Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hoa Phù Dung ở kỷ nguyên Người: Sự mong manh của vẻ đẹp tâm hồn trong thời đại số

    Hoàng Đức 19/12/2025 - 16:03

Trong dòng chảy bất tận của thi ca Việt Nam, hình ảnh hoa phù dung từ lâu đã trở thành biểu tượng quen thuộc cho vẻ đẹp ngắn ngủi, sớm nở tối tàn. Và nó cũng là tên tập thơ mới của nhà thơ Trương Xuân Thiên.

xy1

Loài hoa này không chỉ gợi lên nỗi buồn man mác về kiếp người phù du, mà còn thường được các thi sĩ mượn để nói về thân phận hồng nhan bạc mệnh, tình yêu dang dở hay sự đổi thay vô thường của cuộc đời. 

Hoa phù dung, với đặc trưng nở bung rực rỡ vào buổi sáng, chuyển màu từ trắng tinh khôi sang hồng phớt rồi đỏ thẫm trước khi tàn úa vào chiều tối, luôn khơi gợi nỗi xót xa. Trong văn học cổ điển, Bạch Cư Dị từng ví Dương Quý Phi như đóa phù dung bên suối nước nóng, Nguyễn Du dùng hình ảnh "cành phù dung" để chỉ những phận đẹp bị chôn vùi bởi bạc tình. Đến thời hiện đại, Hoàng Phủ Ngọc Tường có cả tập thơ Người hái phù dung, nơi ông ám ảnh bởi loài hoa sớm nở tối tàn như một ẩn dụ cho vẻ đẹp phụ nữ và những rung động mong manh của tâm hồn.

Làng thơ Việt Nam vừa đón nhận một tập thơ mới đầy day dứt và sâu lắng: Hoa Phù Dung ở kỷ nguyên Người (Nhà xuất bản Hội nhà văn, năm 2025) của nhà thơ Trương Xuân Thiên. Đây là hành trình xuyên qua 99 khúc tập trường ca như một công trình nghệ thuật trong đời sống thi ca Việt Nam.

Tập thơ là một không gian nghệ thuật mang trong bối cảnh thời đại con người hiện đại – kỷ nguyên của công nghệ số, mạng xã hội và sự cô lập giữa đám đông.

Sinh năm 1979 tại Thanh Hóa, nhà thơ Trương Xuân Thiên từ lâu đã khẳng định vị thế với phong cách siêu thực, triết lý và ngôn từ ma mị qua các tập thơ trước như Tư Duy S (2005), Người Tinh Khôn (2009), Áo Hồ Ly (2016) và Lục Bát Tình Nhân (2021). Tập thơ mới này tiếp tục kế thừa tinh thần ấy, nhưng mở rộng hơn với hình ảnh hoa phù dung – biểu tượng cổ điển của vẻ đẹp ngắn ngủi – đặt trong bối cảnh “kỷ nguyên người” hiện đại, nơi công nghệ số chi phối mọi khía cạnh cuộc sống.

xy-1602

Nhà thơ Trương Xuân Thiên, anh cũng là một nhà báo có tầm ảnh hưởng ở xứ Thanh

Nhà thơ Trương Xuân Thiên khéo léo mượn hình ảnh này để khắc họa sự mong manh của con người trong thời đại số: chúng ta tưởng chừng bất tử với dữ liệu lưu trữ vĩnh cửu, kết nối toàn cầu, nhưng tâm hồn lại càng dễ vỡ vụn hơn bao giờ hết. Những khoảnh khắc rực rỡ – như một status viral, một mối tình ảo qua màn hình – nhanh chóng tàn phai, để lại nỗi cô đơn giữa đám đông kết nối.

Tập thơ không chỉ dừng ở nỗi buồn man mác truyền thống mà còn mang tính phản tỉnh sâu sắc. Giữa rừng bê tông và ánh sáng màn hình, hoa phù dung lặng lẽ nở rồi tàn, nhắc nhở về vẻ đẹp chân thực không cần sàng lọc, không hashtag. Thơ Trương Xuân Thiên vẫn giữ chất thôi miên từ vô thức, với ngôn từ “từ cõi khác”, khơi dậy những rung động vi diệu giữa hỗn độn hiện đại. Đây là lời cảnh tỉnh nhân văn: dù “người tinh khôn” nhờ công nghệ, chúng ta vẫn là những đóa phù dung – đẹp đẽ trong khoảnh khắc, nhưng cần được nâng niu để không tan vỡ quá sớm.

Nhưng ở "kỷ nguyên người" – thời đại mà con người dường như làm chủ mọi thứ nhờ trí tuệ nhân tạo, kết nối toàn cầu và nhịp sống hối hả – hoa phù dung lại mang ý nghĩa mới mẻ và day dứt hơn. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà vẻ đẹp được nhân lên vô tận qua mạng xã hội, tình yêu được bày tỏ bằng xúc và lượt like, nhưng cũng dễ dàng tan vỡ chỉ sau một cú lướt chuột. Hoa phù dung giờ đây không chỉ là loài hoa ngoài vườn, mà giống như những khoảnh khắc hạnh phúc chóng qua: một dòng trạng thái viral sáng nay, chiều đã chìm vào quên lãng; một mối quan hệ "tình trong như đã" nhưng kết thúc bằng hủy theo dõi lạnh lùng.

Tập thơ này có lẽ sẽ khắc họa sự đối lập ấy: con người ở kỷ nguyên số, tưởng chừng bất tử với dữ liệu lưu trữ vĩnh cửu, nhưng tâm hồn lại càng phù du hơn bao giờ hết. Giữa rừng bê tông và màn hình sáng, hoa phù dung vẫn lặng lẽ nở rồi tàn, nhắc nhở rằng vẻ đẹp thực sự nằm ở sự chân thành, ở những rung động không cần hashtag. Trong thời đại mà mọi thứ đều có thể "chỉnh sửa" để hoàn hảo, loài hoa không che giấu sự tàn phai của mình trở thành biểu tượng phản kháng – phản kháng sự giả tạo, sự vội vã và nỗi cô đơn ẩn sau những kết nối ảo.

Hoa Phù Dung ở kỷ nguyên Người ra đời, nó là tiếng nói nhân văn sâu lắng, kêu gọi chúng ta chậm lại để ngắm nhìn, để trân trọng những gì mong manh nhất. Đây không chỉ là tập thơ hay mà còn là tiếng nói kịp thời, kêu gọi chậm lại để trân trọng những gì dễ tan nhất trong kỷ nguyên người đầy nghịch lý này. Một tác phẩm đáng đọc cho những ai đang tìm kiếm sự sâu lắng giữa nhịp sống hối hả.

                                                                           

Đọc tiếp

Mới nhất

Hoa Phù Dung ở kỷ nguyên Người: Sự mong manh của vẻ đẹp tâm hồn trong thời đại số