CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Đà Nẵng: Chuyến xe Công đoàn đưa hơn 5.700 công nhân về quê đón Tết
Những ngày này, hàng nghìn công nhân tại Đà Nẵng rạng rỡ, tay xách nách mang hành lý chuẩn bị lên những “Chuyến xe Công đoàn” để về quê, mang theo niềm mong chờ gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả.
Từ sáng sớm, đã có rất nhiều người cùng gia đình mang hành lý đến điểm xuất phát để chọn cho mình chỗ ngồi ưng ý, thoải mái và không bị trễ xe. Niềm vui, sự háo hức hiện rõ trên khuôn mặt rạng rỡ của mỗi người khi được tham gia chuyến xe Công đoàn - Xuân 2026.
(Ảnh H.Quảng)
Các chuyến xe khởi hành ngày 24 đến 28 tháng Chạp từ thành phố Đà Nẵng đi các tỉnh Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa… Ngoài ra, còn hỗ trợ 2.000 vé tàu tặng lao động khó khăn về quê đón Tết.
Bên cạnh được miễn phí vé xe về quê, mỗi người trên xe còn được tặng quà Tết và hỗ trợ kinh phí ăn trưa dọc đường, tổng kinh phí để triển khai chương trình ước khoảng 4 tỷ đồng, được trích từ nguồn quỹ Công đoàn thành phố Đà Nẵng.
Chị Võ Thị Thu Hà, quê tỉnh Quảng Trị (Quảng Bình cũ), công tác tại Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu chia sẻ, “đây là lần thứ 2 tôi được đi chuyến xe Công đoàn để về quê, chuyến xe này chính là phao cứu sinh trong bối cảnh chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Bình thường vé xe về Tết tầm 500 - 550 nghìn đồng mỗi người, cả gia đình đi về cũng tốn hơn 2 triệu đồng. Nhờ có chuyến xe này, chúng tôi tiết kiệm được khoản tiền đó để mua thêm quà Tết và quần áo mới cho các con”.
Cùng chia sẻ niềm vui khi sắp được về nhà, chị Nguyễn Thị Minh Yến (quê Ninh Bình) cho biết, “do thu nhập còn hạn chế, có quãng thời gian 3 năm liên tiếp tôi phải ăn Tết xa quê vì không đủ kinh phí tàu xe, cầm tấm vé miễn phí trên tay, tôi rất xúc động, quãng đường hơn 600km về quê dường như ngắn lại hơn, tôi rất háo hức khi sắp được đoàn tụ với gia đình, yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, tiếp tục trở lại Đà Nẵng làm việc sau Tết”, chị Yến nói.
Chuyến xe Công đoàn thực sự là món quà Tết ý nghĩa nhất đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết đến, Xuân về. Trên chuyến xe Công đoàn, người lao động còn được chuẩn bị nước uống và đồ ăn nhẹ trong suốt hành trình. Những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại rất thiết thực, ấm lòng, thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với người lao động.
Nhiều năm nay, ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cùng lãnh đạo Liên đoàn đều có mặt tại lễ xuất phát để tiễn người lao động về quê. Những cái vẫy tay chào mỗi chuyến xe đi qua đều mang theo lời chúc của Công đoàn thành phố.
“Chúng tôi thấu hiểu những khó khăn mà người lao động phải đối mặt sau một năm kinh tế nhiều biến động. Vì vậy, tổ chức Công đoàn không chỉ hỗ trợ vé tàu xe, mà còn mong muốn mang lại sự an tâm, an toàn cho mỗi đoàn viên trên hành trình trở về”, ông Lê Văn Đại bày tỏ.
Những chuyến xe lăn bánh, những cái vẫy tay chào nhau tạm biệt. Cầu chúc những hành trình về nhà được an toàn, để mỗi người đều được sum vầy bên gia đình, bên quê hương, để Tết Bính Ngọ 2026 tràn đầy hy vọng.
Bài liên quan
- Thông qua chương trình “Xuân yêu thương 2026”, Đà Nẵng kỳ vọng mang đến cho người dân và du khách một không gian trải nghiệm Tết truyền thống giàu bản sắc, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch mùa Tết, quảng bá hình ảnh thành phố biển thân thiện, giàu giá trị văn hóa.
- Sáng 8/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 6...
- Lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu các lực lượng khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm quy trình chuyên môn, phấn đấu...
- Trong cuộc họp giao ban Báo chí tỉnh Nghệ An vào chiều ngày 7/7, ông Hoàng Đăng Hòe, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da...
- Chiều 7/7, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế do Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố, làm...
- Sáng 6/7, tại Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức đón Đội K92, K93 hoàn thành nhiệm vụ tìm...
- Chúng ta đang nói nhiều hơn về nhà ở cho thuê. Đó là một tín hiệu rất đáng mừng. Khi giá nhà tại nhiều đô thị lớn ngày...
Mới nhất
-
Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá hơn 3.500 tỷ đồng giữa mùa World Cup 2026
Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá hai đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên... - Ngày 10-7, phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối...
- Phát biểu tại Lễ bế mạc Đại hội Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh lần thứ I năm 2026, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh...
- Sáng 10/7, Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm...
- Từng là người lính tham gia đội xung kích tiếp tế trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trở về đời...
- Chiều 10-7, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (DNCCB) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và...
- Chỉ cao hơn 1,4m, nặng khoảng 42kg nhưng nữ dân quân Ngô Thị Tuyển đã trở thành huyền thoại khi vác 98kg đạn tiếp tế...
- Chiều nay (10-7), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các sở,...
- Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, không gian mạng đã trở thành mặt trận tư tưởng đặc biệt quan trọng,...
- Ngày 10/7, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức hội nghị công bố quyết...
- Ngày 9/7/2026, tại Giải thưởng Du lịch VITA Awards 2026 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức thường niên, điểm du lịch...
- Sáng 10/7, Đảng ủy - HĐND - UBND phường Đồ Sơn (Hải Phòng) phối hợp với Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại...
- Ngày 10-7-2026, tại Cửa khẩu Thanh Thuỷ, tỉnh Nghệ An, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba...
- Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 8/7/2026, Bảo tàng Lịch sử Quân sự (LSQS)...
- Chặng đường gần tám mươi năm hoạt động Ngành Chính sách Quân đội là chặng đường với nhiều dấu mốc, thành tựu...
- Sáng 9/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phấn Mễ, UBND xã Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng...
























