CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM GƯƠNG SÁNG ĐẢNG VIÊN GIỮA MÙA HUẤN LUYỆN
Ngay từ những ngày đầu nhập ngũ, những Đảng viên trẻ là chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 50, Trung đoàn 991, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, đã khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu luôn đi đầu trong mọi nhiệm vụ, từ huấn luyện đến rèn luyện kỷ luật, thực sự là điểm tựa để đồng đội học tập và noi theo.
Binh nhì Nay Rinh Gô, chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 50, Trung đoàn 991 (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) là một trong nhưng tấm gương điển hình như thế. Chàng trai Jarai sinh năm 2003 mang đến thao trường một hành trang đáng nể. Từng là sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn, tốt nghiệp loại giỏi nghành Quản lý nhà nước và vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng từ năm thứ ba đại học. Có trong tay công việc ổn định tại trường Trung học cơ sở đinh Tiên Hoàng, xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai nhưng Gô vẫn lựa chọn gác lại tất cả để lên đường nhập ngũ. Quyết định này không ồn ào, nhưng đủ để thấy rõ bản lĩnh của một người đảng viên trẻ. Về đơn vị Nay Rinh Gô nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân đội. Ở chàng trai này người ta dễ nhận ra tác phong chuẩn mực, sự điềm đạm và tinh thần trách nhiệm cao. Từ những động tác điều lệnh, nội dung huấn luyện đến sinh hoạt tập thể, Gô luôn là người tiên phong đi đầu. Không những vậy, Gô còn lặng lẽ giúp đỡ đồng chí đồng đội, nhất là những người còn chậm tiếp thu hay gặp khó khăn trong rèn luyện. Binh nhì Nay Rinh Gô, chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 50, Trung đoàn 991 (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) chia sẻ: “Là đảng viên thì phải gương mẫu. Tôi luôn nghĩ mình cần cố gắng hơn một chút để đồng đội nhìn vào đó mà cùng phấn đấu.”
Trong khí đó, Binh nhì Nguyễn Đắc Lộc, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 50, Trung đoàn 991 (bộ CHQS tỉnh Gia lai) lại nổi bật với sự nhiệt huyết, tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Sinh năm 2007, được kết nạp Đảng từ rất sớm tại Chi bộ thôn 14, xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, Lộc luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình. Trước khi nhập ngũ, Lộc là đoàn viên năng nổ, nhiệt tình. Khi viết đơn tình nguyện nhập ngũ Lộc chỉ nghĩ đơn giản: “Đã là đảng viên thì phải đi đầu”. Vào quân đội, dù còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng chàng trai miền biển ấy vẫn luôn năng nổ, nhiệt huyết trong mọi hoạt động của đơn vị. Từ thao trường bãi tập đến giờ học tập chính trị hay ngoại khóa, Binh nhì Nguyễn Đắc Lộc đều nghiêm túc, tích cực rèn luyện, đồng thời sẵn sàng giúp đỡ đồng chí, đồng đội. Chính tinh thần trách nhiệm ấy đã giúp Binh nhì Nguyễn Đắc Lộc khẳng định mình, trở thành nhân tố tiêu biểu của tuổi trẻ trong đơn vị.
Không chỉ riêng Nay Rinh Gô hay Nguyễn Đắc Lộc, Tại tiểu đoàn 50, Trung đoàn 991 còn nhiều đảng viên trẻ khác đang từng ngày phát huy vai trò tiên phong trong huấn luyện và rèn luyện. Ngay từ đầu khóa huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã chủ động phát huy vai trò của đội ngũ này bằng những cách làm cụ thể: Phân công đảng viên vào các vị trí nòng cốt trong các tổ sinh hoạt 3 người, xen kẻ giữa các tiểu đội; giao nhiệm vụ gắn với trách nhiệm kèm cặp, giúp đỡ đồng đội; duy trì nền nếp sinh hoạt nghiêm túc, kịp thời biểu dương, nhân rộng những điển hình tiêu biểu.
Thiếu úy Trần Văn Phước, Chính trị viên phó Đại đội 1 chia sẻ: “Các đồng chí chiến sĩ mới là đảng viên tuy mới bước vào môi trường quân đội nhưng có ý thức trách nhiệm rất cao. Nên khi được giao nhiệm vụ trực tiếp, cụ thể các đồng chí ấy đều phát huy hết vai trò, trách nhiệm và thể hiện rõ tính tiên phong, gương mẫu của một người đảng viên luôn đi đầu trong tất cả các hoạt động.”
Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Phan Tuấn Anh, Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết: “Chúng tôi xác định phải phát huy vai trò của mỗi Đảng viên ngay từ đầu khóa huấn luyện. Mỗi đảng viên không chỉ gương mẫu trong huấn luyện mà còn là hạt nhân dẫn dắt đồng đội cùng phát triển”
Từ thao trường nắng gió đến những hoạt động phong trào sôi nổi, hình ảnh những đảng viên trẻ vẫn ngày ngày hiện lên giản dị mà rõ nét. Họ không cần những lời nói lớn lao, mà khẳng định mình bằng hành động cụ thể, bằng tinh thần trách nhiệm và sự gương mẫu. Chính những con người như vậy đang góp phần tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, làm nên sức mạnh tập thể và từng bước xây dựng Tiểu đoàn 50, Trung đoàn 991 ngày càng vững mạnh.
Đọc tiếp
- Ngày 23/10, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 79 năm Chiến thắng Sông Lô (24/10/1947 –...
- Trong bối cảnh các hệ thống năng lượng ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu và công nghệ điều khiển, an ninh mạng đã trở...
- Diễn ra từ ngày 22 đến 24/10/2026, chương trình Famtrip “Vĩnh Hy Xưa – Vĩnh Hải Ngày Nay” thu hút sự tham gia của hơn 100 doanh...
- Chiều 23-10, tại phường Bắc Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Giải pháp chuyển đổi số với chủ đề...
- Có những địa danh được nhớ không vì tọa độ, mà vì lịch sử đã chọn nó để đi qua. Bến Ngự, Cảng Hải Phòng, là...
- Ngày 22 và 23/10, Đồn Biên phòng Tuy Hòa (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) tổ chức kết nghĩa với Trường THPT...
Mới nhất
- Tại khu vực Chà Nòi-Khe Gát thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, đội thám hiểm hang động đã phát hiện một hố sụt...
- Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn tín dụng chính sách, phát triển kinh tế và nâng cao vai trò giám...
- Ngày 23/10, tại xã Ia Rvê (tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm việc với cấp ủy, chính quyền địa...
- Tối 22/10/2026, tại Resort Vĩnh Hy, đêm nhạc “Vĩnh Hy Xưa” do Công ty TNHH Phát Hoàng Long tổ chức diễn ra trong khuôn khổ...
- Theo báo cáo tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026, sơ kết Chiến dịch 500 ngày...
- Thông qua hội thảo, các trung tâm nội soi trong khu vực Đông Nam Á có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, hợp tác đào tạo,...
- Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát...
- Sáng 23-10, tại xã Bát Tràng, Hội CCB thành phố Hà Nội phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bát Tràng...
- Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng...
- Ngày 22/10, Làng Hữu nghị Việt Nam tổ chức đã tổ chức chuyến tham quan Khu di tích K9 – Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội) cho các Cựu...















