Đêm 3/10, trong cơn mưa xối xả do bão số 11, trên tuyến Quốc lộ 27, ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk đã vĩnh viễn ra đi khi đang làm nhiệm vụ gác lũ, điều tiết giao thông khiến nhiều người tiếc thương.
Người đứng đầu, giữ tuyến đầu
Những ngày qua, mưa lớn do hoàn lưu bão liên tục trút xuống Đắk Lắk, khiến nhiều tuyến đường trọng yếu bị ngập sâu, chia cắt. Là Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Đray Bhăng, ông Lê Phước Toàn (44 tuổi) ý thức rõ trách nhiệm của mình.
Hiện trường vụ tai nạn trong đêm bão
Từ chập tối, ông đã có mặt tại điểm ngập sâu nhất trên Quốc lộ 27 đoạn đi qua địa bàn xã. Giữa đêm đen và dòng nước xiết, ông Toàn cùng đồng đội đứng dầm mình dưới mưa. Họ căng mình điều tiết giao thông, ngăn không cho người dân và phương tiện đi vào vùng nguy hiểm, đồng thời tìm cách khơi thông dòng chảy đang bị ách tắc.
Vào khoảng 21 giờ 25 phút, khi đang hướng dẫn một chiếc xe qua đoạn đường tối, bất ngờ một ô tô con do phụ nữ điều khiển mất lái, tông trực diện vào ông. Cú va chạm mạnh khiến ông Toàn gục xuống.
Đồng nghiệp cùng người dân tại hiện trường đã bàng hoàng, lập tức đưa ông Toàn đi cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Thế nhưng, điều đau lòng nhất đã xảy ra. Dù các y bác sĩ đã nỗ lực hết mình, ông Lê Phước Toàn đã không qua khỏi. Ông đã hy sinh, trọn vẹn với lời thề công bộc, khi tâm trí và trái tim vẫn còn hướng về công việc và sự an nguy của người dân.
Ông Lê Phước Toàn - Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng tận tụy trong công việc, được mọi người yêu quý
Sự hy sinh của ông Toàn khi đang làm nhiệm vụ phòng, chống lụt bão và hỗ trợ người dân đã trở thành một biểu tượng bi tráng về trách nhiệm và lòng tận tụy. Sự ra đi của ông đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cùng một khoảng trống khó lấp đầy trong lòng đồng nghiệp và người dân Đray Bhăng.
Một đời tận tụy vì dân
Sinh năm 1981 tại Quảng Trị, vùng đất kiên trung trong kháng chiến, ông Toàn cùng gia đình vào Buôn Ma Thuột lập nghiệp từ năm 2001. Tốt nghiệp Đại học Huế, ngành Luật, ông mang trong mình hoài bão phụng sự cộng đồng, đóng góp cho vùng đất mới.
Từ vị trí cán bộ Thanh tra huyện Cư Kuin, rồi ông Toàn được chuyển sang công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường với chức Trưởng phòng. Suốt quá trình công tác, ông Toàn được biết đến với phong cách làm việc minh bạch, nhiệt huyết.
Sau khi huyện Cư Kuin sáp nhập vào tháng 7/2025, ông Toàn được tổ chức tin tưởng; được giao phó trọng trách Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng.
Ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thắp hương tiễn biệt đồng chí Lê Phước Toàn
Ông Võ Tấn Huy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin (cũ), người từng là đồng nghiệp lâu năm của ông Toàn, xúc động chia sẻ: “Đồng chí Toàn là người hiền lành, cầu tiến, trách nhiệm. Giao nhiệm vụ gì, đồng chí cũng hoàn thành với kết quả cao nhất. Đồng chí là một trong những cán bộ trẻ được yêu quý và nể trọng nhất, nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua.”
Điều khiến người dân địa phương nhớ về ông Lê Phước Toàn không chỉ là chức vụ, mà là sự tận tâm và gần gũi. Đối với bà con vùng sâu vùng xa, thủ tục hành chính thường là rào cản lớn. Nhưng với ông Toàn, đó là cơ hội để ông thể hiện trách nhiệm của người cán bộ.
Ông Y Khiêm Niê, một người dân ở buôn Hra Êa Hning, nhớ lại kỷ niệm năm 2019:
"Hồi đó tôi không rành giấy tờ, không biết bắt đầu từ đâu. Chính anh Toàn khi ấy là Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường đã dành thời gian hướng dẫn tận tình, từng bước một. Nhờ vậy mà gia đình tôi làm được sổ đỏ, có đất cho con cái làm nhà, canh tác. Đó là một ơn nghĩa lớn", ông Y Khiêm tâm sự.
Sự ra đi đột ngột của ông Lê Phước Toàn đã để lại khoảng trống to lớn trong công tác lãnh đạo và trong lòng người dân xã Đray Bhăng. Ông hy sinh khi đang gánh vác trách nhiệm cao cả nhất của người công bộc. Di sản của ông là một tấm gương sáng về tinh thần hy sinh vì nghĩa lớn, là lời nhắc nhở sâu sắc về tình người và trách nhiệm của người cán bộ trên tuyến đầu.
Ông đã sống trọn vẹn với lời thề "vì nhân dân phục vụ" cho đến giây phút cuối cùng. Tấm gương của ông sẽ mãi còn sống trong ký ức và tình cảm của người dân Đray Bhăng.