Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hồ Uy Linh: Người “giữ lửa” và nối nghiệp nghệ thuật

Xuân Tuyên - Nguyễn Hương 26/03/2026 - 07:35

  Trong dòng chảy của nghệ thuật đương đại, Thượng tá, Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Hồ Uy Linh - Đoàn trưởng Đoàn diễn 1, Nhà hát Kịch nói Quân đội được biết đến không chỉ bởi tài năng thiên bẩm mà còn bởi sự kế thừa và phát triển những giá trị nghệ thuật truyền thống của gia đình. Cha là NSƯT Hồ Ngọc Hà - nguyên Phó Đoàn trưởng Đoàn Kịch nói Quân đội (nay là Nhà hát Kịch nói Quân đội), mẹ là nghệ sĩ múa thuộc Đoàn Ca múa Quân đội (nay là Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội), anh không chỉ tiếp nối con đường của cha mẹ mà còn khẳng định dấu ấn cá nhân bằng tài năng và tâm huyết riêng.

ho-uy-linh-vao-vai-dai-ta-thai-trong-vo-khong-guc-nga-huy-chuong-vang-lien-hoan-nghe-thuat-toan-quoc-hinh-tuong-nguoi-chien-si-cong-an-nhan-dan-lan-thu-v-nam-2025
Hồ Uy Linh vào vai Đại tá Thái trong vở Không gục ngã, Huy chương vàng liên hoan nghệ thuật toàn quốc Hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân lần thứ V, năm 2025.

 

"Cái nôi" nghệ thuật và những bước chân đầu tiên

Đối với NSƯT Hồ Uy Linh, nghệ thuật không chỉ là một công việc mà là một phần máu thịt. Anh luôn tâm niệm, nghệ thuật không chỉ là đam mê, mà còn là bản sắc và trách nhiệm tiếp nối di sản từ thế hệ đi trước.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, được sớm đắm mình trong bầu không khí sáng tạo, trong không gian của âm nhạc và sân khấu nên tình yêu nghệ thuật trong anh đã dần được nhen nhóm và bùng cháy thành ngọn lửa đam mê. Cha mẹ anh - những tên tuổi gạo cội trong ngành nghệ thuật - chính là những người thầy đầu tiên, khơi gợi lòng yêu nghề và định hình tư duy thẩm mỹ cho anh từ thuở thiếu thời.

Sau tốt nghiệp phổ thông trung học, anh đã tham gia học lớp diễn viên kịch trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật Quân đội niên khoá 1992-1995 (nay là Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Tổng cục chính trị). Khi là học viên tại trường, bên cạnh việc học tập, anh đã tham gia vào đội hình biểu diễn của nhà trường đi biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân khắp mọi miền tổ quốc, để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Vừa ra trường, anh lựa chọn đầu quân về Đoàn Kịch nói Quân đội (nay là Nhà hát Kịch nói Quân đội/TCCT) để được làm nghề và tiếp nối truyền thống quân ngũ của cha mẹ mặc dù anh được rất nhiều Đoàn nghệ thuật khi đó mời gọi.

Với tài năng cùng tình yêu và tâm huyết với nghề, ngay sau khi về công tác tại Đoàn Kịch nói Quân đội, anh đã nhanh chóng được lãnh đạo Đoàn và anh em bạn bè đồng nghiệp ghi nhận để tin tưởng giao những vai nặng kí như: Người bán thuốc trong vở “Người trở về” năm 1995, Ông Tham trong vở “Hoa khôi dạy chồng” năm 1996, Kỹ sư Minh trong “Khuôn mặt đại dương” năm 1996, Ngà ngoại giao trong “Những con hươu xanh” năm 1997...

Dấu ấn cá nhân và sự cống hiến

Việc lớn lên sau cánh gà sân khấu từ nhỏ đã giúp Hồ Uy Linh thấu hiểu được cả những hào quang lẫn những giọt mồ hôi nhọc nhằn của người nghệ sĩ. Chính nền tảng gia đình vững chắc đã trở thành bệ phóng, nhưng cũng là một áp lực không nhỏ để anh không ngừng nỗ lực khẳng định dấu ấn cá nhân.

Dù gánh trên vai áp lực từ sự thành công của cha mẹ, Hồ Uy Linh chưa bao giờ coi đó là rào cản. Ngược lại, anh lấy đó làm bệ phóng để nỗ lực không ngừng. Với anh, nối nghiệp không chỉ là làm giống những gì thế hệ trước đã làm, mà là giữ vững "cốt cách" của gia đình trong khi vẫn không ngừng đổi mới để phù hợp với hơi thở thời đại.

