Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Gia đình bốn thế hệ cùng về nguồn tri ân

MINH ANH 20/08/2026 - 10:25

Cụ là CCB, thương binh Nguyễn Bá Phù, 94 tuổi, quê xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Cụ Phù là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, từng tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, rồi tiếp tục chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; là chiến sĩ chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị, Dốc Miếu và nhiều chiến trường ác liệt. Trước khi nghỉ hưu, cụ mang quân hàm Thiếu tá, Chính trị viên Huyện đội Gio Linh (cũ).

8-2026-bon-the-he-1020

Chị Nguyễn Thị Hiền Linh (bên phải) cùng em và các cháu của mình đưa CCB Nguyễn Bá Phù đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Ảnh: HOÀNG LINH

Chiều 26-7, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) đông kín bởi dòng người lặng lẽ nối nhau đến bên những hàng mộ trắng, mang theo những bó hoa, nén hương và lòng thành kính trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ. Giữa dòng người ấy, chúng tôi chú ý đến một gia đình có tới bốn thế hệ đang chậm rãi dìu một cụ ông tóc bạc trắng bước lên từng bậc thềm dẫn lên tượng đài Tổ quốc ghi công. Mỗi bước chân của cụ đều rất chậm. Người con gái một bên, người cháu một bên cẩn thận đỡ lấy cánh tay gầy guộc của ông. Phía sau là một cháu và một chắt nhỏ của ông bước theo, tay cầm những nén hương thơm.

Con gái cụ, Thiếu tá Nguyễn Thị Hiền Linh, hiện là sĩ quan thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị chia sẻ: “Khi đến đây, mấy chị em, bác cháu bảo ba ngồi nghỉ ở ghế đá phía dưới kia để con cháu lên thắp hương thay, nhưng ba nhất quyết không đồng ý. Ba bảo, còn đi được thì còn phải tự mình lên thắp hương cho đồng đội. Những người nằm đây đều là đồng chí, đồng đội của ba, có người đã cùng vào sinh ra tử trên chiến trường”.

Quãng đường từ cổng nghĩa trang lên tượng đài không quá dài, nhưng với một người 94 tuổi mang trên mình thương tật chiến tranh, đó là cả một sự cố gắng. Vậy mà ông Phù vẫn chậm rãi bước từng bước. Đến trước tượng đài, người CCB kính cẩn thắp nén hương, đứng lặng rất lâu trước khi cúi đầu tưởng niệm những người đồng đội mãi mãi nằm lại.

Trong ký ức của ông, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 không chỉ là nơi yên nghỉ của hơn một vạn liệt sĩ mà còn là nơi có rất nhiều đồng đội từng kề vai sát cánh với ông. Mỗi lần trở lại, ông đều coi đó là cuộc gặp gỡ với những người bạn chiến đấu năm xưa. Không chỉ để tri ân đồng đội, đến các nghĩa trang thắp nén hương còn là bài học sống động mà người lính già muốn dành cho con cháu. Bởi vậy, hôm nay, cả bốn thế hệ trong gia đình đều có mặt. “Tôi muốn các con, các cháu, các chắt hiểu rằng cuộc sống hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cha ông ta. Các cháu phải luôn biết ơn, phải nhớ cội nguồn, nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc” - ông Phù chia sẻ.

Đó cũng là điều mà người con gái của ông luôn tâm niệm khi tiếp bước cha khoác lên mình màu áo lính. “Mỗi dịp 27-7, ba đều nhắc con, cháu đưa ba đến một nghĩa trang hoặc di tích lịch sử. Các địa điểm như: Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Thành cổ Quảng Trị... đều đi hết rồi. Năm nay đi điểm này thì sang năm sẽ đi điểm khác. Như năm trước là Thành cổ Quảng Trị, năm nay là Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Chúng tôi muốn cùng ba tri ân đồng đội, đồng thời qua đây giáo dục con cháu về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” để các thế hệ sau luôn biết trân trọng sự hy sinh của cha ông” - chị Hiền Linh chia sẻ.

Chiều muộn, khi nắng Quảng Trị dịu dần, bốn thế hệ trong gia đình CCB Nguyễn Bá Phù vẫn lặng lẽ đi giữa những hàng mộ liệt sĩ. Hình ảnh người thương binh 94 tuổi được con cháu dìu từng bước để tự tay dâng nén hương cho đồng đội khiến nhiều người không khỏi xúc động. Đó không chỉ là cuộc trở về của một người lính già với đồng đội mà còn là sự tiếp nối của đạo lý, của ký ức và lòng biết ơn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trên mảnh đất Quảng Trị Anh hùng.

Đọc tiếp

Mới nhất

Gia đình bốn thế hệ cùng về nguồn tri ân