CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Gặp mặt truyền thống 51 năm ngày thành lập Trung đoàn 93
Sáng ngày 25-3, tại phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Ban liên lạc Truyền thống Trung đoàn 93 đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 51 năm Ngày thành lập Trung đoàn (25-3-1975 / 25-3-2026).
Tham dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Minh, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 93, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5, hiện là Trưởng Ban liên lạc truyền thống Trung đoàn 93 tại tỉnh Gia Lai.
Quang cảnh buổi gặp mặt
Cùng dự buổi gặp mặt còn có Đại tá Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa và gần 400 đại biểu là cựu quân nhân, cựu chiến binh của Trung đoàn 93 từ khắp mọi miền đất nước về hội ngộ.
Cách đây 51 năm, giữa lúc cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 đang ở giai đoạn sục sôi nhất, thực hiện quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã quyết định thành lập Trung đoàn 93 trực thuộc tỉnh Bình Định (trước đây). Ngày 25-3-1975, tại thôn Xuân Mỹ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, lễ thành lập Trung đoàn đã được tổ chức trọng thể.
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt
Biên chế ban đầu của đơn vị bao gồm các Tiểu đoàn bộ binh 50, 52, 8, cùng với sự tăng cường của Tiểu đoàn Pháo binh 73 và một đại đội bộ binh của huyện Phù Cát. Ngay sau khi thành lập, với tinh thần “thần tốc, táo bạo”, Trung đoàn đã ra quân chiến đấu, góp phần quan trọng vào công cuộc giải phóng thành phố Quy Nhơn và trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Trưởng ban liên lạc truyền thống Trung đoàn 93 tại Khánh Hòa ôn lại truyền thống của Trung đoàn
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Minh, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 93, xúc động chia sẻ: “Trung đoàn 93 ra đời trong thời khắc lịch sử của dân tộc. Mỗi bước chân của cán bộ, chiến sĩ ngày ấy đều thấm đẫm quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những chiến công ấy không chỉ là niềm tự hào của riêng đơn vị mà còn là minh chứng cho ý chí quật cường của Quân đội nhân dân Việt Nam”.
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Minh, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 93, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 phát biểu tại buổi gặp mặt
Sau ngày đất nước thống nhất, bước chân của những người lính Trung đoàn 93 lại tiếp tục in dấu trên những vùng đất mới đầy thử thách. Từ việc truy quét Fulro, huấn luyện tân binh tại Lam Sơn - Dục Mỹ đến những công trình thủy lợi mang tầm vóc lịch sử như Ea Kar. Đặc biệt, từ năm 1978 đến 1987, Trung đoàn đã ba lần hành quân sang giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pôl Pôt-Iêngxari.
Là một người trực tiếp cầm máy thông tin trong những năm tháng ở chiến trường K, cựu quân nhân Nguyễn Đình Hà (nguyên Tiểu đội trưởng Thông tin, Đại đội 17) bồi hồi nhớ lại: “Đối với tôi, giai đoạn từ tháng 10-1976 đến tháng 3-1981 là khoảng thời gian không bao giờ quên. Giữa rừng sâu khắc nghiệt, đối mặt với những căn cứ lõm hiểm trở của địch, chúng tôi chỉ biết dựa vào nhau mà chiến đấu. Tình đồng đội chính là sợi dây liên lạc bền vững nhất giúp chúng tôi vượt qua lằn ranh sinh tử để hoàn thành nhiệm vụ quốc tế trở về”.
Không chỉ tham gia chiến đấu, lịch sử Trung đoàn còn ghi dấu bằng sự hy sinh thầm lặng của những người lính làm kinh tế. Cựu quân nhân Văn Thị Nhị (đơn vị 760) chia sẻ về những ngày khai phá vùng đất Tây Nguyên - Đắk Lắk: “Ngày ấy, chúng tôi chuyển từ tay súng sang tay cuốc, tay cày để xây dựng kinh tế vùng cao nguyên không hề đơn giản. Nhưng với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chúng tôi đã cùng nhau biến những vùng đất sỏi đá thành nguồn lương thực, thực phẩm cho đất nước”.