Anh luôn tâm niệm "Nghệ thuật là một hành trình gian khổ, nhưng nếu đi bằng cả trái tim và tâm huyết bạn sẽ không bao giờ hối hận" và anh đã không ngừng học hỏi, tìm tòi sáng tạo với mỗi vai diễn được nhận để “thấm” nhân vật với một quyết tâm để lại ấn tượng sâu lắng trong lòng khán giả. Đặc biệt với quyết tâm không chấp nhận đóng khung mình trong một loại vai diễn nhất định, anh đã làm được điều mà nhiều bạn nghề không làm được đó là có thể đảm nhiệm nhiều dạng vai với nhiều cá tính, màu sắc hoàn toàn trái ngược nhau như: Vai chính kịch, hài kịch đến cả bi kịch.

Trong 31 năm hoạt động nghệ thuật, NSƯT Hồ Uy Linh không chỉ để lại dấu ấn đậm nét qua nhiều vai diễn trên sân khấu như: Vai Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong “Cái chết chẳng dễ dàng gì”, Trung tướng Lê Trọng Tấn trong “Nhiệm vụ hoàn thành”, Tư lệnh mặt trận Trọng trong “Những người lính trận” - anh xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân” lần thứ III năm 2015, vai phản diện Lủi trong “Dưới cát là nước” - Huy chương Vàng tại Liên hoan Quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ III năm 2016, vai Hồng Hào trong “Khi con tốt sang sông” - Huy chương Bạc tại Liên hoan Kịch nói Toàn quốc năm 2018, vai thầy giáo Khang trong “Mùa hoa sữa” - Huy chương Bạc tại Liên hoan sân khấu Thủ đô năm 2018, vai chủ tịch tỉnh Chiến trong “Hố đen” - Huy chương Bạc tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2021, vai Ông Tham trong “Hoa khôi dạy chồng” - Huy chương Bạc tại Liên hoan Quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ V năm 2022 và Giải nghệ sĩ xuất sắc tại Tuần lễ “Sân khấu ASEAN - Trung Quốc”tại Nam Ninh, Trung Quốc năm 2023, vai Cục trưởng Thái trong “Không gục ngã” - Huy chương Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V năm 2025... mà còn là một gương mặt quen thuộc trên truyền hình khi tham gia hàng trăm bộ phim truyền hình như: Những người con đất đảng, Cảnh sát hình sự, tình yêu thời @, Lập trình cho trái tim, Vệt nắng cuối trời. Giá già xì teen, Lằn ranh... cùng nhiều dự án phim Sitcom như: Sắc màu phái đẹp, Style công sở, Râu ơi vểnh ra...

Với những đóng góp bền bỉ của anh đối với nền nghệ thuật sân khấu Quân đội nói riêng và nước nhà nói chung, năm 2019 anh vinh dự được Nhà nước phong tặng Danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là sự vinh danh dành cho truyền thống đam mê nghệ thuật của gia đình họ Hồ.

 Người truyền lửa cho thế hệ mai sau

Đầu Xuân năm 2026, nhìn lại chặng đường nghệ thuật của mình, NSƯT Hồ Uy Linh không chỉ tự hào về những giải thưởng hay danh hiệu mình đạt được, mà anh trân trọng hơn cả là việc đã giữ gìn được "ngọn lửa" nghề trong gia đình. Anh quan niệm rằng, truyền thống không phải là bảo tàng để lưu giữ, mà là dòng chảy cần được bồi đắp liên tục.

Chính vì thế, bên cạnh công việc làm quản lý Đoàn diễn 1, anh vẫn “hăng hái” nhận vai khi được giao và dành nhiều tâm huyết cho việc đào tạo và truyền nghề cho thế hệ đàn em trong khi luyện tập, dàn dựng vở diễn mới hay các chương trình tập huấn của Nhà hát. Anh hiểu rằng, dòng chảy nghệ thuật của gia đình và của dân tộc chỉ có thể trường tồn nếu có những thế hệ kế cận xứng đáng. Anh thường chia sẻ: “Việc truyền dạy không chỉ là truyền kỹ năng, mà còn là truyền cái "đạo" của người làm nghệ thuật”- điều mà anh đã được thừa hưởng trọn vẹn từ cha mẹ mình.”

NSƯT Hồ Uy Linh là minh chứng rõ nét cho sự chuyển giao thế hệ đầy thành công trong nghệ thuật. Bằng tài năng và sự tận tâm, anh đã và đang làm rạng danh truyền thống gia đình, đồng thời đóng góp thiết thực vào sự phát triển của nền văn hóa nghệ thuật Quân đội và nước nhà. Câu chuyện của anh là nguồn cảm hứng cho những nghệ sĩ trẻ về lòng tri ân nguồn cội và ý chí vươn lên để kiến tạo những giá trị mới từ nền tảng di sản.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hồ Uy Linh: Người “giữ lửa” và nối nghiệp nghệ thuật