã Nông Cống (Thanh Hóa), chị Nguyễn Thị Lương (36 tuổi) ngồi bần thần sau một đêm gần như thức trắng vì nước lũ dâng cao, ngập quá nửa căn nhà.
Ông Nguyễn Lợi Đức, Bí thư xã Nông cống cho biết, 15h ngày (29/9) mực nước đo được tại trạm thuỷ văn Chuối, sông Yên là 4,73m cao hơn mức báo động 3 là 1,23m mưa to đến rất to. Mực nước sông tiếp tục dâng cao dẫn đến 30/44 thôn bị nhập với tổng số hộ hơn 3.200 hộ, 11.330 khẩu.
Trong đó, trên 300 hộ (hơn 1.200 khẩu) phải di dời sang hộ bên cạnh có nhà cao tầng và đến các trường học. 1 cột điện bị đổ, nhiều cây cổ thụ đổ gãy, 2 người chết.
Theo thông tin từ UBND xã Nông Cống, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 29/9, khi nước sông Chuối dâng cao, gây ngập nhiều thôn trong xã. Lúc này, chị Th. cùng mẹ là bà Đ. và con trai tên T. dùng thuyền để sơ tán đến nơi an toàn.
Khi cách bờ khoảng 300m, thuyền không may bị lật. Chị Th. bám được vào bụi cây ven đường và thoát nạn, còn bà Đ. và cháu T. bị nước lũ cuốn trôi.
Đến khoảng 11h trưa nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Đ., trong khi cháu T. vẫn đang mất tích. Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân còn lại đang được khẩn trương triển khai.
Hiện chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang khẩn trương tiếp tế nhu yếu phẩm vào bên trong cho bà con.
Trong căn nhà ngói cũ kỹ ở xã Nông Cống (Thanh Hóa), chị Nguyễn Thị Lương (36 tuổi) ngồi bần thần sau một đêm gần như thức trắng vì nước lũ dâng cao, ngập quá nửa căn nhà.
Chị Lương cho biết, khoảng 17h chiều 29/9, nước bất ngờ dâng nhanh khiến cả gia đình không kịp trở tay. Vợ chồng chị vừa hô hoán nhau, vừa nhờ hàng xóm hỗ trợ thu gom, chằng néo đống cốt pha ngoài sân. Khi chạy được vào nhà thì mọi đồ đạc, từ tủ lạnh, máy giặt đến xe máy đều đã ngập trong nước.
Trong căn phòng khách, chồng chị kê tạm vài tấm ván bằng gỗ làm chỗ nằm cho con trai. Căn nhà vốn chật chội, nay lại ngổn ngang, ẩm thấp vì lũ.
“Trong nhà giờ đồ đạc hỏng hết, nước vẫn cao ngang nửa người, nhưng con trai đòi chiếc xe đạp nên tôi phải lội xuống mò lên cho cháu. Hơn mấy tấn xi măng cũng bị nhấn chìm. Vợ chồng tôi giờ chỉ mong nước rút nhanh để dọn dẹp lại đồ đạc”, chị Lương chia sẻ.
Ngồi trên tấm ván kê làm giường, chồng chị Lương nhận hàng cứu trợ để có lương thực ăn qua bữa. Anh cho biết, vợ chồng đã tích cóp, vay mượn khắp nơi để xây dựng căn nhà, nhưng chưa kịp hoàn thiện thì nay đã phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Những con số không mong muốn...
Theo Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, tính đến sáng nay, 16h30 ngày 30/9, bão số 10 đã làm 2 người thiệt mạng, 3 người mất tích và 6 người bị thương. Về nhà ở, có hơn 1.000 căn bị hư hại (trong đó 20 căn hư hại hoàn toàn), hơn 4.000 căn ngập nước; 39 công trình công cộng bị hư hỏng.
Hệ thống hạ tầng chịu tổn thất lớn: 42 điểm giao thông bị ngập, 11 vị trí sạt lở trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, hơn 10.000m3 đất đá sạt lở ở các tuyến đường nông thôn. Đáng chú ý, tuyến đê hữu sông Thị Long đoạn qua xã Các Sơn bị vỡ 20m, cùng nhiều sự cố trên hệ thống đê điều, kênh mương.
Ngành điện và viễn thông cũng bị ảnh hưởng khi 203 cột điện gãy đổ, 2 trạm biến áp hư hỏng và 1 cột viễn thông bị sập. Toàn tỉnh có 76 điểm trường và 2 trạm y tế bị ngập, hư hỏng, nhiều nhà văn hóa và di tích bị tốc mái, hư hỏng công trình phụ trợ.
Chính quyền các địa phương đang gấp rút huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục hậu quả, di dời người dân đến nơi an toàn, đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất trong thời gian sớm nhất.