CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Gia Lai: 2 người tử vong, 12.646 nhà bị sập, tốc mái, hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ về với dân, giúp dân
Theo thống kê của các cơ quan chức năng bão số 13 đã gây thiệt hại cho tỉnh Gia Lai rất nặng nề. Bão lũ đã làm 2 người chết, 8 người bị thương; làm 199 nhà bị sập đổ, 12.447 nhà bị tốc mái, 15 thuyền bị chìm và 42 thuyền bị hư hỏng, 334 lồng, bè nuôi trồng thủy hải sản. Nhiều tuyến đường cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu hơn 5.000 tỷ đồng. Nhiều đơn vị quân đội đã điều động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ về với dân, giúp dân bất chất nguy hiểm.
Những con số thiệt hại
Cơn bão số 13 (Kalmaegi) đã đi qua nhưng dư âm tang thương, nỗi vất vả khó khăn ở nhiều vùng quê của tỉnh Gia Lai, vẫn còn đó. Hàng trăm mái nhà bị tốc, hàng nghìn hộ dân ngập sâu trong nước lũ, ruộng vườn, ao đìa tan hoang...Giao thông ở nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, cây cối đổ ngã, nhiều diện tích hoa màu bị ngập chìm trong biển nước (như thống kê ở trên). Tuyến đường thôn làng Hrách, xã SRó, bị lũ quét khiến 234 hộ, 1172 nhân khẩu bị chia cắt và cô lập hoàn toàn.
Mưa lũ vẫn tiếp diễn phức tạp. Ngày 9/11, ông Nguyễn Ngọc Sơn-Chủ tịch UBND xã SRó, Gia Lai cho biết, ảnh hưởng của cơm bão số 13, trên địa bàn bị thiệt hại nặng nề, trong đó, tuyến đường thôn làng Hrách bị lũ quét khiến 234 hộ, 1172 nhân khẩu bị chia cắt và cô lập hoàn toàn.
Theo đó, đến nay tuyến đường đi làng Hrách, đã xảy ra 2 vị trí bị lũ quét cuốn trôi (Vị trí 1: Tại Km 5+600 Cống và đường bê tông bị cuốn trôi chiều dài khoảng 120m; Vị trí 2: Tại Km 7+ 300 Bị sạt mái ta ly bê tông chiều dài khoảng 50m). Đây là tuyến đường liên xã, huyết mạch, duy nhất kết nối làng Hrách với trung tâm xã và các khu vực lân cận khiến 234 hộ, 1172 nhân khẩu bị chia cắt.
Việc sạt lở nghiêm trọng này đã ảnh hưởng trực tiếp, nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt (đặc biệt là việc đi lại, học tập của học sinh, vận chuyển y tế) và các hoạt động giao thương, phát triển kinh tế - xã hội của toàn bộ người dân làng Hrách. Đồng thời, các vị trí sạt lở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao nếu không được xử lý kịp thời.
Ở một diễn biến liên quan, sau khi bao số 13 đi qua, xã SRó ảnh hưởng rất nghiêm trọng, rất may không có thiệt hại về người.
Cụ thể, có 153 căn nhà bị thiệt hại (20 căn nhà bị sập,7 căn nhà bị lũ cuốn trôi, 126 căn bị tốc mái), cùng với đó là một số cây xanh đổ ngã tuyến đường liên xã và thôn làng. Thiệt hại về hoa màu với khoảng 2.000 ha mía, bắp bị gió gây đổ ngả (thiệt hại khoảng 30%.).
Về giao thông, ngoài tuyến đường đã nói ở trên, địa bàn xã còn có một điểm hư hỏng như tại tuyến đường ra khu sản xuất Làng Tkắt: Cầu bị sập và hư hỏng nặng ở 2 mố cầu, không thể lưu thông được; đường BTXM bị nước cuốn trôi và sạt lỡ khoảng 30m; Hệ thống đường ống thủy lợi và nước sạch bị nước cuốn trôi hư hỏng khoảng 50m.
