CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Dấu ấn người cựu chiến binh trên trận tuyến phòng, chống ma túy
Kỳ 1: Câu lạc bộ giúp người nghiện hoàn lương
Anh dũng trong chiến đấu, gương mẫu giữa thời bình, với nỗ lực không ngừng nghỉ, các CCB Câu lạc bộ (CLB) B93 nhiều phường trên địa bàn TP. Hà Nội đang ngày ngày âm thầm đóng góp công sức, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người cai nghiện ma túy. Không ít người nghiện xóa bỏ tâm lý mặc cảm, tự ti, tìm lại được chính mình, sớm hòa nhập cộng đồng.
Về nơi khởi nguồn của CLB B93
TP. Hà Nội hiện có hơn 500 đội công tác xã hội tình nguyện, họ được ví như cánh tay nối dài của các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cấp cơ sở. Hình thành từ năm 1996, khi cán bộ, nhân dân phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình có sáng kiến thành lập một CLB sau cai giúp những người cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Từ thành công bước đầu của CLB sau cai, năm 2000, TP. Hà Nội thực hiện thí điểm “Mô hình quản lý, giáo dục, tư vấn, giúp đỡ người cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng” (gọi là CLB B93) tại nhiều đơn vị trên địa bàn thành phố. CLB B93 ra đời đã trở thành điểm tựa cho những người một thời lầm lỡ với “nàng tiên nâu”, góp phần không nhỏ trong việc giúp các đối tượng cai nghiện, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Có mặt tại CLB B93 phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình (cũ) do CCB Nguyễn Anh Tuấn làm Chủ nhiệm mới thấy được tâm huyết, uy tín cũng như những cách làm hay mà mô hình này đang áp dụng. Là địa bàn nằm giáp chợ đầu mối Long Biên, chợ Đồng Xuân và bến xe Long Biên, phường Nguyễn Trung Trực từng là địa bàn nóng của tệ nạn ma túy, gây mất an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn Thủ đô.
Là người từng trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu, cống hiến tuổi xuân cho cuộc chiến chống đế quốc Mỹ, người chiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn năm xưa - CCB hôm nay hiểu rõ hơn trách nhiệm và tình cảm của mình đối đất nước. Vì thế, sau khi nghỉ chế độ, trở về địa phương sinh sống, ông đã sớm tham gia “Tổ báo cáo viên CCB” và nhận nhiệm vụ Chủ nhiệm CLB B93 bắt đầu một hành trình mới cũng đầy cam go, vất vả. “Là chiến sĩ từng chiến đấu ở nhiều chiến trường, tôi hiểu rõ cuộc chiến với ma túy, với tệ nạn xã hội cũng quyết liệt không kém. Chính vì thế, tôi quyết tâm cùng các tình nguyện viên giúp đỡ các hội viên ổn định việc cai nghiện, giảm các tác hại về ma túy” - ông Nguyễn Anh Tuấn tâm sự.
Để CLB B93 hoạt động hiệu quả, mặc dù bản thân sức khoẻ yếu, nhưng ông Tuấn vẫn thường xuyên dành thời gian, tâm huyết duy trì hoạt động rất hiệu quả và có sức lan toả sâu sắc trong cộng đồng. CLB hiện có 11 hội viên B93 và 9 tình nguyện viên (trong đó có mặt thường xuyên trên địa bàn 9 hội viên B93), duy trì sinh hoạt thường kỳ vào tối thứ năm hằng tuần, bình quân có 5-6 hội viên, 12-14 tình nguyện viên và cộng tác viên. Tổ chức sinh hoạt thường kỳ (giao lưu, toạ đàm, văn nghệ, sinh hoạt dã ngoại) với nguồn kinh phí xã hội hoá. Đồng thời hỗ trợ uống Methadol, hỗ trợ gạo hằng tháng cho hội viên B93 tham dự sinh hoạt đủ 5 buổi/tháng, mỗi suất 5kg, hỗ trợ con em hội viên hiếu học, tặng BHYT, tặng quà tết, thăm hỏi ốm đau và hội viên qua đời, tặng quà và sữa cho hội viên với tổng số tiền trên 130 triệu đồng đều từ nguồn kinh phí xã hội hóa.
