Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hành trình tri ân trên đất lửa Nghệ - Tĩnh

 THẾ SƠN 22/07/2026 - 08:48

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), trong hai ngày 15 và 16-7, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương Hội CCB Việt Nam tri ân tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Đoàn đã có hành trình đi qua những “địa chỉ đỏ”, gặp gỡ các thương binh, thân nhân liệt sĩ, hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn. Đây là dịp để bồi đắp thêm truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, khẳng định trách nhiệm của Hội CCB Việt Nam trong công tác chăm lo người có công với cách mạng, tiếp nối nghĩa tình đồng đội và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của dân tộc.

1654-trang-1-1-0847

Thượng tướng Bế Xuân Trường và các thành viên Đoàn công tác thắp hương phần mộ các liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào.

Ảnh: XUÂN HOÀ

Khói hương gợi ký ức

Tham gia đoàn công tác, có Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam; lãnh đạo, chuyên viên Ban Công tác Hội CCB Việt Nam. Điểm dừng chân đầu tiên của Đoàn công tác là Sư đoàn 324 (Quân khu 4) - Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã lập nhiều chiến công hiển hách trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế.

Trong không khí trang nghiêm tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ của Sư đoàn 324, Thượng tướng Bế Xuân Trường cùng các thành viên trong đoàn kính cẩn dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Trước anh linh hơn 11.000 liệt sĩ của Sư đoàn, các thành viên trong đoàn lặng lẽ cúi đầu, thành kính.

Hơn bảy thập kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn 324 đã có hàng vạn lượt cán bộ, chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ; 11.099 người đã anh dũng hy sinh, hàng nghìn thương binh, bệnh binh để lại một phần xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Những con số ấy không chỉ phản ánh sự hy sinh to lớn của một đơn vị anh hùng mà còn nhắc nhớ về cái giá của hòa bình hôm nay.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Bế Xuân Trường ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324, đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, làm tốt công tác chính sách, chăm lo người có công, tích cực tham gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thay mặt Sư đoàn 324, Đại tá Nguyễn Huy Long - Chính ủy Sư đoàn đã bày tỏ lòng cảm ơn, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cũng như Hội CCB Việt Nam đã dành cho các thương binh, thân nhân liệt sĩ của đơn vị. Xin hứa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự quan tâm, tin tưởng của Trung ương Hội CCB Việt Nam.

Ngay sau lễ tưởng niệm, đoàn công tác đã trao quà tới các thân nhân liệt sĩ của Sư đoàn 324. Những món quà tuy không lớn về giá trị vật chất, nhưng chứa đựng tình cảm chân thành của những người từng đi qua chiến tranh đối với gia đình đồng đội. Những cái bắt tay thật chặt, những lời hỏi thăm ân cần và cả những ánh mắt nghẹn ngào đã làm cho buổi gặp mặt trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Ký ức về sự hy sinh của các thế hệ cha anh sẽ không bao giờ phai nhạt khi nghĩa tình đồng đội vẫn luôn được gìn giữ và tiếp nối bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống hôm nay.

Những địa chỉ không quên

Rời Sư đoàn 324, đoàn công tác tiếp tục hành trình tri ân đến với những địa danh đã đi vào lịch sử dân tộc trên mảnh đất Xứ Nghệ.

Tại Nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào (Anh Sơn, Nghệ An), nơi gần 11.000 Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam yên nghỉ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước bạn Lào, Thượng tướng Bế Xuân Trường cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương, thỉnh chuông tưởng niệm và trực tiếp thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ.

Giữa những hàng mộ thẳng tắp, khói hương quyện trong gió tháng Bảy như nối liền quá khứ với hiện tại. Ai cũng trĩu lòng khi bên cạnh những phần mộ đã xác định được tên tuổi, quê hương vẫn còn có nhiều phần mộ chỉ khắc dòng chữ “Liệt sĩ chưa biết tên”. Mỗi ngôi mộ đều nhắc nhở rằng độc lập, tự do hôm nay được đánh đổi bằng tuổi xuân và máu xương của biết bao người con đất Việt.

Từ Nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào, đoàn đến Khu di tích lịch sử Truông Bồn - “tọa độ lửa” trên tuyến đường chiến lược 15A năm xưa. Đứng trước phần mộ tập thể của 13 thanh niên xung phong anh dũng hy sinh ngày 31-10-1968, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ những tuổi đôi mươi đã hóa thành bất tử để giữ vững mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam.

Nếu Truông Bồn là biểu tượng của sự hy sinh quả cảm trên đất Nghệ An, thì Ngã ba Đồng Lộc và Nghĩa trang liệt sĩ Nầm ở Hà Tĩnh lại tiếp tục khơi dậy những ký ức hào hùng của dân tộc.