Bên cạnh đó, nhà học 03 phòng làng Bơ Ya – 2 ngôi trường ở SRó bị tốc mái; Trường Mầm non Hoa Mai bị sạt lở móng; Tại điểm trường trung tâm - Trường THCS SRó bị xập hàng rào thoáng với chiều dài 30m, sập nhà để xe với diện tích 120m2…
Trước đó, UBND xã đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã, Ban Chỉ huy quân sự xã, Công an xã, Tổ an ninh trật tự các thôn, làng phối hợp với thực lực chính trị các thôn, làng; bố trí lực lượng chốt chặn tại các khu vực cầu tràn tổ chức giăng dây, cắm biến báo nếu mưa lớn diễn ra và tràn qua cầu và bố trí lực lượng trực đảm bảo an toàn. Tới thời điểm hiện tại không có trường hợp người dân nào mất tích do nước lũ cuốn trôi.
Trong đêm 06/11, lực lượng Ban Chỉ huy, Lực lượng Dân quân, Biên Phòng và Công an xã đã kịp thời xử lý các cây xanh bị đổ ngã, di dời 60 người dân của 15 hộ có nhà bị tốc mái, nhà khu vực bị nước lũ quét đến người thân để tạm trú, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.
Hiện nay, lực lượng Quân sự xã, Công an xã, tiếp tục túc trực 24/24, nắm bắt tình hình tại các thôn, làng, phối hợp rà soát, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, thu dọn cây xanh đổ ngã, sửa chữa nhà ở. Trước mặt chiều ngày 7/11 đã xuất kinh phí 40 triệu đồng để hỗ trợ những hộ bị ảnh hưởng nặng mua nhu yếu phẩm và lương thực bình quân 01 triệu đồng / hộ.
Bộ đội về với dân, giúp dân
Trước, trong và sau bão số 13 (Kalmaegi), đặc biệt là khi bão vào càn quét dữ dội trên đất liền tỉnh Gia Lai, nhà của một số gia đình bị sập, tốc mái, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã điều động lực lượng, phương tiện xuyên bão cứu gần 200 người dân. Sau bão hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lại về với dân, giúp bà con vượt qua khó khăn vườn lên sau thiên tai.
Đây không chỉ là hành động sáng ngời phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng hy sinh vì nhân dân, mà còn phản ánh rõ nét công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ứng phó kịp thời của LLVT tỉnh.
Để ứng phó với bão, tỉnh Gia Lai đã nhanh chống điều động lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh bao gồm 19.374 người. Lực lượng ứng phó thiên tai cấp xã khu vực phía Đông tỉnh có 15.553 người; khu vực phía Tây tỉnh có 23.207 người. Lực lượng quản lý đê nhân dân cấp xã ở các xã, phường có đê là 112 người.
Đã huy động các phương tiện, thiết bị gồm: 441 xe ô tô dưới 16 chỗ, 59 xe ô tô dưới 40 chỗ, 347 ô tô vận tải, 224 ô tô bán tải, 284 xe ben, 16 xe chỉ huy PCLB, 63 hệ thống truyền hình, hội nghị, 01 xuồng ST-1200, 09 xuồng ST-750, 16 xuồng ST-660, 09 xuồng ST-450, 05 xuồng nhôm, 12 ca nô các loại và các trang thiết bị thiết yếu khác; chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc và hóa chất phòng bệnh theo kế hoạch và kịch bản kích hoạt.
Sư đoàn 2 (Quân khu 5) điều động lực lượng giúp dân phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 13.
Trước khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền, cùng với đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, Sư đoàn 2 – Quân khu 5 đã điều động hơn 350 cán bộ, chiến sĩ đến các vị trí trọng yếu của tỉnh Gia Lai giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, di dời tài sản, sơ tán người già, trẻ em đến nơi an toàn.
Sau bão, Sư đoàn 2 tiếp tục điều động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ đến các địa bàn Gia Lai, tỉnh Đắk Lắk giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão số 13.
Đến nay các lực lượng của Sư đoàn 2 đã hỗ trợ di dời, đưa về nhà an toàn trên 170 hộ dân; dọn vệ sinh, khử khuẩn gần 50 trường học; các bệnh viện, chợ và hơn 30km đường giao thông; giúp hàng trăm hộ dân dọn dẹp, lợp nhà, thu hoạch mùa màng…
Giữa cảnh hoang tàn, hình ảnh người chiến sĩ Sư đoàn 2 không quản ngại khó khăn, chạy đua với thời gian để giúp nhân dân dọn dẹp từng đống gạch, đất đá, cây cối, dựng lại từng mái nhà bị đổ sập, tốc mái đã làm người dân xúc động. Nhiều người dân nói với nhau rằng, chính trong những lúc khó khăn này, tình quân - dân lại càng thêm bền chặt, tạo nên sức mạnh hồi sinh từ đổ nát.
