Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hành trình của lá phiếu - Hành trình của niềm tin và hy vọng

Hồ Thanh Hương 23/03/2026 - 14:21

Ngày 15-3-2026, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra sôi nổi trên khắp cả nước với sự tham gia của hơn 76 triệu cử tri. Với tỷ lệ tham gia đạt 99,68%, ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của lòng dân, khẳng định quyền làm chủ của nhân dân, sức sống của nền dân chủ Việt Nam và sức mạnh bền vững của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

tong-bi-thu-to-lam-bo-phieu-bau-cu-tai-phuong-ba-dinh-tp-ha-noi
Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu cử tại phường Ba Đình, TP. Hà Nội.

Bình minhcủa ngày hội non sông

Sáng 15-3, khi những tia nắng đầu tiên của mùa Xuân lan tỏa trên dải đất hình chữ S, từ miền núi cao phía Bắc đến những hòn đảo xa giữa trùng khơi Biển Đông, từ những đô thị sầm uất đến những bản làng vùng sâu vùng xa, hàng triệu người dân Việt Nam đã đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình: Bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên những con đường nhỏ của làng quê Bắc Bộ, cờ đỏ sao vàng tung bay trước cổng mỗi ngôi nhà. Trong các khu phố cổ của Hà Nội, tiếng loa truyền thanh vang lên nhắc nhở cử tri về thời gian bỏ phiếu. Ở những bản làng Tây Nguyên, đồng bào các dân tộc khoác lên mình trang phục truyền thống rực rỡ, cùng nhau đến nhà văn hóa buôn làng - nơi đặt hòm phiếu.

Khắp nơi trên đất nước, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, từ đất liền đến hải đảo, một không khí trang nghiêm nhưng rộn ràng lan tỏa. Ngày bầu cử thực sự là khoảnh khắc đặc biệt khi quyền lực nhà nước - theo đúng tinh thần của Hiến pháp - thuộc về nhân dân và do nhân dân thực hiện. Trong khoảnh khắc ấy, mỗi lá phiếu của cử tri trở thành một tiếng nói của niềm tin. Mỗi bước chân đến điểm bỏ phiếu là một sự khẳng định về quyền làm chủ của người dân đối với vận mệnh đất nước.

Từ mùa Xuân năm 1946 đến hành trình tám thập niên dân chủ

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI diễn ra trong một bối cảnh mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt: Năm 2026 đánh dấu 80 năm kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 - một sự kiện mở ra nền dân chủ mới của nước Việt Nam độc lập.

Ngày 6-1-1946, trong điều kiện đất nước vừa giành được độc lập, chính quyền cách mạng còn non trẻ, thù trong giặc ngoài đe dọa từng ngày, hơn 90% cử tri cả nước đã tham gia cuộc Tổng tuyển cử lịch sử để bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhân dân Việt Nam vẫn khẳng định quyền làm chủ của mình bằng lá phiếu. Từ mùa Xuân lịch sử ấy, trải qua tám thập niên, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng trưởng thành.

Từ một cơ quan đại diện cho nhân dân trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, Quốc hội ngày nay đã trở thành cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, nơi quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước: Xây dựng hệ thống pháp luật; quyết định các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Cuộc bầu cử năm 2026 là sự tiếp nối của truyền thống dân chủ đã được gây dựng từ những ngày đầu lập quốc. Mỗi lá phiếu của cử tri hôm nay là sự tiếp nối của những lá phiếu lịch sử cách đây 80 năm.

Theo Hội đồng Bầu cử quốc gia, cuộc bầu cử năm 2026 có quy mô đặc biệt lớn. Để phục vụ ngày bầu cử, 72.195 khu vực bỏ phiếu đã được thành lập trên khắp cả nước. Hàng chục nghìn tổ bầu cử, cùng lực lượng cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân đội, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, đã trực tiếp tham gia bảo đảm ngày hội dân chủ diễn ra an toàn, đúng luật và trang trọng.

Theo Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia: 864 người ứng cử ĐBQH  tại 182 đơn vị bầu cử. Trong đó: 217 người do Trung ương giới thiệu; 647 người do địa phương giới thiệu. Cơ cấu ứng cử viên phản ánh tính đại diện rộng rãi của xã hội: 45,37% là nữ, 21,76% là người dân tộc thiểu số, 21,64% dưới 40 tuổi, 7,41% là người ngoài Đảng, 27,31% là đại biểu tái cử. Ở cấp địa phương: 4.217 người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh để bầu 2.552 đại biểu, 120.873 người ứng cử HĐND cấp xã để bầu 72.611 đại biểu.