Trong không gian linh thiêng của Ngã ba Đồng Lộc, Đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương trước anh linh 10 nữ thanh niên xung phong và các anh hùng liệt sĩ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, Đồng Lộc hôm nay đã đổi thay, nhưng sự hy sinh của những người con tuổi mười tám, đôi mươi vẫn mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm, giữa những hàng bia mộ phủ màu thời gian, các thành viên trong đoàn lặng lẽ thắp từng nén hương, cúi đầu tưởng niệm những người đã ngã xuống. Chính sự thành kính ấy đã nói lên lòng biết ơn sâu nặng của những người còn sống đối với các thế hệ đi trước.

Mỗi địa chỉ đỏ đoàn đi qua đều mang trong mình một câu chuyện riêng, nhưng đều gặp nhau ở một giá trị chung là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là nhắc nhở các thế hệ hôm nay không bao giờ được quên những hy sinh to lớn đã làm nên nền độc lập, hòa bình và phát triển của đất nước.

Nghĩa tình được tiếp nối

1654-trang-1-2
Thượng tướng Bế Xuân Trường đại diện Trung ương Hội CCB Việt Nam trao tặng nhà “Nghĩa tình CCB” cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An.

Điều làm nên ý nghĩa sâu sắc của chuyến công tác không chỉ nằm ở những nghi lễ tưởng niệm, mà còn ở hàng loạt hoạt động chăm lo thiết thực dành cho người có công, thương binh, thân nhân liệt sĩ và hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn.

Tại các địa phương đoàn đến, lãnh đạo Hội đã trao những suất quà tới các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhiều căn nhà “Nghĩa tình CCB” cho hội viên khó khăn về nhà ở. Đồng thời động viên các ban quản lý nghĩa trang, khu di tích lịch sử tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị các công trình tri ân.

Những phần quà được trao tận tay, những căn nhà mới được dựng lên là minh chứng sinh động cho tinh thần “đồng đội không bỏ lại ai phía sau”. Giá trị của các hoạt động ấy không chỉ nằm ở sự hỗ trợ vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm thường xuyên của tổ chức Hội đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Trong suốt hành trình, hình ảnh Thượng tướng Bế Xuân Trường ân cần hỏi thăm từng thương binh, thân nhân liệt sĩ, động viên các CCB vượt qua khó khăn, tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ đã để lại nhiều xúc động đối với cán bộ, hội viên và nhân dân địa phương.

Các hoạt động tri ân của đoàn đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội CCB Việt Nam với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các lực lượng trên địa bàn trong việc thực hiện chính sách đối với người có công. Qua từng điểm đến, từng cuộc gặp gỡ, tình đồng chí, đồng đội năm xưa tiếp tục được bồi đắp trong cuộc sống hòa bình. Đó cũng chính là giá trị bền vững mà Hội CCB Việt Nam luôn gìn giữ và phát huy trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành.

Đạo lý còn mãi với thời gian

Khép lại hành trình trên quê hương Nghệ An và Hà Tĩnh, điều còn đọng lại không chỉ là hình ảnh những vòng hoa, nén hương hay những món quà nghĩa tình, mà sâu xa hơn là thông điệp về lòng biết ơn và trách nhiệm.

Đối với Hội CCB Việt Nam, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai thường xuyên bằng nhiều hình thức thiết thực. Những hoạt động như vậy vừa góp phần chăm lo người có công, vừa giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, để những giá trị tốt đẹp của dân tộc tiếp tục được trao truyền.

Hành trình tri ân trên đất lửa Nghệ - Tĩnh của đoàn công tác Hội CCB Việt Nam đã để lại những giá trị nhân văn tốt đẹp và sẽ còn lan tỏa sâu sắc vào cuộc sống của những những CCB, vào các hoạt động của Hội và nhân dân địa phương. Đó là hình ảnh những người lính Cụ Hồ lặng lẽ cúi đầu trước đồng đội đã khuất. Là những bàn tay siết chặt giữa những người còn sống với thân nhân liệt sĩ. Là những mái nhà “Nghĩa tình CCB” được dựng lên từ tinh thần sẻ chia. Là niềm tin rằng truyền thống đền ơn đáp nghĩa sẽ luôn được các thế hệ hôm nay và mai sau gìn giữ, tiếp nối bằng những hành động cụ thể.

Hành trình ấy một lần nữa khẳng định và nhắc nhở rằng: “Đền ơn đáp nghĩa” không chỉ là trách nhiệm của riêng một tổ chức, hay một địa phương, mà là đạo lý thiêng liêng, là nền tảng tinh thần bền vững của dân tộc Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển đất nước.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hành trình tri ân trên đất lửa Nghệ - Tĩnh