Ông Tạ Minh Phụng, ở thôn An Mỹ, xã An Lương, tỉnh Gia Lai cho biết: “Đây có lẽ là cơn bão lớn nhất mà tôi nhìn thấy cho đến nay. Trong làng nhiều oi nhà bị sập, tốc mái, cây cối đổ sập tràn lan, nhìn thấy mà đau lòng. Trong lúc bà con đang loay hoay không biết làm gì, thì rất may đã có cán bộ, chiến sĩ về với bà con , thăm hỏi, động viên và giúp bà con. Tất cả nhà cửa hư hại , tốc mái thì anh em bộ đội sẽ cùng gia đình lợp lại. Gia đình tôi cũng được bộ đội dọn dẹp, lợp lại mái...Đúng là Bộ đội Cụ Hồ của dân.
Có mặt tại những tâm điểm của bão lũ số 13 để cũng bộ đội giúp dân, cứu dân, Đại tá Lê Sỹ Hùng, Chính ủy Sư đoàn 2 cho biết: “ Kiên quyết không để cho dân đói, dân rét, dân khổ vì bão lũ. Được sự đồng ý của cấp trên, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 2 đã điều động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ, cùng với phương tiện, thành lập các tổ, đội đến các xã, phương: An Lương, Tuy Phước, Nhơn Đông, Quy Nhơn để sẵn sàng ứng cứu nhân dân trong bão và giúp dân khắc phục hậu quả.
Đến thăm và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lũ tại các địa phương, Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5, biểu dương tinh thần vượt khó, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trên địa bàn. Các đơn vị LLVT rất kịp thời, khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ, đã phát huy tinh thần xung kích, tận tụy của bộ đội, dân quân trong giúp dân, vì dân, tiếp tục nỗ lực, giúp đỡ người dân nhanh nhất, quyết tâm cao và hiệu quả nhất”.
Đọc tiếp
- Gần 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc đã trở thành địa chỉ tin cậy trong chăm sóc...
- Bên cạnh những tín hiệu tăng trưởng tích cực, nhiều tồn tại trong quản lý, đầu tư công, cải cách hành chính và thực...
- Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá một đường dây hoạt động có tổ chức trên phạm vi toàn quốc thu giữ hơn 1 tấn linh...
- Trong bối cảnh tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, đặc biệt là sự xuất hiện của các chất hướng thần mới, ma túy tổng...
- Từ thực tiễn công tác tại cơ sở, Trung tá CCB Lê Thị Thúy - Bí thư Chi bộ Khu dân cư số 12 (Hạ Đình), phường Khương Đình,...
- Đã hơn 1 tháng thời tiết nắng nóng, không có mưa, mực nước tại các sông, hồ trên địa bàn nhiều xã của tỉnh Nghệ An...
Mới nhất
- Tại Cần Thơ, sau 10 ngày tập trung, (từ ngày 22/6 đến ngày 01 tháng 07 năm 2026), Trại sáng tác KBSK của Hội Nghệ sĩ Sân khấu...
- Ngày 30/6, Hội Cựu chiến binh phường Mỹ Tây phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Đoàn Thanh niên và các đơn vị...
- Theo hồ sơ lịch sử, thông tin do các nhân chứng, nhóm nghiên cứu lịch sử và người dân địa phương cung cấp với thực...
- Tại Phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, Khối thi đua 1, thuộc Ủy ban nhân dân thành phố gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ...
- Qua công tác rà soát trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện và xử lý 63 trường hợp có hành vi tương tác,...
- Triển lãm tranh ký họa kháng chiến "Miền ký ức" của họa sĩ Nguyễn Văn Nguyên đưa không chỉ tái hiện hiện thực chiến...
- Trên công trường, cán bộ, chiến sĩ cùng đơn vị thi công nỗ lực vượt qua những trở ngại về thời tiết, địa hình,...
- Bảo tàng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp nhận kỷ vật chiến tranh của vợ chồng Đại tá, CCB Dương Niết và vợ là bà...
- Ngày 1/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đô Lương, các tổ công tác thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã bắt đầu triển...
- Trong bối cảnh tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng...
- Cỡ chữ Mặc định















