Trong thời bình, người lính không chỉ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc mà còn đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng như giúp dân phát triển kinh tế, hỗ trợ khắc phục thiên tai, phòng chống dịch bệnh. Với tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám xông pha, dám hy sinh”, các cán bộ, chiến sĩ vẫn tiếp nối truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Một trong những nhiệm vụ thiêng liêng, giàu tính nhân văn là công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tại Đồng Nai, Đội K72 Bộ CHQS tỉnh đã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn gian khổ để đưa các anh hùng liệt sĩ từ chiến trường xưa trở về với đất mẹ.
Trong 9 tháng đầu năm 2025, đội K72 đã kiên trì bám trụ tại 80 phum, 40 xã thuộc 16 huyện của hai tỉnh Kratie và Kampong Thom (Campuchia). Dù thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, nhân chứng thưa thớt, hài cốt bị mai một theo thời gian, các chiến sĩ vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả, 80 bộ hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy và cất bốc, trong đó có 74 bộ tại tỉnh Kratie.
Ngày 26/6/2025, tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Nai đã long trọng tổ chức lễ đón Đội K72 trở về sau khi hoàn thành xuất sắc đợt 2, giai đoạn 2024 - 2025. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, ghi nhận công lao và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ.
Mỗi bước chân của Đội K72 trên hành trình tìm đồng đội là một lời tri ân sâu nặng với thế hệ đi trước. Họ đã và đang viết tiếp những trang sử thấm đẫm giá trị nhân văn, khẳng định sứ mệnh thiêng liêng của công tác quy tập liệt sĩ. Những nén hương thơm trên mộ phần các anh hôm nay không chỉ sưởi ấm linh hồn người đã khuất mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau của thân nhân liệt sĩ, hun đúc tinh thần yêu nước, đoàn kết cho thế hệ mai sau.