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và lao động, sản xuất, Tiểu đoàn 50 và Tiểu đoàn 52 của Trung đoàn đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. Bản thân Trung đoàn 93 cũng được trao tặng Huân chương Quân công cùng nhiều phần thưởng cao quý khác cho các tập thể và cá nhân.
Từ tháng 10-1987 đến nay, Trung đoàn 93 chuyển về đứng chân tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây) và nằm trong đội hình Sư đoàn 307 (Quân khu 5). Khi trở về với đời thường, các cựu quân nhân, cựu chiến binh của Trung đoàn vẫn giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, thường xuyên sẻ chia, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, bệnh tật và ổn định cuộc sống.
Theo đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Trưởng ban liên lạc truyền thống Trung đoàn 93 tại Khánh Hòa, thông qua mạng lưới Ban liên lạc, các cựu chiến binh của Trung đoàn đã tích cực tham gia các hoạt động nghĩa tình đồng đội như xây nhà đại đoàn kết, quy tập hài cốt liệt sĩ và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ…
Buổi gặp mặt của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 93 hôm nay không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ chiến đấu, xây dựng và trưởng thành đầy tự hào của đơn vị, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, gắn bó của những người lính năm xưa như một lời nhắc nhở cho thế hệ mai sau về những giá trị của tự do và độc lập.
Nhân dịp này, Ban liên lạc truyền thống Trung đoàn 93 đã trao tặng 10 suất quà cho các thân nhân liệt sĩ của Trung đoàn và trao tặng huy hiệu kỷ niệm của Trung đoàn 93 cho các đồng chí cựu quân nhân, cựu chiến binh của Trung đoàn thời kỳ mới thành lập.
Đọc tiếp
- Tôi ủng hộ một Hà Nội quay mặt ra sông Hồng. Một Hà Nội có dòng sông được chỉnh trang, cảnh quan được làm đẹp, giao...
- Mưa lớn kéo dài kết hợp nước sông Bưởi dâng cao khiến hàng trăm hộ dân tại các xã Thành Vinh, Kim Tân, Thạch Bình (Thanh...
- Trong ngày 16/9, lực lượng ban chỉ huy quân sự xã Tam Thái phối hợp cùng với Đồn BP Tam Hợp và các lực lượng tại chỗ...
- Khoảng 6h ngày 16/9, sản phụ Lương Thị Lượng (trú tại thôn Tân Hùng, xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa) chuyển dạ. Do mưa lớn,...
- Nhằm mang đến một không gian văn hóa đầy ý nghĩa cho các em thiếu nhi, người dân địa phương và du khách, vào ngày 25/9/2026...
- Tối 15-9, trao đổi với đại diện của Báo CCB Việt Nam, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – ông Nguyễn...
Mới nhất
- Bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng mạnh về cơ sở, phong trào thi đua ở Cụm thi đua số 3, Hội CCB Việt Nam đã tạo dấu ấn...
- Hai năm trước, chiếc điện thoại của tôi bị trục trặc. Khỏi phải nói, với những người “ở tuổi xế chiều”,...
- Mỗi khi mưa lớn, nước khe chảy qua khu dân cư xóm Phú Tiến, xã Nghĩa Thọ, tỉnh Nghệ An lại chuyển màu đục trắng như...
- Hồi âm Báo CCB Việt Nam về trường hợp ông Nguyễn Đặm hy sinh từ năm 1952 nhưng đến nay gia đình chưa nhận được Bằng...
- Ngày 15/9, tại khu vực bản Cha Lo (xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị), lực lượng chức năng Việt Nam và Lào tổ chức diễn tập...
- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến...
- Cổ phiếu SSB của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa được MarketVector Indexes lựa chọn vào MarketVector Vietnam...
- Từ ngày 15-19/9/2026, tại Khu Trải nghiệm Di sản, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội. Trung tâm...
- Mưa lớn kéo dài khiến gần 100m bờ kè suối tại khu vực gần Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị) bị sạt lở, sụt lún,...
- Sau hơn 4 tháng xây dựng, ngôi nhà mới được bàn giao cho gia đình ngư dân Bùi Cảnh ở phường Thuận An, TP Huế, giúp gia đình...