Ngay từ sáng sớm của ngày bầu cử, nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia bỏ phiếu tại khu vực bầu cử đặt tại Trường THPT Phan Đình Phùng. Phát biểu sau khi bỏ phiếu, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là dịp để nhân dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ của mình, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ và trách nhiệm để đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân”. Tổng Bí thư khẳng định, mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là một lựa chọn cá nhân, mà còn là sự gửi gắm niềm tin và khát vọng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu tại khu vực bầu cử ở quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia - tham gia bỏ phiếu tại huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng phu nhân bỏ phiếu tại phường Tây Hồ, Hà Nội.

Sự tham gia gương mẫu của các lãnh đạo cấp cao không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với đất nước mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về tinh thần dân chủ và sự bình đẳng trong quyền bầu cử của mọi công dân.

Từ đô thị đến bản làng: Không khí ngày hội lan tỏa

Tại Thủ đô Hà Nội, nhiều khu vực bỏ phiếu đã trở thành những không gian đặc biệt gắn liền với lịch sử dân tộc. Ở phường Cửa Nam, khu vực bỏ phiếu số 9  được tổ chức trên Phố sách 19-12. CCB Đỗ Duy Long - Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 18 chia sẻ, mỗi kỳ bầu cử luôn mang lại cho ông những cảm xúc đặc biệt: “Đối với những người từng trải qua chiến tranh như chúng tôi, quyền được cầm lá phiếu lựa chọn những đại biểu đại diện cho nhân dân là điều vô cùng thiêng liêng. Mỗi lá phiếu hôm nay không chỉ thể hiện trách nhiệm của người công dân mà còn là niềm tin gửi gắm vào những người sẽ thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước”. Theo ông Long, công tác chuẩn bị bầu cử tại khu dân cư được thực hiện rất chu đáo, từ việc niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử ứng cử viên cho đến việc tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử. “Chúng tôi luôn vận động bà con trong tổ dân phố tham gia đầy đủ, nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử viên để lựa chọn những người thật sự tiêu biểu, có tâm, có tầm, có trách nhiệm với nhân dân” - ông Long nói.

Ở phường Giảng Võ, nơi có hơn 72 nghìn cử tri, các khu vực bỏ phiếu đều đông kín người ngay từ sáng sớm. Những gia đình ba thế hệ cùng nhau đi bỏ phiếu đã tạo nên một hình ảnh đẹp của ngày hội dân chủ.

Tại các vùng núi cao phía Bắc, ngày bầu cử là một hành trình đầy ý nghĩa. Ở xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, hơn 8.000 cử tri đã đến các điểm bỏ phiếu từ rất sớm. Nhiều người phải đi bộ 5-6km qua những con dốc đá để tới khu vực bỏ phiếu. Tại khu vực bỏ phiếu số 10 xã Liên Hiệp, nơi có 505 cử tri chủ yếu là đồng bào Mông, Dao, Pà Thẻn và Tày, tổ bầu cử đã bố trí cán bộ phiên dịch để giúp bà con hiểu rõ thông tin về các ứng cử viên. Bà Lý Thị Sư, 63 tuổi, dù bị bệnh xương khớp nhưng vẫn chống gậy đến điểm bỏ phiếu từ sớm. Bà chia sẻ: “Đi bầu là quyền của mình. Tôi mong những người được bầu sẽ giúp quê hương ngày càng phát triển”.

Tại tỉnh Lào Cai, cụ Giàng Nủ Súa, 114 tuổi, và cụ Sùng Thị Dủ, 111 tuổi, vẫn trực tiếp đến điểm bỏ phiếu. Ở tỉnh Cao Bằng, bà Hoàng Thị Tồng, 119 tuổi, dân tộc Mông, cũng thực hiện quyền công dân của mình. Từ thế hệ đã sống hơn một thế kỷ cho đến những cử tri trẻ lần đầu cầm lá phiếu - tất cả đều chung một trách nhiệm công dân.

Ở những vùng biển đảo xa xôi, công tác bầu cử cũng được tổ chức chu đáo. Tại quần đảo Trường Sa, các khu vực bỏ phiếu được đặt giữa trùng khơi. Cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo đã hoàn thành nghĩa vụ công dân với tinh thần trách nhiệm cao. Trước đó, từ ngày 8-3, việc bầu cử sớm đã được tổ chức tại 20 đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Ngoài ra, 2.182 cử tri tại đặc khu Thổ Châu cũng đã hoàn thành bầu cử sớm với tỷ lệ tham gia gần như tuyệt đối. Trong suốt 15 ngày vượt sóng, các tàu của Hải quân đã mang thùng phiếu đến tận 15 nhà giàn DK1 và các tàu đánh cá trên biển. Đó là hành trình đặc biệt của những lá phiếu - hành trình khẳng định chủ quyền quốc gia và quyền công dân của người Việt Nam trên từng vùng biển của Tổ quốc.