Theo ông Tuấn, một trong những phương pháp hữu hiệu nhất trong giúp đỡ người cai nghiện là chủ động tìm kiếm việc làm, hướng dẫn họ vay vốn sản xuất kinh doanh, có thu nhập ổn định cuộc sống. Các hội viên được tạo điều kiện học nghề, hỗ trợ kinh phí mua sắm đồ nghề, phương tiện đi lại để làm việc. Bên cạnh đó, việc phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, lồng ghép công tác cai nghiện tại gia đình cũng giúp việc cảm hóa, giáo dục người nghiện hiệu quả.
Nơi củng cố niềm tin, nghị lực cho người sau cai nghiện
Theo đồng chí Nguyễn Minh Châu - Chủ tịch Hội CCB quận Ba Đình, trên địa bàn quận hiện có 8 CLB B93 có chủ nhiệm là CCB. Sự tận tụy, gương mẫu của những người lính Cụ Hồ cùng nhiều cách làm hay đã tạo nên niềm tin tuyệt đối cho người sau cai nghiện, là địa chỉ đáng tin cậy của cộng đồng. Với kinh nghiệm, uy tín của những người đã tham gia các cuộc chiến tranh, các CCB hiểu rằng, để việc cảm hóa được hiệu quả không thể nào chỉ là những cuộc gặp mặt chớp nhoáng, những câu khẩu hiệu hô hào, mà phải là tấm lòng chân thành, sự sẻ chia thấu hiểu.
Không ít người vẫn nói, những CCB làm công tác tình nguyện là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, nhưng với họ, được làm công việc này là một điều hạnh phúc, bởi những cố gắng của mình không vô ích, giúp người nghiện có cơ hội hoàn lương, có cuộc sống ổn định, biết nỗ lực vươn lên sống một cuộc sống bình thường.
Trải qua gần 30 năm hình thành và hoạt động, CLB B93 đã trở thành ngôi nhà thứ 2 và luôn là địa chỉ tin cậy của những người đã từng đi qua vòng xoáy của ma túy. Chính tình thương, sự bao dung, sự động viên và hỗ trợ của “gia đình B93” đã giúp họ vượt qua mặc cảm, có thêm nghị lực để quyết tâm thoát khỏi nỗi ám ảnh của ma túy. Các CLB B93 có chủ nhiệm là CCB hoạt động tích cực, hiệu quả, tiêu biểu là CLB các phường Kim Mã, Nguyễn Trung Trực, Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh. Nhiều cá nhân đã thể hiện ý chí quyết tâm cai nghiện cao và thành công. Không chỉ trở về hòa nhập với cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội mà nhiều người trong số họ còn là tấm gương sáng trong công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội.
Thành công của các CLB B93 có chủ nhiệm là CCB càng lan tỏa, số lượng CLB đi vào hoạt động ngày một tăng. Tính riêng tại Hà Nội, hiện có 98 CLB với hơn 700 hội viên. Đặc biệt khi tham gia sinh hoạt, hội viên CLB được tư vấn miễn phí về tâm lý, xã hội liên quan đến phòng, chống ma túy, tái hòa nhập cộng đồng. Cùng với đó, họ được tư vấn về pháp lý, y tế, sức khỏe, được hỗ trợ vay vốn tạo việc làm, hỗ trợ học nghề theo quy định. Với một số trường hợp đặc biệt, hội viên còn được giới thiệu, chuyển gửi tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ xã hội. Kiên trì đồng hành với người sau cai nghiện ma túy trên bước đường hòa nhập, hiện nay, các cơ quan chức năng, các địa phương trên địa bàn Hà Nội duy trì và triển khai thực hiện 465 mô hình quản lý sau cai nghiện ma túy tại 450 xã, phường, thị trấn.
