CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Gia đình người Khmer bảo vệ biên giới
Giữa vùng biên giới nắng gió, Ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội (mới), tỉnh Tây Ninh hiện có 31 hộ với 132 khẩu là đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Trong cộng đồng ấy, gia đình bà Keo Onl là một điển hình tiêu biểu với 7 anh chị em (gồm 3 trai, 4 gái) đã thầm lặng tham gia nhiệm vụ giữ gìn biên giới Tây Nam của Tổ quốc.
Anh trai chị Keo Onl là Keo Bằng, sinh năm 1964, đã anh dũng hy sinh năm 1979 khi tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam - không chỉ là niềm tự hào, mà còn là mạch nguồn hun đúc tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm đối với biên giới quốc gia cho các thế hệ kế tiếp trong gia đình. Tiếp nối truyền thống ấy, nhiều thành viên trong gia đình chị Keo Onl đã và đang trực tiếp tham gia lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, hoặc giữ vai trò nòng cốt trong các tổ chức quần chúng tại địa phương.
Chị Keo Onl là đảng viên có uy tín trong đồng bào Khmer, hiện là Chi hội trưởng phụ nữ, Tổ trưởng Tổ tự quản số 4, ấp Bố Lớn. Năm 2018, Hội Phụ nữ xã ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ tuyên truyền bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới” với 14 thành viên, chị được tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng. Chị đã duy trì sinh hoạt định kỳ hằng tháng; cùng Bộ đội Biên phòng, chốt dân quân tham gia tuần tra, kiểm soát biên giới; tuyên truyền, vận động bà con chấp hành pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhất là không tiếp tay cho các đối tượng đưa người sang Campuchia lao động trái phép. Ngày 14-11-2022, chị vinh dự trở thành người phụ nữ Khmer đầu tiên của xã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Với những đóng góp bền bỉ, chị được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và nhiều cấp, ngành tặng Bằng khen, Giấy khen. Đặc biệt, chị được chọn báo cáo điển hình tại Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020, tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.
Tại chốt dân quân Bố Lớn có em trai Keo Ran, Keo Rinh và em rể của chị Keo Onl đang tham gia lực lượng dân quân thường trực (DQTT). Đặc biệt, cháu ruột Binh Hia là đảng viên trẻ, vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đã làm đơn xin tham gia lực lượng DQTT chốt dân quân Bố Lớn.
Ngay từ nhỏ, hai anh em Keo Ran và Keo Rinh chứng kiến và cảm phục những việc làm nghĩa tình của lực lượng vũ trang trong phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, cột mốc. Từ đó, tinh thần trách nhiệm với quê hương, biên giới dần hình thành một cách tự nhiên.
Năm 1996, Keo Rinh tham gia nghĩa vụ quân sự. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, anh đăng ký tham gia lực lượng DQTT. Nhớ lại những ngày đầu nhập ngũ, Keo Rinh cùng đồng đội ngày đêm canh trực nơi biên giới. Đặc biệt, trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, lực lượng DQTT chốt Bố Lớn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham gia phòng, chống dịch, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Với những đóng góp đó, Keo Rinh nhiều lần được chính quyền địa phương tặng giấy khen.
Đối với Keo Ran, tình nguyện tham gia lực lượng dân quân năm 2007. Tháng 11-2008, anh vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến tháng 12-2020, Keo Ran được lãnh đạo tin tưởng giao nhiệm vụ Tiểu đội trưởng kiêm Chốt trưởng. Anh là niềm tự hào và luôn tự nhủ phải tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Là một trong 32 chốt DQTT biên giới của tỉnh, có nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới dài khoảng 1,5km, chốt dân quân Bố Lớn hiện có 9 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 3 người là dân tộc Khmer. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa Hội - Kim Hoàng Kha đánh giá: Chốt dân quân Bố Lớn thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Tân tuần tra, canh gác, tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chung tay bảo vệ biên giới, góp phần giữ gìn khu vực biên giới ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Riêng đồng chí Keo Ran được Bộ CHQS tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ.
Đọc tiếp
- Trong toàn bộ di sản tư tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng và dân tộc ta, tư tưởng đổi mới sáng tạo giữ...
- Ngày 22-8-2008, vào thăm, chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 98 tuổi, Đoàn Hội CCB thành phố Hà Nội có Trưởng đoàn...
- Sáng 30 Tết Kỷ Dậu - Xuân 1969, đơn vị Đại đội 5, Tiểu đoàn 482, thuộc Trung đoàn 3, Sư đoàn 338 từ tỉnh Thanh Hóa...
- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản báo chí cách mạng vô cùng quý báu. Trong cuộc đời hoạt động của mình, Bác...
- Tham quan Bảo tàng Quân khu 5, nhiều đoàn khách đã dừng lại rất lâu, bồi hồi xúc động trước hiện vật giản dị của...
- Năm 2025, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, tác động trực tiếp đến...
Mới nhất
- Thân ái gửi: Cán bộ, hội viên và cựu chiến binh, cựu quân nhân cả nước!
- Hòa vào sắc Xuân Bính Ngọ 2026, cùng đất nước bước vào chặng đường phát triển mới, hình ảnh CCB Việt Nam lại tỏa...
- Mỗi chuyến đi của người làm báo đều “neo” lại trong lòng những kỉ niệm, những ấn tượng riêng trong đời nghề....
- Trong lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam - đội quân do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo,...
- Đó là niềm vui của những gia đình CCB ở bản Phìa Òi, xã biên giới Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An. Nơi nhiều CCB đã phấn đấu làm...
- Tháng 6-2025 tôi trở lại xã Ninh Sim, huyện Ninh Hoà (cũ), tỉnh Khánh Hoà. Giữa cái nắng chang chang của tiết hè, từ xa tôi đã...
-
Hội Cựu chiến binh Thành phố Hải Phòng: Lực lượng chính trị trung kiên đồng hành cùng thành phố Cảng
Trong không khí phấn khởi tin tưởng và tràn đầy kỳ vọng của toàn Đảng, toàn Dân, toàn quân ta trước thành công tốt... - Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới và trong nước tiếp tục đối diện nhiều biến động, Hiệp hội...
- Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, khi cả nước hân hoan trước thành công của Đại hội XIV...