Từ lá phiếu hôm nay đến tương lai đất nước

Nhìn từ cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, có thể khẳng định: Sức mạnh của đất nước Việt Nam nằm ở khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với hình ảnh hàng triệu người dân Việt Nam, từ những cụ già tóc bạc đến những cử tri trẻ lần đầu cầm lá phiếu; từ đồng bào vùng cao đến cán bộ, chiến sĩ nơi biển đảo xa xôi, tất cả đã cùng nhau thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong một ngày hội dân chủ của đất nước. Trong ngày bầu cử, người nông dân, công nhân, trí thức, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc thiểu số, các cộng đồng tôn giáo... tất cả đều cùng tham gia vào một sự kiện chung của đất nước. Từ những bản làng nơi biên giới đến những đảo xa giữa đại dương, hàng triệu lá phiếu đã cùng hướng về một mục tiêu chung: Xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Ngày 15-3-2026 là ngày mà hơn 76 triệu người dân Việt Nam cùng nhau viết nên một chương mới của nền dân chủ - bằng chính lá phiếu và niềm tin của mình.

Những đại biểu được cử tri tín nhiệm hôm nay sẽ mang theo trong mình trách nhiệm lớn lao: Lắng nghe tiếng nói của nhân dân, phản ánh trung thực ý chí và nguyện vọng của cử tri, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Từ cuộc Tổng tuyển cử lịch sử năm 1946 đến cuộc bầu cử hôm nay, dòng chảy dân chủ của Việt Nam đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Những lá phiếu nhỏ bé nhưng chứa đựng sức mạnh to lớn - sức mạnh của lòng dân, của niềm tin và của khát vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Và chính từ những lá phiếu ấy, một hành trình mới của đất nước lại bắt đầu. Hành trình hướng tới mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nơi quyền làm chủ của nhân dân không chỉ được khẳng định trong ngày bầu cử mà còn được phát huy mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ngày hội bầu cử đã khép lại, nhưng niềm tin của nhân dân vẫn tiếp tục được gửi gắm vào những đại biểu mà mình lựa chọn - những người sẽ thay mặt nhân dân viết tiếp những trang mới trong hành trình phát triển của đất nước.

Tổng số cử tri của cả nước là: 76.516.637; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên toàn quốc đạt 99,68%.

Lào Cai là địa phương hoàn thành bầu cử sớm nhất (17 giờ 45) và cùng TP. Huế là 2/34 địa phương đạt 100% cử tri đi bầu. Riêng Lào Cai có 173 cử tri từ 100 tuổi trở lên (31 cụ ông, 142 cụ bà); trong đó có cụ ông Giàng Nủ Súa 114 tuổi (sinh 1912) và cụ bà Sùng Thị Dủ 111 tuổi (sinh 1915) trực tiếp đi bầu.

Nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu trên 99%, như: Hà Tĩnh 99,99%, Lai Châu 99,97%, Tuyên Quang 99,96%, Đà Nẵng 99,92%, Điện Biên 99,91%, Lạng Sơn và Thái Nguyên 99,82%, Cà Mau 99,81%, Vĩnh Long 99,67%, Cần Thơ 99,35%, Nghệ An 99,34%, Tây Ninh 99,04%, Gia Lai 99,02%, Quảng Ngãi 99,01%. Không có đơn vị bầu cử nào có tỷ lệ cử tri tham gia dưới 50%.

Không khí bầu cử trên cả nước ổn định, nghiêm túc, đúng quy định, nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của Nhân dân. Báo chí trong và ngoài nước theo sát diễn biến, phản ánh việc thực hiện quyền bầu cử của lãnh đạo, lực lượng vũ trang, cử tri lần đầu, người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và cử tri vùng khó khăn.

Truyền thông quốc tế đưa tin về bầu cử Việt Nam gồm: TASS, Sputnik, RT (Nga); KPL Lao News Agency Pasaxon (Lào); The Straits Times (Singapore); Nikkei Asia (Nhật Bản); Yonhap News Agency (Hàn Quốc). Đến 19h00, có 6.402 tin, bài trên báo chí và cổng thông tin điện tử trong nước về cuộc bầu cử.

Trong suốt quá trình bầu cử, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia bỏ phiếu.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hành trình của lá phiếu - Hành trình của niềm tin và hy vọng