Anh Trần Mạnh T, 47 tuổi, ở phường Nguyễn Trung Trực cho biết: Năm 2001, do đua đòi với chúng bạn thử cảm giác mạnh, không làm chủ được bản thân nên anh đã mắc nghiện. Khi ấy gia đình có bao nhiêu tiền đều bay theo mây khói. Được gia đình giáo dục, bạn bè tốt nhắc nhở, được công an khu vực tuyên truyền và quyết định cho anh đi cai nghiện tại Trại số 4, Ba Vì. Hết thời hạn, anh về nhà được mọi người quan tâm, tạo điều kiện đi làm thợ cơ khí. Từ ấy, tối thứ 5 hằng tuần, anh đi sinh hoạt CLB B93 của phường đều đặn. Được các bác CCB, tình nguyện viên đến tận nhà khuyên bảo, gặp gỡ 2 vợ chồng. Họp CLB, mọi người phân tích coi anh như người thân trong nhà. Sau những năm tháng quyết quên ma túy, anh đã thành công. Phường tạo điều kiện giúp anh được bán hàng dịch vụ ở phố Núi Trúc, cùng với bà con cho vay tiền để kinh doanh, bảo đảm việc làm ổn định. “Tôi rất cảm ơn CLB B93, lãnh đạo, công an phường, bà con khu phố, đặc biệt là các bác CCB đã kéo tôi về con đường hạnh phúc” - anh T xúc động nói.
(Còn nữa)
Đọc tiếp
- Ủy ban Quốc gia Phòng, Chống Ma túy Campuchia và Viện Nghiên cứu & Ứng dụng Phòng chống Ma túy PSD vừa ký kết Biên bản ghi...
- Rừng sâu, sương lạnh, những bóng người lặng lẽ di chuyển trong màn đêm, tay siết chặt khẩu súng, mắt dán vào từng...
- Trong bối cảnh tỷ lệ tái nghiện ma túy ở Việt Nam vẫn ở mức cao, một mô hình trị liệu mới dựa trên tâm lý học ứng...
- Khởi tố đối tượng điều khiển ô tô trong tình trạng dương tính với ma túy, gây tai nạn khiến một nạn nhân chấn...
- Từng được xem như một chất vô hại, bóng cười (khí N₂O) đang âm thầm để lại những tổn thương nghiêm trọng cho não...
- Bóng cười (N₂O) vốn được xem là “vô hại”, chỉ mang lại cảm giác vui vẻ tạm thời. Tuy nhiên, khi lệ thuộc vào khí...
Mới nhất
- Ngày 20-1, tại Trụ sở Trung ương Hội CCB Việt Nam (Hà Nội), CLB Báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức đồng hương Hải Phòng tại...
- Trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, do Tổng Bí thư Tô Lâm...
- Đó là ý kiến chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Hội CCB Cơ quan Bộ Công Thương, Bí thư Đảng ủy, Tổng...
- Gia Lai đã đi qua những ngày mưa gió lạnh, nắng ấm đang về, hoà trong không khí tưng bừng chào mừng Đại hội Đại biểu...
- Sáng 20/1, tại Hội trường Quân đoàn 34 (phường Pleiku), Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai đã tổ chức Đại hội...
- Phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được 440 triệu đồng, bà Phượng đã báo công an để tìm cách trả...
- Tiếp tục công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, ngày 20/1, Đội Quy tập 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đã phát...
- Chiều 20/1, Hội CCB tỉnh An Giang phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà nghĩa tình đồng...
- Chiều 20/1, theo chương trình làm việc Đại hội XIV của Đảng, đoàn Đại biểu Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung...
- Sáng 20/1, Công an tỉnh Gia Lai đã có thông tin ban đầu về vụ cướp tại Phòng Giao dịch Trà Bá thuộc Ngân hàng TMCP Vietcombank -...
- Hội Doanh nhân CCB tỉnh Gia Lai được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bình Định và...
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến 25-1 là sự kiện chính trị trọng đại, mở...
- Đại hội XIV của Đảng có nhiệm vụ thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đột phá...
- Hôm nay, 20-1, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc...
- Những ngày cuối năm, thị trường bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh bắt đầu xuất hiện những tín hiệu sôi động trở...
- Hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thời gian qua, LLVT tỉnh Thái Nguyên đẩy...




















